Thứ Sáu, 26/04/2024Mới nhất
Zalo

Fabio & Rafael Da Silva: Cổ tích về cặp song sinh

Thứ Hai 03/12/2012 19:21(GMT+7)

Theo dõi Bongda24h trên Google News

Trả lời phỏng vấn sau khi ký hợp đồng với Man United, câu hỏi đầu tiên của phóng viên dành cho cặp song sinh Rafael và Fabio là: “Ai là anh, ai là em”? “Tôi chứ, vì tôi ra trước hai phút mà” - Rafael nhíu mày. Còn Fabio thì mỉm cười “còn tôi là cậu em lớn tướng”. Giống nhau như hai giọt nước, luôn duy trì sở thích thuở nhỏ là diện đồ giống nhau mỗi khi đi ra ngoài, hai anh em Rafael và Fabio da Silva khiến không ít người phải bật cười vì nhiều lần nhận nhầm họ.

“Nhà nước” Da Silva

Tại Old Trafford người ta cứ trêu đùa rằng sở dĩ Fabio bị đẩy đi cho mượn tại QPR vì Sir Alex chán cảnh suốt ngày nhầm lẫn hậu vệ sinh năm 1990 với người anh em song sinh Rafael. Vị thuyền trưởng M.U cứ gặp Rafael thì gọi đó là Fabio vì họ giống nhau đến từng chi tiết trên gương mặt và cả dáng dấp. “Có lần trước trận đấu, Sir Alex đến gặp tôi nơi phòng thay đồ và gọi tôi là Rafael. Khi đó tôi bối rối chả biết xử trí thế nào cả”, Fabio kể.

Gia đình hạnh phúc của cặp song sinh
Gia đình hạnh phúc của cặp song sinh

Thậm chí bố đẻ của họ khi nhìn cả hai chơi bóng trong cùng một trận đấu còn không thể phân biệt được con của mình. Anh trai Luiz Henrique cũng cười khúc khích khi được hỏi làm thế nào để bạn phát hiện sự khác biệt giữa Rafael và Fabio: “Khi cả hai còn là những đứa bé, thật khó để phân biệt và mẹ tôi đã phải dùng những bình sữa làm dấu”.

Thế nhưng bây giờ, Henrique đã tìm ra cách để nhận biết Rafael và Fabio: “Tôi quan sát cách Fabio di chuyển cánh tay khá khác thường bởi di chứng của bệnh thủy đậu. Còn Rafael thì tôi biết nhờ những vết sẹo trên khuôn mặt”.

Đó cũng chính là cách mà bạn đời của Rafael, Carla và “nửa kia” của Fabio, Barbara dùng để phân biệt hai anh chàng khi họ mới quen nhau. Bạn bè của cặp song sinh thì thường trêu đùa rằng liệu đã có lần nào Carla và Barbara nhận nhầm người đàn ông của mình chưa, bởi họ cùng sống trong căn nhà mà Barbara gọi đó là “Nhà nước” Da Silva. Sở dĩ có biệt danh như vậy vì Rafael cùng Fabio sau khi kết hôn vẫn cùng chung sống tại căn nhà ở Cheshire. Đây cũng là nơi mà Luiz Henrique cùng vợ và bố mẹ của họ lưu trú. Thi thoảng họ hàng từ Brazil sang họ cũng ở lại đây.

“Trẻ nhỏ mà học đòi”

Fabio lấy vợ khi anh 20 tuổi và Barbara chỉ mới 17 tuổi. Các đàn anh tại Man United khi mới biết tin Fabio đã có vợ đều trêu đùa anh “trẻ nhỏ mà học đòi”. Nhưng Fabio cưới vợ sớm cũng có lý do của mình, hợp thức hóa giấy tờ để Barbara có thể sang Manchester cùng anh. Ban đầu Barbara không nghĩ mình sẽ xa gia đình chuyển tới xứ sương mù để sinh sống nhưng trước tấm thiệp xinh đẹp đề dòng chữ “Kết hôn, em dám không?” cùng chiếc nhẫn cưới mà Fabio cất công lựa chọn đã khiến cô mủi lòng theo chàng sang nước Anh xa xôi.

Rafael không chui vào lồng sớm như cậu em nhưng lại làm bố trẻ con trước. Cách đây không lâu, Rafael và Carla đã chào đón sự ra đời của bé gái xinh xắn Eduarda. “Tôi có mặt bên vợ tôi khi con gái chào đời và tôi thực sự phấn khích. Ban đầu tôi thấy hơi kỳ kỳ nhưng rồi tôi ôm con vào lòng và không thể tin được những gì đang diễn ra. Đó là cảm xúc đặc biệt nhất trong cuộc sống, nó lớn lao hơn nhiều so với khi được ra sân và giành danh hiệu”, Rafael tâm sự khi được lên chức bố.

Theo lời kể của người thân thì hai chàng trai nhà Silva có đời sống rất yên bình. Có thời gian rảnh, họ thường cùng cả nhà đi du lịch, chơi golf hoặc đến nhà người đồng đội Nani tổ chức tiệc nướng. Một điều đặc biệt nữa là hai anh em họ đều dùng xe bus là phương tiện để đi tới SVĐ.

(Theo Thể Thao Văn Hoá)

Có thể bạn quan tâm

Xem thêm
top-arrow
X