Thứ Bảy, 27/04/2024Mới nhất
Zalo

Real vô địch, báo thân Barca đòi "công lý" cho Atletico

Chủ Nhật 29/05/2016 08:36(GMT+7)

Theo dõi Bongda24h trên Google News

Chiến thắng của Real được báo giới Madrid cực lực ca ngợi, trong khi truyền thông Barcelona kêu gào về sự bất công xảy ra với Atletico.

⇒ Theo dõi thông tin Euro 2016lịch euro 2016.

Real Madrid đánh bại Atletico Madrid trong loạt sút luân lưu đầy căng thẳng để đoạt chức vô địch Champions League 2015/16. Dù đội nào giành chiến thắng thì cúp cũng sẽ về tay thành Madrid, do vậy báo giới của thủ đô Tây Ban Nha đã được một phen tung hê người chiến thắng Real.

Tờ AS giật tít “Madrid bất khả xâm phạm” trên ấn bản trực tuyến, rằng chức vô địch thứ 11 của Real ở châu Âu một lần nữa khẳng định sức mạnh tuyệt đối của đội bóng Hoàng gia trên đấu trường châu lục. Tuy nhiên tờ báo này thừa nhận một điều rằng “Real Madrid đã phải nỗ lực sống sót trước một Atletico đã đá hay hơn và thể hiện một sự tiến bộ rất lớn về thể lực và tinh thần so với 2 năm về trước”.
Real vo dich, bao than Barca doi cong ly cho Atletico hinh anh
Tờ Sport đòi công lý cho Atletico


Trong khi đó, Marca không thể không đưa “Undecima” lên dòng tít lớn. “Undecima y pena maxima”, “Lần thứ 11 và loạt luân lưu”, Marca tóm tắt trận đấu trong chỉ dòng tít đó. Tờ này viết: “Để từ số 10 đến số 11, Real đã cần đến số 4 Sergio Ramos, một lần nữa đặt nụ hôn lên bầu trời. Atletico tỏ ra kiên cường không kém khi gỡ hòa và đưa trận đấu vào loạt luân lưu, nhưng trên chấm 11m, Juanfran từ chỗ là người hùng trước PSV đã trở thành tội đồ trước Real”.

Đó là báo chí Madrid. Vậy còn ở Barcelona? Sport giật tít lớn: “”Qué injusticia!!!!”, “Quá bất công!!!!”. Tờ này chỉ ra rằng bàn thắng của Sergio Ramos đã việt vị mười mươi, sau đó Ramos có một cú xoạc sau nguy hiểm trong một pha phản công của Atletico ở hiệp 2 nhưng chỉ ăn thẻ vàng và Pepe đóng kịch không chút xấu hổ. Dù vậy Sport vẫn phải chỉ ra rằng mặc dù ở hiệp phụ cầu thủ Real phần lớn đã xuống sức, nhưng Atletico không tạo ra sức ép đủ lớn để vượt lên.

Còn tờ Mundo Deportivo không chỉ trích quá mạnh mẽ như Sport, nhưng cũng có một dòng tít hàm ý chỉ Real thắng may: “Real đoạt Undecima sau khi chiến thắng xổ số”.

Mặc dù Cristiano Ronaldo là ngôi sao bóng đá số 1 của Bồ Đào Nha nhưng báo chí nước này lại có vẻ không quan tâm lắm đến chiến thắng của anh và Real Madrid. Tờ thể thao A Bola không để chiến thắng của Real lên đầu trang, nhưng vẫn dành cho CR7 dòng tít “Ronaldo ghi cú 11m quyết định để Real Madrid vô địch Champions League”.

Tổng hợp

Có thể bạn quan tâm

Xem thêm
top-arrow
X