Thứ Tư, 24/04/2024Mới nhất
Zalo

Ronaldinho & những đêm hoan lạc bunga bunga

Thứ Ba 21/03/2017 14:41(GMT+7)

Theo dõi Bongda24h trên Google News

Năm 2012, một nhân chứng khẳng định chủ tịch của Milan khi đó, Silvio Berlusconi đã trả rất nhiều tiền cho đám người mẫu để họ ăn mặc mát mẻ và đeo mặt nạ... Ronaldinho khi tham gia bữa tiệc hoan lạc bunga bunga.

Với những người theo dõi Milan và đặc biệt là cá nhân chủ tịch nhiều tai tiếng Silvio Berlusconi, bunga bunga đã chẳng còn là cái gì xa lạ. Bữa tiệc rượu xa hoa này có điểm nhấn là những cô gái trẻ xinh đẹp, ăn mặc khêu gợi và sẵn sàng múa thoát y khi được yêu cầu. Bước cuối cùng đương nhiên là đi lên tầng và vào phòng Berlusconi.

Họ đương nhiên được trả tiền để làm điều này. Cô người mẫu trẻ không mấy danh tiếng Imane Fadil nhớ lại: "Berlusconi tiến đến, tay đưa một phong bì và nói nhỏ "Không có ý xúc phạm". Thường thì có khoảng 2.000 euro cho phong bì mỗi đêm".
 


Những cô gái được yêu cầu ăn mặc theo phong cách quái đản mà Berlusconi thích. Một trong những bộ đồ phổ biến là... nữ tu với áo choàng đen và khăn trắng đeo chéo. Một người bạn của Fadil, Nicole Minetti thậm chí còn bị bắt đeo mặt nạ có hình... Ronaldinho.

Chẳng có gì khó hiểu, Berlusconi nhớ Ronaldinho và đặc biệt là sở thích chung giữa 2 người. Hơn cả mỗi quan hệ ông chủ - nhân viên, Ronaldinho được lòng cựu thủ tướng Italia vì sự nhiệt tình đến điên loạn trong các buổi tiệc mà Berlusconi tổ chức.

Khi Minetti đeo mặt nạ Ronaldinho, đó đã là năm 2012, thời điểm ngôi sao người Brazil chia tay San Siro được 1 năm. Đến mức khiến Berlusconi hồi tưởng, chẳng phải nói cũng rõ Ronaldinho tham gia bunga bunga thường xuyên như thế nào.

Suốt 3 năm ở Milan, sân San Siro và dinh thự của Berlusconi là 2 nơi "Rô vẩu" đến nhiều nhất. Không hề e dè, chẳng chút bỡ ngỡ, bởi bunga bunga là 1 thỏa thuận ngầm đưa Ronnie về Milano.

Ronaldinho hoàn toàn có thể gia nhập Man City vào năm 2008. Đãi ngộ và mức độ trọng vọng tại Etihad hơn nhiều lần những gì Milan dám trao. Vậy nhưng Ronaldinho vẫn đến Milan và với những người thân của anh, đó không phải là lý do chuyên môn.

Quay lại với bunga bunga, số chân dài qua tay Ronaldinho nhiều không đếm nổi. Mức độ ăn tạp và vô độ của đa số những tuyển thủ Brazil đã ngấm sâu vào máu Ronnie.
Ronaldinho nhung dem hoan lac bunga bunga hinh anh
Chẳng ai có thể ngăn nổi Ronaldinho trác táng


Tuy nhiên, nếu chỉ chơi bời đơn thuần, bunga bunga chẳng có gì đặc biệt với những nơi Ronaldinho từng đi qua. Biết rõ điều đó, Berlusconi tung ra vũ khí bí mật để níu chặt đôi chân Ronaldinho ở Milan.

Martina, gương mặt đẹp vô danh người Colombia. Như nhiều cô gái trẻ khác ở quê nhà, Martina cũng chẳng hiểu sao mình lại đặt chân tới Italia. Nhưng một khi dòng đời đã cuốn, họ phải đi theo. Với đôi mắt đen buồn bã nhưng đầy vẻ quyến rũ, cộng thêm cách trang điểm màu khói cao tay, Martina hớp hồn mọi ánh nhìn ngay lần gặp đầu tiên. Khỏi phải nói, Ronaldinho dễ dàng cắn câu.

Có cái gì đó đồng cảm giữa những người Nam Mỹ? Martina kể cho Ronnie về những khoản nợ của gia đình ở quê nhà và việc cô ghét cay ghét đắng bunga bunga. Lòng trắc ẩn bất ngờ xuất hiện ở một tay chơi, Ronaldinho cũng sinh ra nghèo khó và hiểu rõ sự cay đắng khi làm việc nơi xứ người.

Ronaldinho muốn chiếm Martina làm của riêng và đặt điều kiện với Berlusconi. "Chỉ được thuê, không thể mua đứt", đó là câu trả lời từ ông chủ. Ronaldinho nhận lời và sẵn sàng bỏ ra 20.000 euro/ngày. Berlusconi vui vẻ, thậm chí còn cho Ronnie mượn căn biệt thự ở ngoại ô Milano để tận hưởng những giây phút đáng nhớ cùng người đẹp.

Nhưng Martina chẳng thể giữ được trái tim Ronaldinho quá 1 tháng. Như con ngựa quen lối cũ, siêu sao tròn 37 tuổi vào ngày hôm nay (21/3) lại quay lại dinh thự của Berlusconi và tiếp tục thú ăn chơi trụy lạc của mình. Và cho đến trước khi trở thành một gã béo trên sân cỏ, Ronaldinho và Berlusconi vẫn luôn là một "cặp bài trùng" ăn ý trong những chuyến bay đêm dài vô tận.

Theo Bongdaplus.vn

 

Có thể bạn quan tâm

Xem thêm
top-arrow
X