Thứ Bảy, 27/04/2024Mới nhất
Zalo

HLV Calisto: "Không bao giờ mất niềm tin ..."

Thứ Sáu 06/10/2006 17:24(GMT+7)

Theo dõi Bongda24h trên Google News

Hai năm liên tiếp, Gạch Đồng Tâm Long An đăng quang với ngôi vô địch V-League. Thành quả ấy cũng gắn liền với những gì mà Giám đốc kỹ thuật của CLB - ông Henrique Calisto - bỏ ra trong suốt mùa bóng.



Chính vì lẽ đó mà danh hiệu HLV xuất sắc nhất cũng được trao cho vị HLV người Bồ Đào Nha.

* Xin chúc mừng ông với danh hiệu HLV xuất sắc nhất V-League hai mùa bóng liên tiếp!

- Tôi xin tri ân những ai đã dành phiếu bầu cho tôi. Và tôi cũng chẳng làm nên chuyện gì nếu không có sự trợ lực của các cộng sự, cũng như sự toàn tâm toàn ý của các học trò.

* Xem ra nhiều người cũng không hài lòng lắm về danh hiệu được trao cho ông khi cho rằng tại sao phải gắn tên Calisto vào bên cạnh HLV trưởng Huỳnh Ngọc San?

- Mỗi CLB đều có cách làm bóng đá chuyên nghiệp riêng. Ngày đầu tiên đến với Gạch Đồng Tâm Long An năm năm về trước, tôi được bầu Thắng tín nhiệm giao nhiệm vụ Giám đốc kỹ thuật với toàn bộ quyền hạn của một HLV trưởng, chịu trách nhiệm trực tiếp trước ông ấy. Ở CLB này, tôi giữ vai trò Giám đốc kỹ thuật, còn anh San là HLV trưởng, nhưng mọi quyết định đều được trao đổi sòng phẳng, và ý kiến sau cùng là của tôi. 

Tôi và ông San tuy hai mà là một. BTC V-League quá hiểu điều ấy với Gạch Đồng Tâm Long An nên họ quyết định trao thưởng cho cả hai chúng tôi. Còn việc thích hay không thích khi danh hiệu kia được trao cho chúng tôi, đó là quyền của mỗi người. Có bao giờ một cuộc bầu chọn mang lại sự thỏa mãn cho tất cả mọi người đâu.

* Nếu có được phiếu bầu cho danh hiệu Cầu thủ VN xuất sắc nhất V-League 2006, ông sẽ bầu ai?

- Minh Phương là cầu thủ xứng đáng nhất với danh hiệu ấy. Mùa bóng vừa qua, anh ấy nỗ lực và đóng góp rất nhiều cho CLB trong bối cảnh mà Antonio, Carlos rồi Tài Em thi nhau dính chấn thương hoặc bị treo giò dài hạn. Vai trò của Minh Phương với CLB là rất quan trọng. Là tiền vệ tấn công, nhưng anh ấy còn có những bàn thắng quý giá đưa CLB vượt qua những giai đoạn cần thiết. Bạn cần phải tách bạch vai trò của một tiền vệ kiến thiết tấn công, một chiếc cầu nối hữu hiệu với tiền đạo và hậu vệ như Minh Phương đã và đang làm. 

Tôi không mù quáng trong nhận định, nhưng tôi cho rằng cậu ấy xứng đáng nhận giải thưởng kia hơn là Công Vinh, vốn đơn thuần là một tiền đạo chỉ với vai trò ghi bàn thắng. Nhưng thôi, mọi chuyện đã khép lại để hướng về một mùa bóng mới tốt đẹp hơn.

Vô địch V-League, thành quả sau một mùa bóng lao động nhọc nhằn của thầy trò ông Calisto

* 2007 sẽ là một mùa bóng hết sức khó khăn cho Gạch Đồng Tâm Long An trong việc bảo vệ ngôi vô địch rồi tham dự các giải đấu quốc tế. CLB đã có sự chuẩn bị về mặt lực lượng để nâng cao sức mạnh của chính mình?

- Ninche và Seudu sẽ ra đi vì không đáp ứng được yêu cầu chuyên môn. Một số nội binh như Trương Văn Tâm, Bảo Hùng, Ngọc Thanh, Công Hoàng v.v…cũng ra đi vì luống tuổi hoặc không thể có mặt ở bóng đá đỉnh cao được nữa. Tôi không ngại lắm về ngoại binh mà âu lo về lực lượng cầu thủ nội. Chúng tôi đang bàn bạc với nhau để tìm ra những gương mặt xuất sắc để mời về đầu quân trước lúc tôi về Bồ Đào Nha nghỉ phép. Biết bao khó khăn đang chờ đón chúng tôi trước mắt, nhưng tạm thời hãy để mọi chuyện lắng lại sau một mùa giải quá nhọc nhằn.

* Ông sẽ sử dụng 45 ngày phép của mình như thế nào?

- Sẽ có 30 ngày không biết gì về bóng đá. Tôi cần nghỉ ngơi tích cực để lấy lại thăng bằng sau thời gian dài quá mệt mỏi với bóng đá. 15 ngày còn lại sẽ là những cuộc hội thảo, trò chuyện cùng đồng nghiệp ở châu Âu để nói về tương lai của bóng đá, về những chiến thuật, bài bản mới.

* V-League 2006 quả là một mùa bóng vất vả với Gạch Đồng Tâm Long An trong việc bảo vệ ngôi vô địch. Có bao giờ ông nản lòng, chấp nhận buông súng vì thất vọng về một điều gì đó?

- Vất vả thì có, còn nản lòng hay buông xuôi thì không. Tôi là người giữ lửa và truyền lửa cho cầu thủ. Khó khăn, tôi tạm cất vào lòng để luôn hướng các em đến việc tìm ra lối thoát, tìm cách vượt qua đối phương để đi đến chiến thắng. Tôi cùng các cộng sự lẫn các học trò không khi nào mất niềm tin, đó là sức mạnh của Gạch Đồng Tâm Long An trong suốt 5 năm qua khi tôi đến làm việc.

* Ông có cho rằng chiến thắng ở V-League 2006 của CLB là may mắn?

- May mắn ư, có đấy chứ nhưng cũng có nhiều chiến thắng bằng sự vượt trội về chuyên môn của chúng tôi so với đối thủ. Trong thể thao, may mắn là điều luôn đi cùng VĐV. Nếu không có sự may mắn đi cùng, Gạch Đồng Tâm Long An hẳn là đã thua Bình Dương ở hiệp nhì của trận lượt về. Thiếu may mắn, chúng tôi thua Thép miền Nam CSG vào giờ chót. Không được sự ủng hộ của may mắn, chúng tôi mất cúp quốc gia vào tay Hòa Phát. 

* Vì cho là kém may mắn nên sau trận thua Hòa Phát ở cúp quốc gia, ông chẳng phiền trách gì cầu thủ?

- Tôi chẳng hề phiền trách họ bao giờ mà chỉ vạch ra cho họ thấy những mặt khiếm khuyết, những sai lầm trong trận đấu. Suốt 5 năm qua, tôi luôn làm như vậy. Trước trận đá cùng Hòa Phát, tôi nói với các bạn trẻ rằng: chẳng hề có một áp lực, chỉ tiêu nào với các bạn ở trận cầu này. Hãy chơi đúng sức, hãy thực hiện những gì mà các bạn có thì mọi chuyện sẽ đến. Họ làm hết những gì có thể ở trận cầu ấy, trừ một điều - không thắng được sự may mắn. 

* Ông nghĩ gì nếu Gạch Đồng Tâm Long An lại làm cú đúp như mùa trước?

- Quá tốt chứ sao. Chơi thể thao phải biết khát khao chiến thắng. Này nhé, khi Hoàng Anh Gia Lai hai năm liền vô địch V-League, hai năm liền đoạt Siêu cúp bóng đá Việt Nam, thì họ được tung hô nhiệt thành. Còn chúng tôi đoạt liền hai cúp V-League thì có người lại nghi ngờ rồi cho rằng bóng đá Việt Nam thụt lùi. Đánh giá vậy là thiếu công tâm, phủi sạch mọi công sức của cả một đội bóng trong suốt mùa giải.



Theo Tuổi Trẻ

Có thể bạn quan tâm

Xem thêm
top-arrow
X