Thứ Sáu, 20/09/2024Mới nhất
Zalo

Rooney - Đường đến vinh quang (Kỳ 3): Giấc mơ World Cup 2006 tan vỡ

Thứ Hai 02/10/2006 16:39(GMT+7)

Theo dõi Bongda24h trên Google News

Giấc mơ cùng đội Anh đăng quang tại World Cup 2006 của Wayne Rooney không thành sau khi Anh thua Bồ Đào Nha ở trận tứ kết. Với Rooney, điều tệ hại hơn là anh đã bị một số báo chí chỉ trích, tạo nên mối quan hệ bất ổn với người bạn thân ở CLB MU là Cristiano Ronaldo.

Chào nước Đức

Thi đấu tốt trong màu áo MU ....

Ít ngày trước khi đội Anh đặt chân đến Đức chuẩn bị dự World Cup, Rooney đón nhận tin vui: chấn thương bàn chân của anh xảy ra trong trận M.U gặp Chelsea ở Premier League đã hoàn toàn bình phục. Từ thời điểm đó Rooney có thể tham gia luyện tập như một cầu thủ bình thường. Nhưng do phải trải qua một số cuộc kiểm tra sức khỏe tại Anh nên Rooney đã đến Baden - Baden (nơi trú ngụ của đội Anh tại World Cup 2006) muộn hơn so với đồng đội tuyển Anh. Khi anh đến, cả đội bóng đã biết tin anh lành chấn thương và đón nhận với niềm vui khôn xiết.

Rooney không dự trận mở màn Anh gặp Paraguay tại Frankfurt, nhưng một ngày trước khi Anh bước vào trận thứ hai gặp đối thủ Trinidad & Tobago ở thành phố Nuremberg, Rooney đã được HLV Eriksson thông báo sẽ tung anh vào sân. Trước trận đấu, hai chuyên gia y tế độc lập đã bay từ Anh sang Đức để kiểm tra bàn chân chấn thương của Rooney. Và
họ nói: Rooney đã sẵn sàng xung trận.

... nhưng lại thi đấu quá tệ trong màu áo đội tuyển Anh tại World Cup 2006
Trong tự truyện được tờ Daily Mail trích đăng, Rooney nhớ lại trận cầu đầu tiên của anh tại World Cup này: “Kết thúc hiệp 1, tỉ số vẫn là 0-0. Tôi đã nghe CĐV gào thét tên mình khi đang làm nóng ở ngoài đường biên. Đến phút 52, tôi được tung vào thay thế Michael Owen. Tôi cảm thấy sung sức và không sợ hãi bất kỳ điều gì. Tôi cũng cảm thấy không căng thẳng hoặc lo lắng về chuyện sẽ va chạm hoặc bị chấn thương lần nữa. Trinidad & Tobago đã chơi tốt hơn sự chờ đợi của chúng tôi và diễn biến trận đấu cho thấy dường như chúng tôi không có khả năng chọc thủng lưới đối phương. Nhưng sự xuất hiện của tôi đã làm phấn chấn đám đông CĐV và có lẽ cho cả đội bóng. Đến phút 82, Peter Crouch ghi bàn mở tỉ số từ quả đánh đầu. Sang phút 90, Steven Gerrard ấn định chiến thắng 2-0 cho Anh”.

Thẻ đỏ oan nghiệt

Chiếc thẻ đỏ oan nghiệt tại tứ kết World Cup 2006 .....
Đội Anh vượt qua vòng hai và gặp Bồ Đào Nha ở tứ kết. Trận đấu diễn ra ngày 1-7 ở thành phố Gelsenkirchen. Rooney cho rằng đây là cuộc gặp gỡ mà anh và các đồng đội mong muốn vì Anh đã tránh được đội chủ nhà Đức - đội càng vào sâu chơi càng hay. Vì thế, cá nhân Rooney và đội Anh tràn đầy niềm tin sẽ tiến xa dù họ biết rằng đội bóng vẫn chưa trình diễn thuyết phục đúng với khả năng thật của họ ở những vòng trước đó.

Có một chi tiết thú vị là trong trận cầu này Rooney sẽ đụng độ với Ronaldo - đồng đội của anh ở CLB M.U. Rooney hồi tưởng: “Tôi đã từng đụng độ với Ronaldo tại Euro 2004. Ronaldo là người bạn tốt của tôi. Tại M.U chúng tôi thường là những cầu thủ trẻ tuổi nhất trong đội, vì thế hai đứa chúng tôi hay kết hợp cùng nhau trong tập luyện và hay đùa giỡn cùng nhau. Khi chuẩn bị bước ra sân, tôi đã gặp Ronaldo trong đường hầm. Chúng tôi cùng chúc nhau thành công và may mắn!”.

Hiệp một kết thúc với tỉ số hòa 0-0. Mười lăm phút sau khi hiệp hai bắt đầu, một tình huống bi kịch ập tới với Rooney, bi kịch mà Rooney tâm sự đã làm con tim anh vô cùng đau đớn: “Bóng đến chân tôi ở gần khu vực vòng tròn giữa sân. Tôi tìm cách kiểm soát bóng, nhưng cùng lúc đó có ba cầu thủ Bồ Đào Nha vây quanh tôi, hai người xô đẩy tìm cách cướp quả bóng khỏi chân tôi. Rồi một cầu thủ của họ trượt ngã vào tôi, động tác mà tôi nghĩ anh ta đã phạm lỗi với tôi. Một cầu thủ khác thì đánh vào lưng tôi khiến tôi bị ngã nhào xuống đất. Khi ấy, tôi đã giẫm lên một cầu thủ nằm dưới sân. Hóa ra đó là hậu vệ Ricardo Carvalho của Chelsea. Và tôi nhận ra bàn chân mình đè lên giữa hai chân anh ta. Nhưng đó chỉ là tai nạn. Trọng tài thổi còi và thành thật là tôi đã nghĩ đội Anh sẽ được hưởng một quả đá phạt. Nhưng vào lúc đó, Ronaldo chạy tới dù tình huống xảy ra không liên quan gì tới anh ta. Ronaldo xuất hiện và dường như đang nói với trọng tài là tôi đáng bị thẻ. Và rồi điều kinh ngạc đã xảy đến với tôi khi trọng tài rút chiếc thẻ đỏ đuổi tôi khỏi sân. Tôi thật sự không tin điều đó đã xảy ra!”.

... và đã suýt dẫn tới sự bất hoà với người bạn thân ở CLB MU, Ronaldo

Đội Anh bị loại. Không khí trên chuyến xe buýt trở về khách sạn tại Baden - Baden của đội Anh buồn như đưa đám. Rooney cũng chán nản và thất vọng vô cùng. Sáng hôm sau, anh rời khách sạn từ sớm và xuống phố đến nơi cô bạn gái Coleen ở. Coleen tỏ ra rất khéo léo, cô tìm cách trấn an Rooney, nói rằng đội Anh thua không phải do lỗi của Rooney và những gì xảy ra không thể tránh khỏi.

Điều tệ hại là sau đó một số tờ báo đã tìm cách khích động mối quan hệ giữa Rooney với Ronaldo. Nhiều phóng viên viết rằng sau trận đấu Rooney đã tìm cách vào phòng thay quần áo của đội Bồ Đào Nha để đánh Ronaldo. Tất cả đều là tin bịa vì thực tế trên đường trở về khách sạn bằng xe buýt, Rooney đã chủ động gửi tin nhắn và kêu gọi Ronaldo hãy quên những gì đã xảy ra. Rooney không đổ lỗi cho Ronaldo vì đã xía vào tình huống anh bị thẻ đỏ, thậm chí còn chúc anh và đội Bồ Đào Nha gặp may mắn ở bán kết.

Rooney tâm sự: “Khi tôi nhìn lại World Cup 2006, tôi thật sự không đánh giá được đây là thời điểm hạnh phúc hay tệ hại trong sự nghiệp của mình. Cảm giác của tôi chỉ là sự vui vẻ và được hưởng đặc ân khi có điều kiện chơi cho đội Anh tại World Cup. Tất cả những gì tôi có được sau kỳ tranh tài này là kinh nghiệm và điều đó sẽ giúp tôi rất nhiều trong tương lai”.

Rooney muốn làm thủ quân đội Anh

“Tôi hơi ngạc nhiên khi David Beckham thông báo quyết định từ chức thủ quân tuyển Anh. Nhưng Beckham đã thất vọng như tất cả chúng tôi sau khi đội Anh không đi được đến đích tại World Cup 2006. Có thể một ngày nào đó tôi sẽ là thủ quân đội Anh? Bạn sẽ không bao giờ biết. Nhưng tôi thích có cảm giác mình sẽ là thủ lĩnh trên sân dù không phải lúc nào tôi cũng là tấm gương tốt nhất cho đồng đội noi theo. Tôi đã từng là thủ quân đội Everton thời điểm đội bóng có mặt ở vòng chung kết cúp bóng đá trẻ 2002”, Wayne Rooney tâm sự với Daily Mail.


(Theo Tuổi Trẻ)

Có thể bạn quan tâm

Xem thêm
top-arrow
X