Thứ Tư, 24/12/2025

Hậu trường

Khi gã say rượu đột nhập sân bóng

Khi gã say rượu đột nhập sân bóng

(Bongda24h) - Thông thường những kẻ phá đám trận đấu luôn tỏ ra cực kỳ phấn khích (chạy nhảy lung tung, hò hét vang trời,...) bởi xét cho cùng, đó là một chiến tích mà không phải ai cũng làm được. Song thỉnh thoảng lại xuất hiện những "anh hùng vào sân" vô cùng hoà nhã, chỉ chạy lại bắt tay, xin chữ ký "thần tượng" hay như

Công dụng mới của chiêu trò "đóng kịch" trên sân cỏ

Công dụng mới của chiêu trò "đóng kịch" trên sân cỏ

(Bongda24h) - Có lẽ phải đến 99,99% những màn "ăn vạ", "diễn kịch" của giới cầu thủ hoặc là để kiếm những cú đá phạt (trực tiếp, 11m) hoặc khiến đối thủ phải nhận lấy thẻ phạt oan uổng. Hiếm lắm mới xuất hiện các trường hợp đặc biệt như đoạn tình huống dưới đây. Nhận thấy đã phạm phải sai lầm trong cú phát bóng lên, dẫn đến một bàn thua mười mươi, anh chàng thủ môn Bet

"Oẳn tù tì" để ... tranh quyền đá phạt

"Oẳn tù tì" để ... tranh quyền đá phạt

(Bongda24h) - Cái trò "trẻ con" đó tưởng như chỉ có thể tồn tại ở bóng đá phong trào nhưng thật bất ngờ, ở môi trường đỉnh cao, nó cũng được sử dụng mỗi khi xảy ra "mâu thuẫn" giữa những cầu thủ cùng đội. Hôm vừa rồi, tại một trận đấu thuộc Bundesliga, hai cầu thủ Marco Reus và Mike Hanke của CLB Borussia Monchengladbach đã quyết định "oẳn tù tì" sau khi chẳn

David Beckham tập tành đá bóng giống người khiếm thị

David Beckham tập tành đá bóng giống người khiếm thị

(Bongda24h) - Bóng đá quả thực là môn thể thao quá đại chúng và dành cho tất cả mọi người, kể cả những người không may mắn bị khiếm khuyết trên cơ thể. Đã từ lâu, nhờ một vài sáng tạo (chẳng hạn trái bóng phát ra tiếng động) mà người khiếm thị đã có thể tổ chức chơi bóng với nhau. Hôm vừa rồi, nhân chuyến thăm và động viên đội bóng đá khiếm thị của Anh sẽ tham dự kỳ Paralympics 2012 (Olympic dành cho người khuyết tật, được tổ chức ngay sau Olympic 2012 chính thức vào mùa hè năm tới), biểu tượng

Sự cố "cười ra nước mắt": Sai một ly đi một dặm

Sự cố "cười ra nước mắt": Sai một ly đi một dặm

(Bongda24h) - Cái chuyện cầu thủ bực bội khi đội nhà bị thủng lưới không có gì mới mẻ nhưng hãy hết sức cẩn thận lúc bày tỏ thái độ, tránh gặp phải tình huống "dở khóc dở cười" như anh chàng cầu thủ dưới đây. Đích "trút giận" là cái cột dọc nhưng do nhắm không chuẩn nên rốt cục, anh đạp thẳng vào mành lưới, dẫn đến chấn thương.

"Giở trò" khi đá penalty, Lionel Messi ăn ngay thẻ vàng

"Giở trò" khi đá penalty, Lionel Messi ăn ngay thẻ vàng

(Bongda24h) - Luật FIFA đã quy định rõ, các cầu thủ không được sử dụng các động tác giải, đánh lừa khi đến trước trái bóng được đặt trên chấm 11m (còn giai đoạn chạy đà thích làm gì cũng được) nên "Quả bóng vàng FIFA" làm sao có thể tránh khỏi sự trừng phạt khi dám "diễn" lúc đá phạt đền mà lại còn hơi "phô". Dẫu sao, sau khi sút lại, với bản lĩnh của một ngôi sao đẳng cấp thế giới, Messi vẫn thành công.

Cực độc: Liên khúc nhạc chế về bóng đá Việt Nam

Cực độc: Liên khúc nhạc chế về bóng đá Việt Nam

(Bongda24h) - Mấy ngày gần đây, cộng động mạng tại đất nước hình chữ S đang sôi sục với đoạn clip dài gần 20 phút ghi lại màn trình diễn cực kỳ độc đáo của nam ca sĩ "chưa mấy tên tuổi" Cáp Văn Tài với một liên khúc đề cập đến những thành tích của bóng đá Việt Nam (cả thành công lẫn thất bại) kể từ ngày hội nhập trở lại khu vực. Cáp Văn Tài đã tiến hành chế lời dựa trên giai điệu của những ca khúc quen thuộc như “Trường Sơn Đông, Trường Sơn Tây”, “Một cõi đi về”, “Hãy hát lên”,...Bên cạnh sự thú

top-arrow
X