Thứ Ba, 23/06/2026
Zalo

Leicester vô địch Premier League, mẹ HLV Ranieri bật khóc

Thứ Sáu 06/05/2016 14:16(GMT+7)

Theo dõi Bongda24h trên Google News

Bà Renata Ranieri, 96 tuổi, tiết lộ đã khóc như một đứa trẻ ngay sau khi trận Chelsea – Tottenham kết thúc hòa, và đội Leicester của con trai Claudio lên ngôi sớm hai vòng đấu.

“Tôi bắt đầu khóc ngay sau khi trận Chelsea – Tottenham khép lại với kết quả hòa”, bà Renata Ranieri chia sẻ với La Repubblica (nhật báo có trụ sở tại Rome).

Bà cho biết thêm: “Chỉ sau khi tôi khóc vì hạnh phúc, Claudio mới gọi điện thoại cho tôi và những người thân còn lại trong gia đình. Con trai gọi điện thoại cho tôi mỗi đêm từ Anh, nhưng lần này là cuộc gọi đặc biệt. Con tôi quá đỗi hạnh phúc, và chúng tôi cũng vậy. Giờ thì chúng tôi có thể thư giãn và tận hưởng thời khắc tuyệt vời cùng Leicester”.
Leicester vo dich Premier League, me HLV Ranieri bat khoc hinh anh
Bà Renata vốn là một nhà sản xuất phim.


Trước trận Chelsea – Tottenham, Claudio Ranieri đã ăn trưa cùng mẹ trong hai tiếng ở Rome hôm thứ hai 2/5. Ông muốn thư giãn trước khi theo dõi trận đấu có khả năng quyết định danh hiệu sớm cho “Bầy cáo”.

Hôm đó, họ đã dùng thịt bò, rau diếp xoăn, và sau đó là món tráng miệng gồm dâu tây với chanh và đường. “Con trai tôi phải giữ được trạng thái tinh thần và sức khỏe tốt”, bà Renata giải thích về thực đơn giản dị đó.

“Bữa trưa của chúng tôi kéo dài hai tiếng đồng hồng, và hai mẹ con có nói chuyện một chút về Leicester. Nhưng con tôi không nói nhiều về bóng đá vì muốn cảm thấy thư thái. Rồi sau đó Claudio bảo tôi rằng Chủ tịch CLB đã đưa máy bay tới đón con trở lại Anh. Chúng tôi tạm biệt nhau và con tôi đi thẳng tới sân bay Ciampino”, bà Renata kể tiếp.

Bà Renata tâm sự thêm: “Tôi phải thừa nhận rằng chúng tôi chưa bao giờ kỳ vọng điều tuyệt diệu đó có thể xảy ra. Nhưng riêng Claudio từng bảo tôi rằng nó đã tìm thấy một tập thể cầu thủ tuyệt vời, những người đã tập luyện và lao động như những người chuyên nghiệp đích thực. Và cuối cùng thì mọi thứ đã đi đúng hướng và con trai tôi đã tìm thấy chính bản thân. Giờ thì con tôi đã là ông vua của bóng đá Anh. Và gia đình tôi nghe thấy nhiều lời ngợi khen Claudio từ khắp nơi trên thế giới. Tôi cảm ơn mọi người vì tất cả”.

Leicester City là đội bóng thứ 16 mà Ranieri đã dẫn dắt trong sự nghiệp. Nhưng mẹ ông cho rằng HLV 64 tuổi đã không được CLB quê nhà Roma ghi nhận đúng khi ông làm HLV tại đây từ 2009 đến 2011.

“Con tôi trước đó đã có một danh hiệu, nhưng Roma thiếu sự tôn trọng. Tôi rất tiếc về cách Claudio phải kết thúc công việc tại Roma, bởi cả gia đình tôi là người hâm mộ của CLB. Nhưng giờ thì con tôi đã là một nhà vô địch của bóng đá Anh, và chúng tôi không thể tự hào hơn thế”, bà Renata nhấn mạnh.

Tổng hợp

Có thể bạn quan tâm

Xuân Son có động thái đáng chú ý giữa tin đồn chuyển sang Thái Lan

Xuân Son có động thái đáng chú ý giữa tin đồn chuyển sang Thái Lan

Xuân Son có động thái đáng chú ý giữa tin đồn chuyển sang Thái Lan

Giữa những tin đồn về việc được HLV Park Hang-seo đưa sang Thái Lan chơi bóng, tiền đạo nhập tịch Nguyễn Xuân Son đã có động thái đầy bất ngờ trên trang cá nhân, khẳng định sự tập trung tuyệt đối cho chiến dịch ASEAN Cup 2026 của đội tuyển Việt Nam.

Hé lộ nguyên nhân khiến Messi bật khóc sau cú hat-trick lịch sử

Hé lộ nguyên nhân khiến Messi bật khóc sau cú hat-trick lịch sử

Hé lộ nguyên nhân khiến Messi bật khóc sau cú hat-trick lịch sử

Lionel Messi đã bật khóc sau khi ghi bàn cho Argentina trong chiến thắng 3-0 trước Algeria ở trận ra quân World Cup 2026. Những giọt nước mắt của siêu sao 38 tuổi không xuất phát từ bóng đá, mà đến từ nỗi lo dành cho người cha Jorge Messi đang gặp vấn đề về sức khỏe.

Xem thêm
top-arrow
X