ĐT Bồ Đào Nha bất ngờ chúc mừng Ronaldo
Sau lùm xùm với HLV Jorge Jesus, Ronaldo đã rời ĐT Bồ Đào Nha trong tranh cãi và tiền đạo này nhanh chóng trở lại tập luyện cùng Al Nassr. Vấn đề ở đội tuyển quốc gia không thể làm ảnh hưởng tới phong độ của CR7 khi trở về CLB.
Cầu thủ sinh năm 1985 tiếp tục mạch ghi bàn, với cú đúp ở trận đấu mới đây trước Neftchi Fergana. Al Nassr dễ dàng vượt qua đại diện Uzbekistan để có khởi đầu thuận lợi ở AFC Champions League Elite.
Trang chủ của liên đoàn bóng đá Bồ Đào Nha (FPF) sau đó đã đăng ảnh chúc mừng thành tích của Ronaldo. Đáng nói, chỉ hai ngày trước đó họ đã đình chỉ thi đấu đối với cầu thủ 41 tuổi.
Bài đăng chúc mừng Ronaldo của LĐBĐ Bồ Đào Nha |
Theo đó, liên đoàn bóng đá Bồ Đào Nha đã đăng tải bức ảnh Ronaldo mặc áo đội tuyển quốc gia và viết trên mạng xã hội: "Ronaldo lại ghi bàn cho Al Nassr". Đây cũng là bàn thắng thứ 981 trong sự nghiệp Cristiano.
Tiền đạo kỳ cựu này sau đó cũng chia sẻ cảm xúc sau cú đúp ở sân chơi châu lục. Trên Instagram cá nhân, CR7 viết: "Một chiến thắng quan trọng. Chúng ta sẽ tiếp tục nỗ lực".
Sau lùm xùm bỏ tuyển, Ronaldo đã xin lỗi các đồng đội và tuyên bố rằng sẽ chấp nhận bất kỳ hình phạt nào do FPF đưa ra, đồng thời khẳng định vẫn muốn thi đấu cho đội tuyển Bồ Đào Nha.
Phía FPF vẫn chưa công bố hình phạt cuối cùng, và chi tiết về quá trình kỷ luật sẽ được giữ bí mật cho đến khi cuộc điều tra kết thúc.
Trung vệ Antonio Silva khẳng định Cristiano Ronaldo là cầu thủ vĩ đại nhất mọi thời đại, đồng thời bày tỏ hy vọng được trở lại đội tuyển Bồ Đào Nha trong đợt triệu tập tiếp theo.
Cristiano Ronaldo tiếp tục duy trì phong độ ghi bàn ấn tượng ở cấp câu lạc bộ khi lập công trong chiến thắng 3-1 của Al-Nassr trước Neftchi Fergana tại AFC Champions League Elite.
Giữa những tranh cãi về vị thế của bản thân cùng những rắc rối ở đội tuyển Bồ Đào Nha, Cristiano Ronaldo vẫn tìm thấy niềm vui nguyên sơ trong màu áo Al Nassr: ghi bàn, ăn mừng ngạo nghễ và tiếp tục cuộc chơi như thể ngoài kia chẳng có điều gì đáng bận tâm.