Lời nhắn đặc biệt của ĐT Iran sau trận hoà Bỉ ở World Cup
Kết quả hòa trước Bỉ giúp Iran tạm thời xếp trên đối thủ này trên bảng xếp hạng và đang có cơ hội lớn giành vé vào vòng 32 đội.
Trước khi rời phòng thay đồ tại sân SoFi, đội tuyển Iran đã để lại thông điệp: “Từ Ba Tư cổ đại cách đây hàng nghìn năm đến đất nước Iran văn minh ngày nay, tinh thần Iran vẫn sống mãi và kiên định. Chúng tôi đến Los Angeles với niềm tự hào, thi đấu với danh dự và rời đi trong sự ngẩng cao đầu.
Cảm ơn Los Angeles vì sự hiếu khách. Và cảm ơn mọi người Iran đã dành trọn trái tim, tiếng nói và tâm hồn cho Iran trong suốt 180 phút vừa qua. Mong rằng hòa bình, sự tôn trọng và tình hữu nghị sẽ luôn hiện diện giữa mọi quốc gia”.
![]() |
Đội tuyển Iran để lại một mẩu giấy viết tay trong phòng thay đồ World Cup sau trận hòa với Bỉ tại Los Angeles. |
Dù gửi lời cảm ơn tới Los Angeles, tuyển Iran không được ở lại Mỹ sau mỗi trận đấu. Sau trận ra quân gặp New Zealand, toàn đội phải trở về đại bản doanh tại Tijuana (Mexico).
Đội trưởng Mehdi Taremi từng than phiền: “Mọi thứ thực sự như một thảm họa đối với chúng tôi. Chúng tôi phải tập hồi phục vào sáng hôm sau rồi lại di chuyển tới Tijuana. Điều đó không tốt cho đội bóng và cũng không tốt cho bóng đá, bởi ở World Cup, bạn cần có sự chuẩn bị tốt nhất cho trận đấu tiếp theo”.
Sau trận hòa Bỉ, HLV Amir Ghalenoei lại tỏ ra lạc quan hơn. Ông nói: “Chúng tôi đến World Cup trong điều kiện tồi tệ nhất có thể, nhưng vẫn giành được kết quả trước một đội bóng mạnh và một HLV giỏi. Chúng tôi đã chơi một trận đấu đẹp mắt”.
Nhà cầm quân này cũng tự hào nhấn mạnh: “Chúng tôi đã trải qua hai trận đấu tuyệt vời mà không thua. Tối nay, chúng tôi sẽ ăn mừng. Ngày mai, chúng tôi sẽ tập trung cho Ai Cập, một đối thủ rất mạnh”.
Iran vẫn có khả năng chạm trán Mỹ ở vòng 32 đội nếu cả hai cùng đứng nhì bảng. Tuy nhiên, điều đó chỉ xảy ra nếu tuyển Mỹ thua Thổ Nhĩ Kỳ với cách biệt năm bàn ở lượt trận cuối.
Trên đường Pitch

Bỉ
Iran
Los Angeles
