Thứ Ba, 07/05/2024Mới nhất
Zalo

Cận cảnh thảm kịch bóng đá ở Bờ Biển Ngà

Thứ Ba 31/03/2009 16:05(GMT+7)

Theo dõi Bongda24h trên Google News

Lượng CĐV quá đông và một bức tường trên sân Houphouet-Boigny đổ sụp chưa phải là tất cả nguyên nhân làm 22 người thiệt mạng và hơn 130 người khác bị thương, hôm chủ nhật.

7
Theo lý giải của nhà chức trách sở tại, do quá nhiều người tìm cách vào sân, một bức tường trong sân bị đổ, tạo nên cảnh hỗn loạn dẫn đến thương vong.

Tuy nhiên, nhiều nhân chứng cho biết cảnh sát cũng góp một tay khiến tình hình thêm bi kịch bằng cách dùng đạn hơi cay để giải tán đám đông, khiến các CĐV này càng bấn loạn, giẫm đạp lên nhau, khiến nhiều người thiệt mạng và bị thương.

Cảnh sát sau đó rất tích cực tham gia vào công tác cứu hộ, cùng các nhân viên y tế và một số CĐV chuyển các nạn nhân xấu số và những người bị thương khỏi khu vực hỗn loạn.
Số CĐV thiệt mạng được tập trung ở một khu vực trên sân

Những người bị thương được đưa ra xe cấp cứu đển bệnh viện

Bất chấp sự cố vừa diễn ra trước trận, Drogba cùng các đồng đội của anh vẫn chơi tưng bừng, đè bẹp Malawi 5-0 và hân hoan đón nhận đại thắng.
Các CĐV Bờ Biển Ngà cũng đốt pháo sáng, nhảy múa như chưa hề có thảm kịch vừa xảy ra với nhiều đồng bào họ.
Trong khi đó, tại bệnh viện, những bà mẹ mất con và đám đông người nhà của các nạn nhân xấu số gào thét trong nỗi đau.

(Theo Vnexpress)

Có thể bạn quan tâm

Xem thêm
top-arrow
X