Ronaldo đòi cấm vĩnh viễn CĐV chế giễu Diogo Jota
Sự việc xảy ra trong trận đấu giữa Al-Hilal và Al-Taawoun tại Saudi Pro League hôm thứ Bảy. Từ trên khán đài, một bộ phận CĐV Al-Taawoun liên tục hô vang tên Jota về phía Ruben Neves.
Tiền vệ người Bồ Đào Nha lập tức phản ứng. Neves hướng về phía khán đài và làm động tác với hàm ý “Chúa đang dõi theo các người”, trước khi vỗ tay đầy mỉa mai. Sau trận, khi đi qua khu vực phỏng vấn, cầu thủ 29 tuổi nói: “Tôi chỉ hy vọng sau đó họ không đi cầu nguyện”.
Những tiếng hô trên nhanh chóng gây tranh cãi và nhận nhiều chỉ trích trên mạng xã hội. Cristiano Ronaldo sau đó cũng tham gia lên án vụ việc. Bình luận dưới một bài đăng kêu gọi ban tổ chức có biện pháp xử lý, Ronaldo viết:
“Giải đấu phải hành động và trừng phạt kiểu hành vi này của người hâm mộ. Đây không còn là bóng đá nữa và cần phải có giới hạn. Những người hành xử như vậy không bao giờ nên được phép bước vào sân vận động thêm lần nào nữa”.
![]() |
Ruben Neves phản ứng trước những hành động xấu xí của CĐV trên khán đài |
Một số ý kiến cho rằng những tiếng hô của CĐV Al-Taawoun có thể nhằm tưởng nhớ Jota. Tuy nhiên, hành động này vẫn bị phản ứng mạnh do mối quan hệ đặc biệt thân thiết giữa Jota và Neves.
Hai cầu thủ từng có ba mùa giải sát cánh tại Wolves, đồng thời là đồng đội nhiều năm trong màu áo tuyển Bồ Đào Nha. Sau khi Jota qua đời ở tuổi 28 cùng em trai Andre Silva trong một vụ tai nạn ôtô tại Tây Ban Nha hồi tháng 7/2025, Neves cũng là một trong những người khiêng linh cữu của người bạn thân tại lễ tang.
Liverpool sau đó quyết định treo vĩnh viễn áo số 20 của Jota ở tất cả các cấp độ đội bóng, đánh dấu lần đầu tiên trong lịch sử CLB một số áo được rút khỏi sử dụng vĩnh viễn.
Vụ việc trên khán đài phần nào làm lu mờ chiến thắng 6-0 của Al-Hilal. Neves kiến tạo cho Ollie Watkins mở tỷ số, trong khi Gabriel Martinelli lập hat-trick. Kết quả giúp Al-Hilal vươn lên dẫn đầu Saudi Pro League sau khi thắng 6 trong 7 trận đầu mùa.
Trên đường Pitch

Ruben Neves
Cristiano Ronaldo
