Án phạt cho hành vi chế giễu Jota
Trong trận đấu mới đây giữa Al Taawoun vs Al Hilal, người hâm mộ chủ nhà đã có hành động gây phẫn nộ khi cố tình hô vang tên Diogo Jota nhằm kích động Ruben Neves bên phía Al Hilal. Cố cầu thủ Liverpool và Neves là hai người bạn thân thiết.
Neves dường như phản ứng bằng cách vỗ tay mỉa mai và giơ ngón tay cái về phía người hâm mộ. Tiền vệ này cũng chỉ tay lên trời và vào mắt mình, rồi chỉ về hướng phát ra tiếng hô vang với ánh nhìn đầy bức xúc.
Ruben Neves bức xúc trước hành vi chế giễu Jota |
Sau trận đấu, Neves chia sẻ trước báo chí rằng bản thân chỉ hy vọng những kẻ có hành vi thiếu văn hóa trên sẽ không đi cầu nguyện sau những gì họ đã làm. Ronaldo sau đó cũng kêu gọi Saudi Pro League cấm vĩnh viễn cổ động viên nào tham gia vào hành vi chế nhạo Neves vào sân vận động.
Phía LĐBĐ Saudi Arabia đã nhanh chóng hành động. Án phạt đã được đưa ra nhắm vào hành động chế giễu trên. Cả Al Taawoun lẫn CĐV đội bóng này đều phải nhận những hình phạt.
Theo đó, Al Taawoun sẽ phải thi đấu hai trận sân nhà tiếp theo tại Saudi Pro League trên sân không có khán giả. Đội bóng này đồng thời bị phạt 100.000 riyal (26.660 đô la Mỹ) vì để hành vi thiếu văn hóa trên diễn ra.
Ủy ban kỷ luật và đạo đức của LĐBĐ Saudi Arabia đã kết luận những người ủng hộ Al Taawoun đã vi phạm điều (51-2) trong quy định của cơ quan này, do đó đã đưa ra mức phạt và lệnh cấm vào sân vận động. Quyết định này không thể kháng cáo.
Cristiano Ronaldo lên tiếng yêu cầu Saudi Pro League xử lý nghiêm nhóm CĐV có hành vi nhắm vào Ruben Neves bằng những tiếng hô liên quan đến người đồng đội quá cố Diogo Jota.