Thứ Năm, 28/03/2024Mới nhất
Zalo

Rooney - Đường đến vinh quang (Kỳ cuối): Đời thường triệu phú

Thứ Hai 02/10/2006 16:52(GMT+7)

Theo dõi Bongda24h trên Google News

Trở thành triệu phú khi chưa đầy 18 tuổi và có cô bạn gái xinh đẹp Coleen, Wayne Rooney được xem là thần tượng của giới trẻ Anh. Nhưng tuổi 18 non trẻ của Rooney vẫn còn những bước đi rất chập choạng, trong đó đáng nói nhất là chuyện anh dính vào scandal cờ bạc làm đề tài rêu rao cho báo chí Anh suốt một thời gian dài.


Kỳ 3: Giấc mơ World Cup 2006 tan vỡ

Hẹn hò từ sự cố... tuột xích xe đạp

Cô bạn gái xinh đẹp của Rooney, Coleen McLoughlin

Bạn gái Rooney tên Coleen, sinh ngày 3-4-1986, sáu tháng sau khi Rooney chào đời. Cũng giống như Rooney, Coleen là con cả trong gia đình, có hai em trai là Joe và Anthony - những người từng cùng Rooney chơi bóng trên đường phố hồi còn bé. Coleen còn có cô em gái tên là Rosie. Rooney kể hồi nhỏ anh là cậu bé rất phá phách và năm 10 tuổi từng gây ấn tượng xấu với cha Coleen khi bị Joe tố cáo làm gãy cây vợt tennis mới mua của Joe. Sau khi nghe Joe méc lại, cha Coleen đã gặp và quát vào mặt Rooney là kẻ không biết quí đồ đạc của người khác.

Hồi còn bé, Rooney luôn ra khỏi nhà cà kê hoặc chơi bóng với bạn bè trên đường phố. Anh hay trêu chọc, gọi bạn bằng những cái tên lóng (chẳng hạn như “con mèo”) hoặc giả vờ làm cha của một trong những người bạn với giọng khôi hài và gọi chúng về nhà. Coleen thật sự không thích những điều đó. Vì thế trong suy nghĩ của Coleen, Rooney như một kẻ gây rối và cô chưa bao giờ nghĩ Rooney có thể trở thành bạn trai của mình sau này.

Rooney và Coleen bắt đầu hẹn hò sau một câu chuyện mà Rooney tâm sự là sẽ không bao giờ quên. Bốn ngày trước khi xuất hiện lần đầu tiên trong đội hình chính của Everton ở Premier League, khi đang chơi đùa với bạn bè trên đường phố, Rooney thấy Coleen và người anh họ của anh là Claire đi xe đạp ngang qua. Đột nhiên, xe đạp của họ tuột dây xích. Dù không có nhiều kiến thức về cách lắp ráp phụ tùng xe đạp, nhưng Rooney vẫn “ra tay nghĩa hiệp” nhào tới giúp. Sau hành động galăng này, anh bắt đầu được nàng Coleen xinh đẹp chú ý.

Họ bắt đầu hẹn hò, rồi chìm đắm trong một cuộc tình hết sức lãng mạn khiến giới truyền thông Anh tốn rất nhiều giấy mực. Rooney “tường thuật” lại trên báo chí Anh ngày anh trao nhẫn đính hôn cho Coleen: “Hai tuần trước sinh nhật lần 18 của tôi vào ngày 1-10-2003, tôi và Coleen đính hôn. Tôi đã xuống phố, mua chiếc nhẫn được một thợ kim hoàn thiết kế có giá 13.000 bảng Anh. Tối thứ hai, sau khi xem xong cuốn phim Corrie and EastEnders, tôi ngỏ lời cầu hôn Coleen. Trên đường đi đến một nhà hàng Trung Quốc, tôi phải dừng lại ở một garage để đổ xăng. Trước sân cây xăng, tôi lấy nhẫn ra khỏi túi và ngỏ lời đính hôn với Coleen. Chuyện gì sẽ xảy ra nếu cô ấy từ chối? Nếu tình huống này xảy ra, tôi sẽ cất lại nhẫn vào túi và tiếp tục hỏi cô vào ngày hôm sau. Nhưng Coleen đã nói: Em chấp nhận”.

Vấp ngã đầu đời

Rooney và bạn gái Coleen
Vài tháng trước khi World Cup 2006 khởi tranh, Rooney đã phải đối diện với hàng loạt bài báo tố cáo anh đánh bạc. The Sun là tờ báo đầu tiên châm ngòi cho “quả bom” Rooney đánh bạc phát nổ khi họ tố cáo chính tiền đạo Michael Owen đã đưa số điện thoại của một tay cò tư nhân nhận tiền đánh cá ngựa thuê cho Rooney để “thần đồng” tham gia. Rooney thú nhận bắt đầu chơi đánh cá thông qua tay cò này, nhưng phủ nhận người đưa anh số điện thoại là Owen, rằng “không nhớ ai đã đưa số cho mình”.

Tất cả các cuộc đánh cá Rooney nói rằng đều chơi qua tin nhắn. Rooney chưa từng nói chuyện hoặc gặp người mà anh gửi tin nhắn đánh cá, chỉ biết tay cò tên là Mike. Đầu tiên, Rooney chỉ đặt 100 bảng Anh, nhưng sau đó số tiền đánh cá bắt đầu tăng dần lên hàng ngàn bảng. Những tháng đầu tiên Rooney thắng to. Trong ba thời điểm cá khác nhau, anh thắng tổng cộng đến 51.000 bảng. Hình thức chung tiền là bằng tiền mặt. Mỗi lần Rooney thắng sẽ có một thanh niên trẻ đến thẳng sân tập của đội M.U để đưa tiền cho anh.

Càng chơi Rooney càng mê và anh bắt đầu sập bẫy. “Thần đồng” kể lại: “Đến một giải không một ai nói với tôi chuyện thắng thua và cũng không có con số tính toán thắng thua nào gửi đến cho tôi. Vì thế, tôi thật sự không biết mình đã thua bao nhiêu. Thời điểm đó tôi đã làm giống như những “con bạc khát nước” khác thường, cá đậm hơn để tìm cách gỡ lại những món tiền thua trước đó. Đến một đêm vào tháng 2-2006, trước khi chúng tôi chuẩn bị gặp CLB Blackburn Rovers, khi đang ở trong khách sạn lúc 8g tối, tôi nhận được tin nhắn từ Mike nói tôi cần phải làm một điều gì đó để quyết toán các khoản nợ trong tài khoản của mình, nhưng cùng lúc đó tôi có thể trả lại số tiền nợ 51.000 bảng Anh bị dồn lên đến thời điểm đó không”.

Tin nhắn ập đến khiến Rooney lo sốt vó. Một mặt anh không có khoản tiền lớn như thế để chung độ, mặt khác anh sợ thông tin này lọt đến tai báo chí. Ngay lập tức, Rooney gọi điện thoại cho Paul - người đại diện của anh - để thú nhận những gì anh đã làm. Paul liên lạc với tay cò để bàn bạc tình hình. Paul đã tỏ thái độ điên tiết với Rooney và cả với tay cò nhận tiền cược. Paul cho rằng tay cò làm ăn không đàng hoàng vì anh ta không bao giờ báo cho Rooney biết chuyện thắng thua hoặc cập nhật thông tin chuyện đánh cá đã đi tới đâu. Hắn ta chỉ để Rooney lao tới như con thiêu thân mà không đưa ra bất kỳ lời cảnh tỉnh nào. Paul cảm thấy Rooney bị lợi dụng vì Rooney còn quá trẻ để hiểu thấu đáo chuyện đời.

Dĩ nhiên, cuối cùng câu chuyện này cũng xuất hiện trên báo, nhưng điều tệ hại là báo chí Anh lại thổi phồng số tiền “thần đồng” thua nợ. Rooney nhớ lại thời điểm đó: “Hai tháng sau lần đầu tiên nghe về chuyện nợ của mình, chúng tôi giữ kín mọi việc khi Paul đang điều tra. Rồi mọi chuyện đổ bể. Tôi không biết ai đã nói với giới truyền thông, nhưng chắc chắn không phải là Paul. Nhưng điều làm tôi vô cùng ngạc nhiên là câu chuyện này đã trở thành đề tài thu hút quá lớn. Tôi cho rằng điều tạo ra sự thu hút quá lớn xuất phát từ khoản tiền lớn mà tôi thua cộng với mức độ đánh cá do báo chí thổi phồng lên. Thậm chí có vài tờ báo còn tìm cách ám chỉ chuyện cờ bạc đã ảnh hưởng đến phong độ của tôi”.

Những tai tiếng liên tiếp xảy ra quá sớm, nếu không Rooney sẽ là một “thần đồng” hoàn hảo.

The Sun xin lỗi Rooney

Tháng 4-2006, Rooney dính đến một vụ kiện kéo dài. Một năm trước đó, tờ The Sun cho đăng bài về việc Rooney tát cô bạn gái Coleen trong một quán bar tại Cheshire với dòng tít: “Rooney điên cuồng thoi Coleen! Anh là kẻ vũ phu”.

Sau đó tờ News Of The World đã thổi phồng chuyện này, nói rằng Rooney là người phạm tội “bạo lực và hành hung ác độc”! Rooney đã đồng ý tham khảo ý kiến luật sư để làm sạch tên tuổi của mình. Vụ án được đưa ra tòa tối cao vào tháng 4-2006 và được giải quyết bên ngoài phòng xử án. Tập đoàn báo chí News International đã thú nhận câu chuyện họ cho đăng hoàn toàn sai và phải đăng lời xin lỗi Rooney.

(Theo Tuổi Trẻ)

Có thể bạn quan tâm

Xem thêm
top-arrow
X