Mohamed Salah bật khóc sau kỳ tích của Ai Cập
Đại diện Bắc Phi vượt qua Australia sau loạt sút luân lưu cân não tại Dallas, khép lại một đêm lịch sử của bóng đá Ai Cập. Trước đó, đội tuyển này cũng đã có chiến thắng đầu tiên trong lịch sử ở vòng bảng World Cup và lần đầu tiên góp mặt tại vòng đấu loại trực tiếp kể từ năm 1934.
Ở tuổi 34, Salah đóng vai trò quan trọng khi thực hiện một trong những quả luân lưu của Ai Cập. Ngôi sao thuộc biên chế Liverpool lạnh lùng thực hiện cú đá kiểu Panenka, đánh bại thủ môn dự bị Maty Ryan.
Mohamed Salah đã rơi nước mắt sau chiến thắng của Ai Cập trước Australia. |
Ai Cập thực hiện thành công cả bốn lượt sút, trong khi Australia thất bại sau những cú đá hỏng của Harry Souttar và tài năng trẻ Lucas Herrington. Ngay sau chiến thắng, Salah xúc động bật khóc khi trả lời phỏng vấn BBC. Khi được hỏi về khả năng chạm trán Lionel Messi ở vòng 16 đội, anh thận trọng chia sẻ:
"Điều đó có thể xảy ra, nhưng trước tiên chúng tôi phải tôn trọng đội tuyển Cape Verde. Argentina sẽ chơi trận tiếp theo trong ít giờ nữa, sau đó chúng ta sẽ biết điều gì xảy ra."
Ở trận đấu diễn ra sau đó, Argentina đã giành chiến thắng trước Cape Verde để tranh tấm vé còn lại vào vòng 16 đội sau khi Ai Cập đi tiếp. Trước loạt luân lưu, Salah cùng các đồng đội đã theo dõi video về Maty Ryan trên máy tính xách tay để nghiên cứu cách bắt phạt đền của thủ môn Australia. Dù vậy, tiền đạo này tiết lộ anh chỉ quyết định thực hiện cú Panenka ở thời điểm cuối cùng.
"Nếu phải có một người làm điều đó, thì đó sẽ là tôi! Tôi có nhiều kinh nghiệm hơn các đồng đội và muốn tiếp thêm sự tự tin cho họ. Tôi đưa ra quyết định đó vào phút chót, tôi buộc phải làm vậy."