Thứ Bảy, 27/04/2024Mới nhất
Zalo

Avram Grant: Gừng càng già càng "nhạt"

Thứ Bảy 19/04/2008 09:20(GMT+7)

Theo dõi Bongda24h trên Google News

HLV của Chelsea Avram Grant, được giới truyền thông Anh chế nhạo là "Ngài Thẫn Thờ", đã biểu lộ sự tức giận trong cuộc họp báo sau trận Everton gặp Chelsea vào rạng sáng nay. Sau chiến thắng trước đội chủ sân Goodison Park, các cổ động viên của The Toad đã ném một viên kẹo mút ra lối đi, Grant đã giẫm phải nó và điều này khiến ông lầu bầu không thôi.



Chúng ta hãy xem đoạn trả lời phỏng vấn rất ngô nghê và mang tính trẻ con của vị Huấn luyện viên này với phóng viên báo The Sun:

- Đây là một chiến thắng thuyết phục chứ thưa ông?

- Ừ.

- Ông có hài lòng với trận đấu không?

- Tôi hài lòng.

- Điều gì khiến ông hài lòng?

- (

Sau 8 giây suy nghĩ) Tôi không biết.

- Ông có gặp rắc rối gì với cánh báo chí không?

- Không.


Avram Grant trong trận đấu với Everton

Grant đã tỏ ra lo lắng khi trận đấu bị đẩy lên thi đấu sớm 48 tiếng theo yêu cầu của hãng truyền hình Sky Sport. Khi thủ quân John Terry bước ra khỏi sân cỏ, anh đã hét tướng lên với các đồng đội rằng: “Chúng ta vẫn còn trong cuộc đua”. Nhưng Grant lại cảm thấy bi quan. Cuộc phỏng vấn tiếp tục…

- Trước khi trận đấu diễn ra, ông có niềm tin chiến thắng không?

- Có.

- Ông hài lòng với chiến thắng hay với màn trình diễn của các học trò?

- Cả hai.

- Các cổ động viên Chelsea tin rằng ông và đội bóng vẫn ở trong cuộc đua đến các danh hiệu. Ông có thông điệp gì gửi đến họ không?

- Không.

- Có vẻ ông ít nói hơn thường lệ, có phải do Sky Sport đã chuyển trận đấu này sang thứ 5 không?

- Có lẽ là do tại anh.

- Đó là một phản ứng của ông với báo giới?

- Không. Tại sao cơ chứ?

- Thế là tại hãng truyền hình Sky chăng?

- Không. Hãng Sky rất tuyệt. Tôi thích xem kênh này.

- Không nói gì hình như là cách dễ dàng hơn chăng, thưa ông Grant?

- Tôi không biết.

- Dường như ông không muốn chúng tôi đăng bài phỏng vấn này?

- Anh có thể viết những gì anh muốn. Tôi trả lời những gì tôi thích.

- Ông có chịu sức ép phải dành danh hiệu vô địch Premier League không?

- Không.

- Michael Ballack chấn thương ra sao? Anh ta có gặp vấn đề gì nghiêm trọng không?

- Hỏi ông bác sĩ ấy.

- Nhưng ông ta không có mặt ở đây.

- Chúng tôi sẽ gọi ông ta cho anh.

Rõ ràng Grant thể hiện sự khó chịu ra mặt trong cuộc phỏng vấn, và nó thể hiện tính cách con nít của ông ta. Chắc chắn đây là một điểm yếu của Grant đã bộc lộ qua cuộc phỏng vấn này. Liệu các bạn có thể tưởng tượng ra rằng: Ngài Alex Ferguson hay Arsene Wenger cũng có thể ứng xử như thế này chăng? Cách đây một vài tháng, Rafa Benitez đã rút ra kinh nghiệm rằng: sự lảng tránh khi trả lơì phỏng vấn chỉ khiến giới báo chí càng soi mói hơn, và điều này không đem lại ấn tượng tốt cho bất cứ ai ở câu lạc bộ.

(Theo Bóng đá)

Có thể bạn quan tâm

Xem thêm
top-arrow
X