Thứ Năm, 25/04/2024Mới nhất
Zalo

"Ma cá độ" biến sao Premier League thành nhân viên .... vệ sinh sàn tàu

Thứ Năm 17/07/2014 22:22(GMT+7)

Theo dõi Bongda24h trên Google News
 Chỉ vì ham mê cờ bạc mà một cựu tiền đạo từng có thời gian thi đấu cho Sunderland đã lâm vào cảnh khốn cùng để rồi bây giờ phải chấp nhận làm  một anh nhân viên lau dọn nhếch nhác trên tàu biển.

Những ai thường đi tàu biển tại quần đảo Shetland – Vương quốc Anh, chắc hẳn đã đôi lần bắt gặp Kevin Kyle, chân sút một thời khoác áo "Mèo đen". Nhưng năm nay đã 33 tuổi, Kevin đang ở một vị trí hoàn toàn khác. Không sang trọng, lịch thiệp như khi lĩnh mức lương lên tới 10.000 bảng/tuần. Giờ đây Kevin Kyle chỉ nhận được khoản tiền khoảng 400 bảng cho 7 ngày lao động mệt đứt hơi.

Kevin Kyle, cựu tiền đạo Sunderland
Kevin Kyle, cựu tiền đạo Sunderland

Công việc của cựu cầu thủ 33 tuổi là lau dọn, bốc xếp đồ đạc trên tàu, phục vụ những người lao động nước ngoài ở Anh. Không còn những thú vui, những chạy theo đam mê cá cược bóng đá như trước. Ước muốn đơn giản của Kyle lúc này chỉ là làm sao nuôi sống được gia đình.

“Kevin bắt đầu làm việc trên tàu từ đầu tháng 7. Thật buồn khi nhìn thấy một người rõ ràng rất được CĐV yêu mến nhưng lại sớm chấm dứt sự nghiệp. Cậu ấy là một chàng trai tốt, mọi người đã từng bàn tán, tung hô Kevin. Nhưng giờ thì cậu ấy phải làm việc nặng nhọc và phục vụ khách quan – đó là thay đổi rất lớn.

Kevin không muốn nói về khi cậu ấy còn chơi bóng. Cậu ấy cũng mong mọi người tránh bàn tán về khoảng thời gian ấy”, một nguồn tin chia sẻ. Trước khi chấm dứt sự nghiệp bóng đá, Kevin có ký HĐ với CLB hạng 2 Anh - Ayr United, hồi đầu năm. Nhưng sau đó anh bị sa thải và đây là nỗi thất vọng khiến cựu tiền đạo muốn rời xa nghề quần đùi áo số.

Khi được báo giới hỏi về nghề nghiệp hiện tại, Kevin không thực sự thoải mái và muốn lảng tránh. “Tôi chỉ đang cố gắng nuôi sống gia đình mình. Nhiều cầu thủ bóng đá phải đi làm nghề nghiệp khác sau khi treo giày nhưng tôi không thấy họ bị lôi lên báo.

Tôi thực sự không thích công khai đời sống riêng của mình lên báo, rằng tôi có đang làm việc gì hay không. Tôi phải làm việc ở vài chỗ để đặt thức ăn lên bàn nhà mình, đơn giản vậy thôi!”

Vượt qua khoảng thời gian giàu sang nhưng đầy phù phiếm, Kevin chia sẻ lúc này kỉ niệm hạnh phúc nhất của anh trong bóng đá là 1 năm chơi bóng cho Kilmarnock. Đó là thời điểm cựu tiền đạo này chơi với niềm đam mê và nhân mức lương phù hợp với đóng góp của mình.

Khi còn thi đấu chuyên nghiệp, Kevin Kyle đã thi đấu cho nhiều CLB tên tuổi như Sunderland, Coventry, Wolverhampton Wanderers… ở cấp quốc gia, anh từng chơi cho U21 Scotland và ĐTQG Scotland. Sau 310 trận ở cấp CLB, anh ghi được 68 bàn thắng.
  
Theo Soha

Có thể bạn quan tâm

Xem thêm
top-arrow
X