Thứ Năm, 25/04/2024Mới nhất
Zalo

Cú sốc với bóng đá Tây Ban Nha: Cựu chủ tịch Lorenzo Sanz bị bắt

Thứ Sáu 13/11/2009 10:06(GMT+7)

Theo dõi Bongda24h trên Google News

Lệnh bắt khẩn cấp đối với cựu chủ tịch Real, Lorenzo Sanz vừa được cảnh sát thành phố Madrid tiến hành…

Diễn tiến sự vụ

Đúng 22 giờ 30 ngày 11/11 (giờ địa phương), hai chiếc xe đặc chủng của cảnh sát Madrid đỗ xịch trước cánh cổng biệt thự bề thế của Lorenzo. Rất nhanh sau đó, cựu chủ tịch Real Madrid được áp giải về đồn cảnh sát tại khu vực Retiro. Né tránh mọi câu hỏi đưa ra từ báo giới, nhà tài phiệt 66 tuổi này vội vã cùng mấy nhân viên thực thi công lý lên xe. Hộc tốc chạy theo, vẻ mặt luật sư riêng của Lorenzo trông khá nghiêm trọng. Vụ bắt giữ khẩn cấp nhằm vào người từng “trị vì” Real Madrid, đã gây cú sốc với làng bóng đá Tây Ban Nha. Theo nguồn tin trích dẫn từ hãng thông tấn Europa Press, nguyên nhân khiến cảnh sát “điệu” Lorenzo lên bót là do nghi ngờ ông này mang những tác phẩm nghệ thuật có giá trị ra khỏi biên giới Tây Ban Nha trong năm 2005. Đáng chú ý hơn nữa, Lorenzo sau đó đã công khai bán số tác phẩm nghệ thuật trên, thu về vào khoảng 7,5 triệu euro. Toàn bộ số tiền đó đã được cựu chủ tịch Real Madrid dồn vào chiến dịch “thôn tính” CLB Parma (thương vụ trên đã đổ bể vào phút chót). Câu hỏi hiện tại mà cảnh sát Madrid đang tập trung làm sáng tỏ là bằng cách nào mà Lorenzo đã “qua mặt” nhà chức trách để “tuồn” số tác phẩm nghệ thuật kia ra nước ngoài.

Lorenzo đang gặp rắc rối

Sau mấy tiếng đồng hồ thẩm vấn, Lorenzo tạm thời được tự do, nhờ luật sư đóng tiền bảo lãnh. Phần nào lấy lại thăng bằng, Lorenzo nói nhát gừng với đại ý, ông ta không làm bất kỳ điều gì phi pháp. Vả lại, còn có “người thứ ba” ra sức thúc giục Lorenzo bán đấu giá số tác phẩm nghệ thuật tại Venice!? Đến đây, hẳn nhiều người sẽ thấy vụ bắt giữ Lorenzo còn có nhiều tình tiết phức tạp, chưa được hé mở. Chắc chắn, nó sẽ lại lôi cuốn sự quan tâm từ dư luận ở Tây Ban Nha.

Liên tục có “vết đen”

Hơn một năm trở lại đây, Lorenzo được cảnh sát Tây Ban Nha “hỏi thăm” nhiều lần. Tháng 9/2008, Lorenzo đã bị bắt do nghi ngờ có hoạt động gian lận tài chính. Nhưng sau đó, Lorenzo đã được thả tự do bởi cảnh sát không thu thập đủ chứng cớ cần thiết. Cuối năm 2008, Lorenzo lại trở thành đối tượng trong một vụ điều tra. Lần này, ông bị cáo buộc sử dụng tài liệu giả trong vụ mua bán bất động sản ở Cannes (Pháp). Sự vụ còn ầm ĩ hơn nữa khi tay môi giới bất động sản người Italia, Desiderio Rosatto một mực cáo buộc Lorenzo đã “nuốt chửng” khoản tiền 2,4 triệu euro. Không rõ “phù phép” như thế nào, ông bố vợ khả kính của hai cầu thủ Raul Gonzalez và Míchel Salgado đã thoát tội một cách ngoạn mục.

“Trị vì” Real Madrid từ năm 1995 đến 2000, Lorenzo ít nhiều đã đóng góp vào sự phát triển của đội bóng. Cá nhân Lorenzo từng bỏ tiền túi mua về tiền đạo Davor Suker và tiền vệ Predrag Mijatovic. Đáng tiếc, danh dự cũng như uy tín của Lorenzo đang bị che mờ bởi “vết đen” do chính ông ta gây ra.
 
(Theo báo Bóng Đá)

Có thể bạn quan tâm

Xem thêm
top-arrow
X