Chủ Nhật, 29/09/2024Mới nhất
Zalo

Ronaldo hết buồn! Xin cảm ơn… iPhone5

Thứ Năm 13/09/2012 16:46(GMT+7)

Theo dõi Bongda24h trên Google News

Lãnh đạo Real Madrid nên cảm ơn Apple vì Cristiano Ronaldo tuyên bố đã thôi không còn buồn nữa sau màn ra mắt đêm qua của chiếc điện thoại iPhone5.

Ngôi sao người Bồ Đào Nha khiến các lãnh đạo cũng như các CĐV của đội bóng Hoàng gia lo lắng không yên khi tuyên bố rằng anh “cảm thấy buồn” và từ chối ăn mừng bàn thắng ghi được trong trận đánh bại Granada cách đây 10 ngày.

Từ đó đến nay, Ronaldo liên tục từ chối tiết lộ lý do tại sao anh không hài lòng, ngoại trừ việc nó chẳng liên quan gì tới vấn đề tiền bạc. Nhưng rạng sáng nay, cũng rất bất ngờ, Ronaldo cho biết tâm trạng của anh đã được cải thiện đáng kể sau khi hãng Apple ra mắt chiếc điện thoại iPhone thế hệ thứ 6 trong sự chờ đợi của các "tín đồ" trung thành.

 

“Vừa qua là khoảng thời gian rất khó khăn đối với tôi”, Ronaldo nói với cánh phóng viên kèm theo một nụ cười nhẹ nhõm. “Đồng đội của tôi biết rằng tôi đã rất không hài lòng với chiếc điện thoại đang dùng. Camera chẳng chụp được kiểu ảnh nào ra hồn, màn hình thì quá nhỏ để có thể xem ảnh bản thân và xin đừng bắt tôi phải sử dụng chiếc tai nghe bởi chất lượng âm thanh phải nói là quá tồi. Khi người khác gọi tới, tôi chẳng thể nghe rõ tiếng họ nói. Quả là khủng khiếp. Kaka cũng có một chiếc máy tương tự và thậm chí giờ nó còn không thể đổ chuông nữa”.

“Tôi không muốn phàn nàn bất cứ điều gì công khai và gây áp lực đối với nhà sản xuất”, Ronaldo tiếp tục phân trần. “Nhưng sau khi xem màn ra mắt iPhone5 đêm qua, tôi biết đó là chiếc điện thoại mà tôi muốn có. Tôi muốn máy ảnh phải chụp thật chân thực, màn hình lớn hơn kèm một chiếc tai nghe EarPods thời thượng. Rút cuộc họ cũng hiểu được suy nghĩ của tôi và làm ra chiếc iPhone chính xác như tôi mong đợi”.

Mặc dù sau tuyên bố gây chấn động làng túc cầu, Ronaldo vẫn luôn giữ phong độ xuất sắc trên sân cỏ, nhưng người hâm mộ khó tránh khỏi lo ngại anh sẽ thiếu động lực cống hiến cho Real. Lãnh đạo đội bóng Hoàng gia nhiều lần phủ nhận tin đồn rằng Ronaldo đang đòi ra đi, trong khi các đồng đội liên tục "thanh minh, thanh nga" rằng họ luôn dành cho “CR7” sự ủng hộ mà anh cần. Nhưng sau tất cả những giả thiết "đoán già, đoán non", hóa ra Ronaldo không hài lòng là vì... một chiếc điện thoại chứ chẳng hề liên quan tới chuyên môn.

Khi được hỏi liệu anh đã thực sự bỏ lại nỗi buồn phía sau hay chưa? Ronaldo trả lời đắc chí: “Miễn làm sao tôi cầm trên tay chiếc iPhone5 trước khi (Andres) Iniesta có nó là được”...

* Chú ý: Đây là câu chuyện hoàn toàn tưởng tượng do blogger Brooks Peck của trang Yahoo! Sports nghĩ ra.

(Theo Bongdaplus)

Có thể bạn quan tâm

Xem thêm
top-arrow
X