Thứ Sáu, 26/04/2024Mới nhất
Zalo

Messi và Robben: Cho những giấc mơ còn dang dở

Thứ Tư 09/07/2014 16:56(GMT+7)

Theo dõi Bongda24h trên Google News
 Đêm nay các cả thế giới sẽ được chứng kiến cuộc so tài đỉnh cao và cũng đầy duyên nợ giữa Argentina và Hà Lan. Đồng thời người hâm mộ cũng chờ đợi màn tỉ thí giữa hai cá nhận kiệt xuất của hai đội, Messi và Robben. Nó không chỉ đơn thuần là cuộc đọ sức giữa hai ngôi sao để quyết định trận đấu, mà đó còn là trận chiến để viết tiếp ước mơ của mỗi người

Nghị lực vươn lên trong hoàn cảnh ngặt nghèo

Cả Messi và Robben đều là những cầu thủ trưởng thành từ gian khó, và chính những quá khứ khó khăn ấy đã hun đúc nên những phẩm chất của ngôi sao, giúp cả hai vượt lên trên mọi áp lực và sự dè bỉu để vươn lên đỉnh cao của thế giới

Nhắc tới Messi, rất nhiều người nhớ tới một cậu nhóc bị còi xương và thậm chí còn phải vật lộn với căn bệnh ấy để có thể tiếp tục niềm đam mê đá bóng. Chứng bệnh thiếu hụt hormone tăng trưởng quái ác suýt chút nữa đã cướp đi niềm đam mê chơi bóng của anh, nhưng may mắn thay, với nghị lực phi thường, anh đã chữa bệnh thành công và thăng tiến nhanh chóng trên con đường đầy vinh quang của mình

 

Thế nhưng đi kèm với danh tiếng và thành công luôn có những yếu tố bất lợi cho Messi. Việc luôn phải “cố” để vươn tới tầm của Maradona đã có lúc dường như làm Messi kiệt quệ. Ở cái xứ sở mà người ta tôn Maradona là thánh, mọi cầu thủ đều bị đem ra so sánh với Cậu bé vàng. Maradona là quy chuẩn của một cầu thủ thành công, và người ta sẽ vẫn yêu cầu Messi nhiều hơn nữa chừng nào anh chưa đạt tới cái ngưỡng của bậc tiền bối

Hơn thế nữa, người Argentina nói riêng và người dân Nam Mỹ nói chung luôn có một niềm tự hào dân tộc mãnh liệt, và việc Messi “tha hương cầu thực” ở mảnh đất Tây Ban Nha xa xôi mà chẳng cống hiến chút nào cho tổ quốc quê hương luôn bị người dân Argentina ít nhiều tỏ vẻ không vừa lòng.

Để rồi từng bước một, anh dần chiếm được cảm tình của các CĐV quê nhà bằng việc luôn khẳng định mình sẽ thi đấu hết mình cho quê hương. Các HLV dần tin tưởng và trao chiếc băng thủ quân cho anh, còn các CĐV đã không còn coi anh là “đứa con nuôi” nữa mà thay vào đó là một niềm hy vọng, niềm hy vọng về cúp vàng

Còn đối với Robben, anh cũng có một quá khứ trắc trở không kém với con đường quần đùi áo số. Khởi nghiệp tại CLB Groningen ở Hà Lan, cậu bé 16 tuổi Arjen Robben thậm chí đã phải đạp xe 10 cây số để có thể đến sân đấu của CLB sau giờ học. Thế mà anh vẫn toả sáng rực rỡ và giành danh hiệu “Cầu thủ xuất sắc nhất giải” khi mới 17 tuổi và ngay sau đó chuyển tới PSV với một bản hợp đồng trị giá 4,2 triệu euro

 

Nhưng sự nghiệp chơi bóng của Robben gặp trắc trở ngay từ khi tài năng của anh mới chớm nở. Sau khi chuyển tới Chelsea rồi Real Madrid, chấn thương liên tiếp hành hạ anh và khiến anh từ một cầu thủ tài năng bậc nhất trở thành món hàng bị hắt hủi và nhiều lúc tưởng chừng như sự nghiệp của chàng trai Hà Lan sẽ phải chấm dứt sớm.

Thế nhưng với những nghị lực phi thường, anh hồi sinh đầy ấn tượng trong màu áo Bayern và cùng CLB đạt được vô số thành công mà đỉnh cao là bàn thắng lịch sử vào lưới Borrusia Dortmund để giúp Bayern đăng quang ngôi vô địch Champions League, còn Robben cởi bỏ cái mác đen đủi trong những trận chung kết

Giấc mơ còn dang dở mang tên World Cup

Cả Messi và Robben đều là những con người có nghị lực phi thường để vượt qua những hoàn cảnh khó khăn nhất để đat được những ước mơ của mình. Nhưng vẫn còn một ước mơ đang dang dở với cả hai, giấc mơ mang tên World Cup

Ai có thể quên được hình ảnh đầy thất vọng và bạc nhược của Messi ở hai kỳ World Cup 2006 và 2010 khi chỉ có được vỏn vẹn 1 bàn thắng? Ở cấp độ CLB và cá nhân, Messi không thiếu bất cứ một danh hiệu nào, anh đã có quá nhiều những danh hiệu và kỷ lục đến nỗi người ta cũng chẳng buồn đếm nữa. Thế nhưng ở cấp độ ĐTQG, sự ám ảnh về World Cup, về Maradona, về Mexico 1986 vẫn cứ hiển hiện trong tâm trí Messi cũng như toàn thể người dân Argentina

Mỗi mùa World Cup qua đi là thêm một sự chờ đợi mòn mỏi của các CĐV để nhìn thấy Albiceleste bước đến bục vinh quang lần thứ 3 trong lịch sử. Đã 28 năm kể từ ngày Maradona cùng các đồng đội giơ cúp vàng, và cũng đã 24 năm kể từ lần gần nhất Argentina bước vào trận đấu cuối cùng. Sự chờ đợi cứ tiếp diễn cho tới năm nay, khi người Argentina chưa bao giờ tràn trề cơ hội để chấm dứt chuỗi ngày đằng đẵng ấy đến thế. Bởi Messi của họ năm nay đã khác

Anh đã có 4 bàn thắng trong kỳ World Cup lần này, rõ ràng khác hoàn toàn với chỉ 1 bàn thắng trong 2 kỳ World Cup trước đó. Nhưng quan trọng hơn cả, anh đã trở thành linh hồn thật sự của đội bóng, tạo cảm hứng thi đấu cho cả đội và lên tiếng vào thời điểm người ta cần anh nhất. Và giờ đây, đứng trước trận bán kết World Cup đầu tiên trong đời mình, chủ nhân của 4 quả bóng vàng biết anh đang đứng trước cánh cửa của lịch sử. Còn gì tuyệt vời hơn khi đưa Argentina lên ngôi sau từng ấy năm chờ đợi trên chính mảnh đất của đại kình địch Brazil?

Mọi ánh mắt sẽ lại đổ dồn về phía Messi
 

Trong một hoàn cảnh khác, Robben thậm chí còn thấm thía hơn Messi cảm giác thất bại trước ngưỡng cửa thiên đường. Hai pha bỏ lỡ vô duyên khi đối mặt với Casillas đã khiến giấc mơ vô địch World Cup 2010 tiêu tan trong mây khói. Anh đã có thể trở thành người hùng của dân tộc, nhưng cuối cùng anh lại trở thành tội đồ trong cái khoảnh khắc mà Iniesta tung cú đấm quyết định hạ gục Stekelenburg ấy

Thế rồi như một định mệnh, Chúa giúp anh thực hiện lại giấc mơ còn dang dở ở trên đất Brazil năm nay. Chẳng ai ngờ một đội bóng đang chuyển giao thế hệ với một ngôi sao đã bước sang tuổi 30 có thể tiến sâu ở giải năm nay. Ấy thế mà Robben vẫn cùng Hà Lan tiến tới vòng 4 đội mạnh nhất, từ phong cách huỷ diệt ĐKVĐ Tây Ban Nha tới sự bản lĩnh tới không ngờ trong loạt đấu súng với Costa Rica.

 

Thành công là trên cả mong đợi, nhưng Robben chắc chắn vẫn sẽ muốn viết tiếp câu chuyện của mình, để đạt cúp vàng và chấm dứt những tháng ngày dằn vặt suốt 4 năm qua. Người hâm mộ vẫn luôn ở sau lưng ủng hộ anh, họ vẫn luôn ủng hộ anh như lúc họ phát rồ khi Dick Advocaat không tin dùng anh ở Euro 2004. Họ tin anh sẽ đem lại cho họ chiếc cúp đầu tiên trong lịch sử đội bóng, chiếc cúp mà họ đã quá nhiều lần phải ngậm ngùi nhìn kẻ khác cầm trên tay

Và chỉ một người viết tiếp giấc mơ

Như một lẽ thường tình, niềm vui của kẻ này là nỗi buồn của kẻ khác. Đêm nay giữa Messi và Robben, sẽ chỉ có một người nở nụ cười và tiếp tục giấc mơ World Cup của mình. Đây có thể là World Cup cuối cùng của Robben, và Messi có thể cũng không bao giờ “sung” như thế này ở World Cup nữa, nhưng đó là quy luật mà tất cả phải chấp nhận

Vì thế cả hai chắc chắn sẽ chiến đấu hết mình, không chỉ vì niềm tự hào dân tộc, mà còn bởi cơ hội duy nhất để tiếp tục viết nên những giấc mơ của riêng mình…

Thế Hưng

Có thể bạn quan tâm

Cách giải thích hợp lý nhất cho bàn thắng gây tranh cãi của Nhật Bản

Cách giải thích hợp lý nhất cho bàn thắng gây tranh cãi của Nhật Bản

Cách giải thích hợp lý nhất cho bàn thắng gây tranh cãi của Nhật Bản

ĐT Nhật Bản vừa có trận đấu đáng nhớ khi xuất sắc thắng ngược Tây Ban Nha 2-1 để giành vé tham dự vòng 1/8 World Cup 2022 với tư cách đội đứng đầu bảng E. Ở trận đấu này, trọng tài đã có quyết định gây tranh cãi khi công nhận bàn thắng của Tanaka.

Xem thêm
top-arrow
X