Trong vòng 48 giờ sau động thái đó, Brooklyn chặn tài khoản cả gia đình ruột. Em út Cruz, 20 tuổi, viết trên mạng xã hội: “Cha mẹ tôi tỉnh dậy thì thấy bị chặn hết… và tôi cũng vậy.” Theo The Sun, đây không phải phản ứng bốc đồng trong một đêm mà là kết quả của nhiều tuần bức xúc khi Brooklyn và vợ là Nicola Peltz tin rằng những nỗ lực hòa giải riêng tư của họ đã bị bỏ qua. Hiện Nicola cũng đã chặn nhà Beckham, trong khi ông bà nội ngoại và họ hàng lớn tuổi của Brooklyn vẫn không bị chặn và thường xuyên tương tác dưới bài đăng của anh.
Một nguồn tin thân cận cho rằng dư luận chưa biết hết bức tranh toàn cảnh. Người này nói: “Thực sự thì mọi người không biết đầy đủ sự thật về câu chuyện đau lòng này, nên nghĩ Brooklyn chỉ đang ngang bướng khi chặn cha mẹ mình. Thực tế là vào cuối mùa hè năm ngoái, cậu ấy đã gửi cho họ một lá thư, yêu cầu mọi liên lạc chỉ được thông qua luật sư và muốn cố gắng hàn gắn một cách riêng tư chứ không phải trước công chúng. Cậu ấy cảm thấy cha mẹ vẫn tiếp tục phớt lờ mong muốn của mình và cứ nhắc đến cậu ấy trên mạng thay vì tiếp cận một cách riêng tư.
Về phía mình, David và Victoria chỉ cố cho cậu con trai cả mà họ yêu thương biết rằng cánh cửa luôn mở và họ vẫn quan tâm. Sau lá thư đó, họ không còn cách thức trực tiếp nào khác để tiếp cận cậu ấy, vậy họ còn biết làm gì nữa? Dĩ nhiên họ cảm thấy vô cùng hoang mang và suy sụp trước diễn biến mới nhất này. Từ phía họ không có ác ý, chỉ là lo lắng mà thôi. Nhưng rõ ràng là nếu có bất kỳ sự hòa giải nào, điều đó sẽ diễn ra xa khỏi những con mắt soi mói và phải được thực hiện kín đáo. Đó là tất cả những gì mọi người mong muốn, nhưng tiếc là trông vẫn còn rất xa vời, khi giờ đây họ chỉ còn nói chuyện với nhau thông qua luật sư.”
Trước đó, Romeo và Cruz từng chặn ông anh trai trên Instagram rồi sau đó bỏ chặn, chi tiết được bạn bè của Brooklyn gọi là “hành động khai chiến đầu tiên trên mạng xã hội”. Hiện David và Victoria được hãng luật Harbottle & Lewis, nơi cũng đại diện cho vua Charles với mức phí khoảng 800 bảng mỗi giờ, đứng ra hỗ trợ. Không rõ họ đã hồi đáp thế nào với lá thư ban đầu và đây được cho là lần liên lạc chính thức cuối cùng giữa các bên. Cũng trong thời gian đó, David và Victoria đã mời Brooklyn tới dự lễ phong tước hiệp sĩ của David, đồng thời gửi lời mời riêng cho Nicola tham dự bữa tiệc tối sau buổi lễ, như một cách thể hiện thiện chí muốn hàn gắn.
Brooklyn lại xem đó là một động thái mang tính hình ảnh nhiều hơn là một cuộc gặp gỡ chân thành. Dù bị một số ý kiến cáo buộc là quay lưng với ông bà, sáu tháng qua anh vẫn âm thầm gọi điện và nhắn tin cho cả hai bên nội ngoại, đặc biệt trong các dịp lễ. Nguồn tin nói tiếp: “Brooklyn thực sự rất yêu quý họ và hiểu chuyện này đang khiến tất cả mọi người đau lòng đến mức nào. Vì thế cậu ấy đã chủ động liên lạc vào thời điểm mình thấy phù hợp, nhưng cố giữ mọi thứ thật kín đáo để không kéo họ vào cuộc xung đột này. Brooklyn đang cố gắng xoay xở qua cuộc chiến gia đình làm tan nát tinh thần này bằng tất cả những gì có thể, nhưng điều đó không dễ dàng với bất kỳ ai. Nicola vẫn là chỗ dựa vững chắc tuyệt đối của cậu ấy.”
Theo các nguồn tin, mâu thuẫn đã âm ỉ gần bốn năm. Bạn bè của Brooklyn và Nicola cho rằng câu chuyện bắt đầu khi Romeo hẹn hò với Kim Turnbull, bạn gái cũ của Brooklyn. Phía nhà Beckham lại cho rằng Nicola là người khó tính và phủ nhận việc Kim với Brooklyn từng có quan hệ tình cảm, điều khiến nữ diễn viên bị tổn thương sâu sắc. Là con gái một doanh nhân sở hữu khối tài sản hơn 3 tỉ bảng, Nicola tin rằng mối quan hệ với gia đình chồng tương lai trở nên không thể cứu vãn trong những tháng chuẩn bị cho đám cưới năm 2022.
Cô từng kể với tạp chí Variety rằng Victoria đã rút lại lời đề nghị thiết kế váy cưới cho cô, nên cuối cùng cô chọn váy đặt riêng của Valentino. Victoria sau đó cũng buồn bã khi bị cáo buộc là “cướp sóng” trong ngày cưới, sau khi ca sĩ Marc Anthony gọi bà chứ không phải cô dâu là “người phụ nữ đẹp nhất trong căn phòng”. Người ta kể rằng cả Brooklyn và Nicola đều đã khóc trong ngày cưới và từ đó quan hệ giữa hai gia đình không bao giờ trở lại như trước.
Bất chấp một giai đoạn hạ nhiệt ngắn ngủi khi Nicola tới Paris ủng hộ show thời trang của Victoria và Victoria xuất hiện trên thảm đỏ buổi công chiếu phim Lola, mọi thứ sau đó lại xấu đi. Hai bên được cho là không nói chuyện với nhau suốt 13 tháng. Trước chuỗi sự kiện mừng sinh nhật 50 tuổi của David, cả Brooklyn lẫn Nicola đều vắng mặt.
Cặp đôi nói rằng họ đã nhắn riêng cho David đề nghị gặp uống cà phê nhưng bị từ chối, trong khi phía nhà Beckham lại cho biết David và Victoria đã chủ động nhắn tin đề nghị một cuộc gặp kín để hòa giải, song Brooklyn chưa phản hồi và cũng không rõ anh có đọc những tin nhắn đó hay không. Trong bối cảnh cả hai phía đều giữ im lặng trước truyền thông, Brooklyn được mô tả là đang cố gắng bước qua một cuộc xung đột gia đình “làm tan nát tinh thần” đối với tất cả, với Nicola tiếp tục là chỗ dựa tinh thần quan trọng nhất của anh.