Cristian Romero chỉ trích ban lãnh đạo Tottenham
Bournemouth giành trọn 3 điểm nhờ bàn thắng ở phút 95 của Antoine Semenyo. Với Tottenham, thất bại này là trận thua thứ 8 tại Premier League mùa này, khiến họ rơi xuống vị trí thứ 14 trên bảng xếp hạng. Romero tỏ ra vô cùng tức giận sau trận đấu và đã lên mạng xã hội để chỉ trích ban lãnh đạo CLB.
Anh cho rằng “người khác” chỉ xuất hiện khi “mọi thứ đang ổn” và “nói dối”. Anh viết trong bài đăng trên Instagram, nơi có 5,1 triệu người theo dõi: “Xin lỗi tất cả người hâm mộ luôn theo dõi chúng tôi khắp nơi, luôn bên cạnh và sẽ tiếp tục ở đó. Chúng tôi chịu trách nhiệm, không có gì phải nghi ngờ.
![]() |
Bài đăng ban đầu của Romero |
Tôi là người đầu tiên nhận trách nhiệm. Nhưng chúng tôi sẽ tiếp tục đối mặt và cố gắng xoay chuyển tình hình, vì bản thân và vì CLB. Vào những lúc như thế này, đáng ra phải là những người khác lên tiếng, nhưng họ không làm, chuyện này đã diễn ra trong nhiều năm.
Họ chỉ xuất hiện khi mọi thứ đang ổn, để nói một vài lời dối trá. Chúng tôi sẽ ở lại đây, làm việc, đoàn kết và cống hiến hết mình để thay đổi tình hình. Đặc biệt trong những thời điểm như thế này, im lặng, làm việc chăm chỉ và tiến lên cùng nhau là một phần của bóng đá. Cùng nhau, mọi chuyện sẽ dễ dàng hơn.”
Bài đăng nhận được sự ủng hộ từ các đồng đội Pedro Porro và Richarlison. Tuy nhiên, sau đó Romero đã chỉnh sửa bài đăng khi xóa phần “để nói một vài lời dối trá”. Căng thẳng này xảy ra trong bối cảnh mối quan hệ giữa người hâm mộ và các cầu thủ Tottenham đang ngày một leo thang.
Trên đường Pitch

Tottenham
Cristian Romero
