Thứ Bảy, 20/04/2024Mới nhất
Zalo

Như một nét văn hóa Người Ý, nói và cười...

Thứ Hai 25/09/2006 16:10(GMT+7)

Theo dõi Bongda24h trên Google News

Như một nét văn hóa, người Ý trước nay luôn được coi là một trong số những dân tộc vui tính nhất. Những tiếng cười sảng khoái có, sâu cay có, luôn ở đâu đó trên khắp đất nước này, và xung quanh những sân bóng cũng không phải ngoại lệ...

“Lại là lỗi của tôi, phải vậy không?” Adriano hùng hổ mở đầu cuộc họp báo sau trận hòa 1-1 trước Sampdoria bằng một câu hỏi đầy mỉa mai dành cho các phóng viên. Nên nhớ, tiền đạo người Brazil “yên vị” trên băng ghế dự phần lớn thời gian trận đấu này.

“HLV để đến 5 cầu thủ chính thức ngồi ngoài dù họ không dính một chấn thương nào! Ông ấy quả đã điên rồi!” - Chủ tịch Aldo Spinelli của Livorno đã chuẩn bị cho một cuộc bỏ phiếu bất tín nhiệm với HLV Arrigoni ngay trước trận derby vùng Tuscan. Và Livorno thắng Fiorentina 1-0! Và...

“Ông ấy đã tự mình lựa chọn một đội hình riêng và đã may mắn. Tỷ số đáng ra đã là 2-0 nếu ông ấy chọn đội theo ý tôi”- đó là tuyên bố của chính Spinelli sau trận đấu.

“Để tôi giải thích giúp trọng tài nhé. Tôi đã sai lầm khi rút Ruben Oliveira ra, vậy nên ông ấy cũng có quyền sai lầm chứ” - Walter Novellino, HLV Sampdoria, giải thích về quyết định sai lầm của trọng tài không công nhận bàn thắng ở phút cuối cùng của Inter.

“Palermo cần đến một Albert Einstein để vô địch Serie A, trong khi đó tôi chỉ là Francesco Guidolin”- HLV Guidolin không hề tin tưởng vào chức vô địch của Palermo, bởi lẽ công thức 4-4-2 không thể kỳ diệu bằng E= mc2 ...

“Tôi có ghen tị với Mancini hay không ư? Không hề, tôi chỉ mong có được bộ tóc của ông ấy thôi!” - Spalletti không cho rằng việc Roma có lực lượng mỏng hơn Inter là đáng ngại, có chăng chỉ là vì cái đầu trọc của ông không nhiều tóc bằng “nghệ sỹ” Roberto Mancini mà thôi...

“Tôi đã theo dõi toàn bộ vụ Calciopoli và nhận ra rằng họ đang cố gắng chữa bệnh ung thư chỉ bằng một viên aspirin”, HLV Zdenek Zeman của Lecce không hề tin tưởng vào các phán quyết của tòa án...

Đó là Italia, nơi người ta dùng tiếng cười để bày tỏ tất cả...
(Theo Dân Trí)

Có thể bạn quan tâm

Xem thêm
top-arrow
X