Lingard chia sẻ về quyết định chuyển tới Hàn Quốc thi đấu
Sau khi chia tay Nottingham Forest, tiền vệ sinh năm 1992 rơi vào tình trạng "thất nghiệp" một thời gian trước khi nhận được lời mời từ FC Seoul. Đây cũng là lần đầu tiên trong sự nghiệp, Lingard rời nước Anh để thi đấu ở nước ngoài, sau khi đã trải qua gần như toàn bộ hành trình bóng đá chuyên nghiệp tại quê nhà.
Lingard trưởng thành từ lò đào tạo Man United, từng có các quãng thời gian được cho mượn tại Leicester City, Birmingham City, Brighton và Derby County. Sau đó, anh khẳng định vị trí tại Old Trafford với hơn 200 lần ra sân cho đội một.
Mùa giải 2020/21 đánh dấu bước ngoặt khi Lingard không còn được trọng dụng và hồi sinh phong độ nhờ bản hợp đồng cho mượn tới West Ham. Tuy nhiên, sau khi rời Man United để gia nhập Nottingham Forest, sự nghiệp của anh tiếp tục rẽ sang hướng mới với chuyến phiêu lưu tại Hàn Quốc.
Lingard rơi nước mắt trong ngày chia tay FC Seoul. Ảnh: Sportschosun |
Tại FC Seoul, Lingard nhanh chóng thích nghi với văn hóa mới, thậm chí thử những món ăn địa phương như bạch tuộc sống. Chia sẻ với The Guardian, anh cho biết: “Đồ ăn thì khác, rõ ràng là vậy, và tôi đã thử bạch tuộc sống. Nó vẫn còn cử động. Lúc đầu tôi khá sợ, nhưng rồi cũng ổn.”
Lingard nói thêm: “Seoul là CLB lớn nhất đất nước. Tôi luôn so sánh họ với Man United. Kỳ vọng chiến thắng lúc nào cũng hiện hữu. Ban đầu tôi khá sốc vì không biết nhiều về Seoul. Nhưng khi suy nghĩ kỹ, tôi thấy đây là cơ hội để làm mới bản thân, rời xa những ồn ào ở Manchester. Ở đó có rất nhiều thứ gây xao nhãng, dễ bị cuốn vào việc ra ngoài, tiệc tùng. Tôi chỉ muốn đi xa để thực sự tập trung cho bóng đá.”
Đầu tháng 12 vừa qua, Lingard đã rời FC Seoul và trở lại Anh để lên kế hoạch cho chặng đường tiếp theo trong sự nghiệp. Anh không loại trừ bất kỳ khả năng nào, sẵn sàng thi đấu tại Anh, Saudi Arabia hoặc UAE. Lingard khẳng định mình giờ đây “trưởng thành và có trách nhiệm hơn”, đồng thời đóng vai trò dìu dắt các cầu thủ trẻ tại CLB.
Trong thời gian khoác áo FC Seoul, Lingard để lại dấu ấn khi được trao băng đội trưởng, ghi 19 bàn thắng và có 10 kiến tạo sau 67 lần ra sân. Khi chia tay đội bóng, anh đã viết lời tạm biệt đầy xúc động: “Sau những cuộc trao đổi tích cực với FC Seoul, chúng tôi đã thống nhất rằng tôi sẽ rời CLB vào cuối mùa giải 2025, với trận đấu cuối cùng vào ngày 10/12.
Đây không phải là quyết định dễ dàng. Quãng thời gian của tôi ở Hàn Quốc thật không thể tin được, từ bóng đá, bầu không khí cho đến niềm đam mê xung quanh CLB đều ở đẳng cấp hàng đầu. Tình yêu, sự ủng hộ và trân trọng mà các bạn dành cho tôi trong hai năm qua thực sự tuyệt vời.
Tôi xin cảm ơn FC Seoul, các đồng đội, ban huấn luyện và tất cả những người trong CLB đã tin tưởng và chào đón tôi ngay từ ngày đầu tiên. Tôi sẽ luôn biết ơn cơ hội được khoác áo một CLB lớn như vậy.”