Rắn độc xuất hiện tại đại bản doanh của tuyển Đức
Đội trưởng Joshua Kimmich tiết lộ con rắn được phát hiện nhiều khả năng là rắn đầu đồng (Copperhead) có nọc độc, thay vì một loài rắn không nguy hiểm. Sự việc nhanh chóng khiến bầu không khí trong đội trở nên căng thẳng.
Chia sẻ về sự cố, Kimmich cho biết: “Khi biết đó là loài rắn gì và điều gì có thể xảy ra nếu bị cắn, mọi chuyện không còn buồn cười nữa. Nếu bị cắn, bạn phải đến bệnh viện. Tôi không nghĩ nó có thể gây tử vong, nhưng chắc chắn rất nguy hiểm.
Chúng tôi đến đây để chuẩn bị cho giải đấu bóng đá lớn nhất hành tinh, nhưng giờ đây các cầu thủ lại phải nhìn xuống mặt đất trước mỗi bước đi”.
![]() |
Một con rắn hổ mang đồng có nọc độc đã được phát hiện trong đại bản doanh của tuyển Đức. |
Theo các chuyên gia, vết cắn của rắn đầu đồng thường không gây tử vong, song người bị cắn vẫn cần được điều trị y tế kịp thời. Không chỉ tuyển Đức, đội tuyển Na Uy với sự góp mặt của Erling Haaland cũng đang đóng quân tại Bắc Carolina và phải nâng cao cảnh giác trước sự xuất hiện của loài bò sát nguy hiểm này. Đội trưởng Kristian Thorstvedt thừa nhận: “Tôi hoàn toàn không vui khi nghe thông tin đó”.
Trong khi đó, tuyển Áo đã bị cấm đạp xe tại nơi đóng quân ở Santa Barbara, bang California vì lo ngại nguy cơ chạm trán với rắn. Đội tuyển Thụy Sĩ thậm chí còn khoanh vùng riêng một khu vực trong doanh trại và gắn biển cảnh báo là “khu vực có rắn”.
Giữa những mối lo bất ngờ từ thiên nhiên, Kimmich vẫn cố gắng duy trì tinh thần đoàn kết của tuyển Đức. Ngôi sao của Bayern Munich cho rằng tuyển Đức hiện là một tập thể đoàn kết và tất cả các thành viên đều đang hướng tới mục tiêu chung là chinh phục World Cup 2026, bất chấp những rắc rối bất ngờ đến từ… các vị khách không mời mà đến.
Xem thêm:
Trên đường Pitch

