Thứ Năm, 25/12/2025
Zalo

Cris Ronaldo: Phi thương bất phú

Thứ Năm 28/07/2011 21:44(GMT+7)

Theo dõi Bongda24h trên Google News

Cristiano Ronaldo - ngôi sao người BĐN hiện đang khoác áo Real Madrid quyết chí trở thành một doanh nhân thành đạt sau khi giải nghệ.

Có câu: Phi thương bất phú. Cristiano Ronaldo giàu thì có giàu, nhưng so với đám thương nhân như Roman Abramovich, anh chỉ như con tép. Nghĩ mà uất, ngôi sao người BĐN quyết chí trở thành một doanh nhân thành đạt sau khi giải nghệ. Nhưng muốn bước chân vào con đường kinh doanh lắm gian truân, cạm bẫy, Ro điệu phải bắt đầu học hỏi ngay từ bây giờ.

Sau khi mở thành công chuỗi cửa hàng thời trang CR7 tại quê nhà giao cho chị gái quản lý, và cửa hàng mới khai trương tại TBN, ngôi sao giàu có này dự định chi khoảng 80 triệu euro góp vào một dự án xây khu nghỉ dưỡng 7 sao ở quê nhà. Đừng nghĩ báo giới “chém gió” như mấy bận The Sun tung tin đồn Ryan Giggs mở nhà hàng. Tờ Record tình cờ chộp được bức ảnh Cris Ronaldo ăn trưa cùng một số nhà đầu tư có máu mặt Thổ Nhĩ Kỳ tại nhà hàng Porto Santo, Madeira (BĐN).

Tất nhiên, ăn tối với đại gia cũng chẳng có nghĩa là CR7 sắp mở khách sạn đến nơi. Tìm hiểu thêm mới biết, chính Guti đã rủ rê Ronaldo cùng anh hùn vốn kiếm lời tiền tấn trong khu nghỉ dưỡng sang trọng nằm trên hòn đảo Porto Santo thơ mộng. Khu resort này nằm ở một vị trí đắc địa, giao thông qua lại thuận tiện. Nếu Ronaldo đổ vào đấy 80 triệu euro, anh không những có tên trong thành phần cổ đông lớn, mà còn vinh dự được gắn mác CR7 vào một trong những hạng mục công trình thuộc khu nghỉ dưỡng 7 sao trong tương lai này.

Ngay sau bữa ăn kết hợp với bàn thảo một số chi tiết quan trọng, Ronaldo đã cùng 2 nhân vật bí ẩn bay thẳng ra đảo Porto Santo chỉ chỏ, ngắm nghía như một nhà đầu tư thực thụ. Nhìn nụ cười mãn nguyện trên gương mặt CR7 cũng đủ hiểu anh tin vào tính khả thi của dự án này đến nhường nào. Kể từ thời điểm đó, cứ thỉnh thoảng Ronaldo lại chạy ra đảo Porto Santo xem quá trình giải phóng mặt bằng diễn biến ra sao.

Cứ thử tưởng tượng du khách ghé thăm và trầm trồ chiêm ngưỡng bức ảnh Ronaldo to tướng gắn trên tấm bảng quảng cáo, Ronaldo đã thấy sướng tê người rồi. Thực ra chuyện mấy anh siêu sao có tiền muốn đầu tư vào khu du lịch, nghỉ mát không còn lạ. Hai lão tướng Ryan Giggs và Gary Neville từng chung tiền đổ vào khu nghỉ dưỡng Hal Ferh. Vào năm 2007, Gary Neville cũng từng xuất quỹ một khoản tiền cực lớn giúp khách sạn Ta’ Cenc thay da đổi thịt, bù lại anh trở thành một cổ đông lớn và ăn lãi hàng năm.

(Theo báo Bóng Đá)

Có thể bạn quan tâm

Xem thêm
top-arrow
X