Foden ăn mừng cuồng nhiệt sau thẻ đỏ ở derby Manchester
Foden bị truất quyền thi đấu trực tiếp ở phút 23 sau pha trả đũa Bruno Fernandes. Trước đó, đội trưởng Man United đã đá vào Foden khi cầu thủ Man City đang nằm sân. Dù phải chơi hơn 70 phút trong thế thiếu người, Man City vẫn giành chiến thắng nhờ bàn thắng gây tranh cãi của Erling Haaland. Đây là lần đầu đội bóng áo xanh giành chiến thắng tại Old Trafford sau gần ba năm.
Elliot Anderson, cầu thủ được bầu hay nhất trận, tiết lộ Foden nhanh chóng lấy lại tinh thần khi trở lại phòng thay đồ.
“Cậu ấy rất thất vọng vì không thể chơi hết trận, nhưng sau đó lại nhảy lên nhảy xuống trong phòng thay đồ. Tất cả chúng tôi cũng vậy”, Anderson chia sẻ.
Tiền vệ 23 tuổi cho rằng chiếc thẻ đỏ khiến Man City gặp nhiều khó khăn, song cũng cho thấy bản lĩnh của toàn đội.
Phil Foden nhận thẻ đỏ trong trận derby thành Manchester |
“Chiếc thẻ đỏ khiến trận đấu khó khăn hơn rất nhiều. Cả đội đã đoàn kết và điều đó cho thấy tinh thần chiến đấu cũng như khả năng lãnh đạo thực sự của các cầu thủ. Việc Phil phải rời sân rõ ràng không lý tưởng, nhưng tất cả chúng tôi đã chiến đấu vì kết quả. Nó thay đổi cách chúng tôi chơi, nhưng toàn đội đã làm rất tốt.”
Anderson cũng đánh giá cao màn thể hiện của bản thân trong trận đấu: “Tôi chỉ cố gắng cống hiến tất cả cho đội, từ tranh chấp cho tới đưa bóng xuyên tuyến. Tôi nghĩ mình đã chơi khá tốt, giữ được sự bình tĩnh khi có bóng và giúp đỡ các đồng đội.”
Cầu thủ người Anh gia nhập Man City với mức phí 116 triệu bảng và từng gọi đội bóng mới là những vị vua của Manchester trong ngày ra mắt hồi tháng 7. Khi được nhắc lại phát biểu này sau trận derby, Anderson chỉ cười và nói: “Tôi chỉ muốn để màn trình diễn trên sân lên tiếng. Chúng tôi đã tới đây và chơi thực sự tốt.
Không ai nghi ngờ chất lượng của đội bóng, nhưng trong bốn trận đầu tiên, đặc biệt là trận này, chúng tôi còn cho thấy tinh thần rất mạnh mẽ. Không bỏ cuộc, chiến đấu trong từng pha bóng, chờ đợi cơ hội và rồi Erling đã ghi bàn.”