Gareth Southgate và định mệnh từ những loạt luân lưu

Marcus Rashford, Jadon Sancho và Bukayo Saka đã lần lượt đá tan “giấc mộng đêm hè” (tên vở kịch lừng danh của William Shakespeare) của đội tuyển Anh vào hư lãng ngay tại Wembley, trong trận chung kết Euro 2020, trước người Italia.

 
Điều đáng nói, cả ba cái tên kể trên đều vào sân từ ghế dự bị, trong đó Sancho và Rashford vào sân tận phút 120 chỉ để đá luân lưu. Huấn luyện viên Gareth Southgate đặt trọn vẹn niềm tin vào những gương mặt trẻ tuổi này.
 
Thế rồi, bi kịch đã ập đến theo cách mà chẳng có người yêu mến đội tuyển Anh nào nghĩ tới. Sau khi Harry Kane và Harry Maguire hoàn toàn tốt nhiệm vụ của mình ở hai lượt luân lưu đầu tiên thì ba loạt đá liên tiếp sau đó, những người lãnh trọng trách đều gây thất vọng não nề.
 
 
Ông Southgate tỏ ra can trường và cứng rắn với sắc mặt lạnh như tiền khi chứng kiến loạt sút luân lưu của các học trò. Nhưng, chỉ trong chốc lát, bóng ma quá khứ lại vọng về vây lấy nhà cầm quân này, với nỗi ám ảnh khôn nguôi.
 
Thuở còn là cầu thủ, chính Southgate là người đã đá hỏng quả luân lưu quyết định tại bán kết Euro 1996 trước đội tuyển Đức. Cú sút vừa nhẹ, vừa thiếu hóc hiểm năm nào đã phá tan giấc mơ vào chung kết của người Anh trên sân nhà Wembley.
 
25 năm sau, một phần tư thế kỷ, cũng tại nơi được coi là thánh địa, định mệnh từ các loạt luân lưu lại gắn với cái tên Southgate. Bây giờ, trên cương vị huấn luyện viên và cùng chung một kịch bản: người Anh gục ngã trước ngưỡng cửa thiên đường.
 
Thực tế, đội tuyển Anh đã có một kỳ giải Euro 2020 thành công. Họ phô diễn một lối chơi chắc chắn và hiệu quả qua từng trận với một tập thể gắn kết. Có thể coi đây là lứa cầu thủ đáng xem nhất của nền bóng đá xứ sương mù trong nhiều thập kỷ qua.
 
Southgate dù nhận nhiều sự hoài nghi từ giới truyền thông Anh nhưng ông vẫn giữ lập trường, kiên định với triết lý bóng đá của mình. Ông bỏ ngoài tai những chỉ trích, đi một mạch theo con đường đã chọn. Một đội tuyển Anh trẻ trung, tươi mới, căng tràn nhựa sống dưới bàn tay nhào nặn của Southgate đã thành hình!
 
Như ở trận chung kết, đội tuyển Anh vượt lên dẫn bàn từ rất sớm và có những thời điểm chơi bóng đầy năng lượng, với đội hình 3-4-2-1 khá cơ động, hoán chuyển vị trí liên tục. Nhưng, đối diện một Italia dạn dày bản lĩnh, họ đã bị áp chế, chịu trận trong hiệp hai và thời gian đá hiệp phụ. 
 
Giấc mơ vô địch một giải đấu lớn của người Anh lại tan như bong bóng xà phòng, sau 55 năm, kể từ khi họ đăng quang World Cup 1966. Nỗi đau là vô cùng tận. Nước mắt cũng đã rơi. “Giấc mộng đêm hè” vẫn diệu vợi…
 
Nhưng, đôi khi chiến thắng không hẳn nói lên chân lý và thất bại chẳng phải cái cớ để luận anh hùng. Southgate đã gieo được hạt mầm niềm tin, đấy là điều đáng ghi nhận, còn quả ngọt thì vẫn cứ trông chờ.
 
Sau cùng thì, định mệnh của Southgate, với những loạt luân lưu oan nghiệt, có còn ám ảnh ông?
 
Tác giả dự thi: Nguyễn Thị Liên Ngọc
                                           
Bài dự thi nằm trong khuôn khổ cuộc thi "Cảm xúc Euro 2020" do Bongda24h.vn tổ chức với nhiều phần thưởng hấp dẫn. Bạn đọc gửi bài tham dự về email: gocbandoc@bongda24h.vn. Chi tiết thể lệ cuộc thi xem TẠI ĐÂY!

Có thể bạn quan tâm

Cùng chuyên mục