Cha mẹ Diogo Jota bật khóc trong lễ tri ân xúc động tại World Cup
Trong lúc quốc ca Bồ Đào Nha vang lên, hình ảnh của Jota được hiển thị trên màn hình lớn của sân vận động. Trên khán đài, bố mẹ của tiền đạo này ôm những người xung quanh trong nước mắt.
Jota cùng em trai André Silva đã qua đời trong một vụ tai nạn xe hơi tại Tây Ban Nha vào năm ngoái. Sự ra đi của anh ở tuổi 28 đã gây chấn động làng bóng đá thế giới.
Trong màu áo tuyển Bồ Đào Nha, Jota có 49 lần ra sân và ghi 14 bàn thắng. Anh là cầu thủ rất được yêu mến trong phòng thay đồ, và một số đồng đội của anh cũng rơi nước mắt khi xếp hàng làm lễ trước giờ bóng lăn.
![]() |
Cha mẹ Diogo Jota nghẹn ngào bật khóc trên khán đài khi Bồ Đào Nha tri ân cố tiền đạo này trước trận ra quân tại World Cup. |
Lần cuối cùng Jota khoác áo đội tuyển là ở chiến thắng trước Tây Ban Nha trong trận chung kết Nations League 2025. Nếu đứng đầu bảng K, Bồ Đào Nha sẽ thi đấu vòng 1/16 đúng vào ngày giỗ đầu của Jota.
Trong trận hòa 1-1 trước CHDC Congo, Bồ Đào Nha cũng dành màn ăn mừng bàn thắng để tưởng nhớ người đồng đội quá cố. Sau khi João Neves mở tỷ số ở phút thứ 6, anh chỉ cả hai tay lên bầu trời trước khi ôm các đồng đội.
Trước giờ thi đấu, các cầu thủ Bồ Đào Nha còn đeo những chiếc vòng tay tưởng niệm Jota. Món quà này do Thủ tướng Bồ Đào Nha Luis Montenegro trao tặng trước World Cup.
Tiền vệ Vitinha chia sẻ: “Thủ tướng đã tặng chúng tôi chiếc vòng này. Trên đó có tên của tất cả các cầu thủ cùng cái tên đặc biệt là Diogo Jota. Ông để chúng tôi tự quyết định có sử dụng hay không và chúng tôi đã chọn đeo nó với tất cả tình cảm dành cho anh ấy.”
Sau trận gặp CHDC Congo, Bồ Đào Nha sẽ lần lượt đối đầu Uzbekistan và Colombia ở các trận còn lại của vòng bảng.
Xem thêm:
Trên đường Pitch

Diogo Jota
