Tính thân thiện với môi trường của ngôi biệt thự 7 phòng ngủ theo “gu” Georgia sắp được khởi công ở ngoại ô Đông Nam London làm Rio rất tâm đắc.
Chấn thương liên miên khiến Rio Ferdinand thường xuyên phải làm khán giả bất đắc dĩ trong các trận đấu gần đây của M.U. Bù lại, ngôi sao từng giữ kỷ lục cầu thủ Anh đắt giá nhất có thêm thời gian chăm chút cho kế hoạch xây tổ mới.
Trên khuôn viên rộng tới 8.000m2 nằm ở khu vực ngoại ô phía Đông Nam London, Ferdinand dự định xây biệt thự 7 phòng ngủ theo “gu” Georgian. Phong cách kiến trúc Anh trong giai đoạn 1720 - 1840 ấy chẳng xa lạ gì tại xứ Sương mù. Điểm khác biệt mà Ferdinand rất tâm đắc chính là tính thân thiện của công trình sắp được khởi công này.Ferdinand chạy theo xu hướng mới của kiến trúc
Nguồn năng lượng cung cấp đáng kể cho ngôi nhà sẽ là năng lượng Mặt Trời và địa nhiệt. Toàn bộ các cửa sổ trong nhà được dán lớp phim cách nhiệt đặc biệt để hạn chế tối đa lượng nhiệt thoát ra ngoài. Ngoài vườn, Ferdinand cho xây bể lớn để tận dụng nước mưa.
Xem ra trung vệ 32 tuổi người Anh chẳng quá khó khăn trong việc tìm các giải pháp môi trường cho nhà mới. Cũng phải thôi, Ferdinand hiện là đại sứ của “gã khổng lồ” trong ngành năng lượng, tập đoàn E.ON. Anh được các chuyên gia hàng đầu của nhà tài trợ cho FA Cup này tích cực tư vấn về cách thức xây “nhà xanh”.
“Đúng là tôi đã được mở mang tầm mắt ra nhiều sau khi nhờ E.ON tư vấn”, Ferdinand cho biết, “Việc tiết kiệm năng lượng thực ra không đến nỗi phức tạp như mọi người tưởng. Chỉ cần để ý một chút, như việc chọn sử dụng bóng đèn LED hay lắp cỡ bình nóng lạnh phù hợp với nhu cầu sử dụng là bạn có được giải pháp tích cực rồi. Chắc chắn tôi sẽ hướng cho các con duy trì nếp sinh hoạt thân thiện với môi trường”. Ferdinand và cô vợ Rebecca đang rất hạnh phúc bên hai cậu quý tử Lorenze (4 tuổi) và Tate (2 tuổi).
Hẳn là việc xây “nhà xanh” của Ferdinand không chỉ mang lại hiệu ứng tích cực với riêng các thành viên trong gia đình anh. Đáng mừng hơn, ngày càng có nhiều ngôi sao sân cỏ ghi điểm theo cách này. Đồng đội cũ của Ferdinand tại đội tuyển Anh, David James mới đây đã chuyển đổi cho chiếc xe dẫn động 4 bánh vốn ngốn rất nhiều nhiên liệu sang chạy bằng diesel sinh học. Còn chiến hữu từng nhiều năm sát cánh bên anh ở hàng thủ của M.U, Gary Neville cũng kiên trì theo đuổi kế hoạch xây “nhà xanh” tại Bolton dù vấp phải không ít trở ngại trong quá trình xin cấp phép xây dựng. Họ sẽ còn nhiều cớ để hàn huyên với nhau, kể cả khi Neville đã treo giày.
(Theo báo Bóng Đá)