Thứ Năm, 25/04/2024Mới nhất
Zalo

Bài dự thi: Euro có gì lạ không em?

Thứ Tư 23/06/2021 08:25(GMT+7)

Theo dõi Bongda24h trên Google News
Bài thơ "Euro có gì lạ không em?" do tác giả Nguyễn Hoàng Thảo sáng tác.
Nếu anh muốn hỏi về Euro
Có gì quyến rũ mà bao kẻ giành
Trái bóng tròn vô tri giác
Hết anh này đá đến anh kia lừa
 
Em khẽ nói sao anh lạ
Là con trai mà không thích trái banh
Hãy cứ một lần cùng em
Xem "chị 7" Rô điệu đó
Đá bóng hay mà cũng rất điển trai
Cú nước rút kinh hoàng 97 m
Trên đôi chân thần tốc con linh dương
Nhưng vẫn không thắng nổi cỗ xe tăng
Tuyển Đức gầm vang 4 phát đạn
Đội của Rô thua vì pha phản lưới
Hai hậu vệ kết hợp nhau
Cùng đội bạn đá phản lưới đội nhà

Hết trận Rô đành cởi áo
Khoe thân hình vạm vỡ vạn người mê
Như đánh bóng cái tên tuổi
Siêng năng tập luyện để thành siêu sao

Còn chàng Gossens nhỏ bé
Nay thành gã khổng lồ khối người mê
Sẽ là trụ cột đội Đức
Đi lên bằng ý chí để thành sao

Giờ em nói anh đây mới hiểu
Bóng đá lạ lùng khối người mê
Thôi cũng đành một lần xem thử
Kia tuyển Ý lắm gã đẹp trai
Của đất nước hình chiếc ủng cùng bánh Pizza
Tháp nghiêng nhưng Ý đá vững vàng (tháp nghiêng Pisa kỳ quan của nước Ý)

Rồi cơn lốc da cam chói lọi
Ánh hào quang của bình minh tươi sáng
Đội Hà Lan đá nhanh như tia chớp
Xem như những người Hà Lan bay

Và lại có câu chuyện cổ tích
Chú lính chì dũng cảm Eriksen
Vì tận tụy cống hiến cho đội tuyển
Bỗng đổ sụp quỵ ngã trên sân nhà
Đội Đan Mạch làm thành vòng nhân ái
Để chở che tính mạng của người hùng
Cao quý thay tình người trong bóng đá
Khiến anh chàng cầu thủ gốc Phi Châu
Lukaku anh hỡi đen nhưng sáng
Bởi con tim bé thơ nhưng nhân ái
Trong con người hộ pháp của thần đèn
Anh ghi bàn nhưng không mừng chiến thắng
Vội gửi lời nhắn nhủ tới Eriksen
Tôi yêu bạn, bạn ơi tôi yêu bạn
Hãy an dưỡng để sau còn ra sân
Bảo vệ màu cờ sắc áo của Đan Mạch
Thùng thuốc súng từ chân Christensen
Nay bùng nổ một phát vào tuyển Nga
Tung nóc lưới thủ thành Nga tội nghiệp
Phải giã từ cuộc chơi sớm Euro

Đấy bóng đá còn nhiều đội hay lắm
Hết Anh rồi Pháp đến đội Hung
Bất ngờ không biết được ai hay dở
Đôi khi đội dở hóa thành hay
Nhờ thi đấu kiên cường mạnh mẽ
Lội ngược dòng ngoạn mục lắm thay

Nghe em nói từ nay mê bóng đá
Yêu nét đẹp của quả bóng tròn
Anh sẽ thức nhiều đêm anh sẽ thức
Ăn ngủ cùng môn thể thao vua
Và anh biết em là fan thích 
Đội bóng Ý lẫn đội bóng Bồ
Vì nhiều chàng trai đá bóng giỏi
Lại giàu có sang trọng lắm tiền
Em bất giác lạnh lùng không nói
"Đá" thận trọng coi chừng quả phạt đền
Em khẽ bảo em chỉ chuộng một cầu thủ
Người phòng thủ chặt phản công hay
Đó là người không bao giờ bỏ cuộc
Dù cho đến phút cuối 90.
Kể cả có bù thêm ít phút
Vẫn vững một lòng dạ sắt son
Quyết nỗ lực lật ngược thế cờ
Đó mới là cầu thủ em yêu thích
Anh đã thấy Euro lạ quá em.
 
Tác giả dự thi: Nguyễn Hoàng Thảo
                                          
Bài dự thi nằm trong khuôn khổ cuộc thi "Cảm xúc Euro 2020" do Bongda24h.vn tổ chức với nhiều phần thưởng hấp dẫn. Bạn đọc gửi bài tham dự về email: gocbandoc@bongda24h.vn. Chi tiết thể lệ cuộc thi xem TẠI ĐÂY!
Bài dự thi: Sắc đẹp của Euro 2020Bài dự thi: Sắc đẹp của Euro 2020
Nếu một người phụ nữ ngồi xem một trận bóng đá thì chỉ có 2 lí do, một là hâm mộ đội bóng, hai là đang xem những cầu thủ trên sân. Và dường như ngồi ngắm “trai...
Bài dự thi: Bóng đá đẹp biết bao!Bài dự thi: Bóng đá đẹp biết bao!
Bài thơ của tác giả Dương Thị Minh Thơ bày tỏ niềm xúc động với hình ảnh các cầu thủ của Đan Mạch và Bỉ đã có màn tri ân tiền vệ Christian Eriksen trong trận...

Có thể bạn quan tâm

Lịch thi đấu bóng đá hôm nay 26/3: Việt Nam đấu với Indonesia

Lịch thi đấu bóng đá hôm nay 26/3: Việt Nam đấu với Indonesia

Lịch thi đấu bóng đá hôm nay 26/3: Việt Nam đấu với Indonesia

Đừng bỏ lỡ lịch thi đấu bóng đá hôm nay 26/3 rạng ngày sáng mai 27/3/2024 với thông tin chi tiết ngày giờ, lịch trực tiếp bóng đá chuẩn nhất luôn.

Video

Xem thêm
top-arrow
X