Thủ môn Hà Lan: “Giấc mơ đã tan vỡ”

Thủ môn của tuyển Hà Lan, Bart Verbruggen tỏ ra thất vọng sau trận thua 1-2 trước Anh, qua đó khiến Cơn lốc màu da cam không thể vào chung kết Euro 2024.

Anh chủ động chơi tấn công trước Hà Lan, nhưng đội bóng áo cam mới là đội có bàn mở tỷ số ở phút thứ 7 do công của Xavi Simons. Tuy nhiên, Anh gỡ hòa ở phút 18 sau cú đá 11m thành bàn của Harry Kane. Tới phút 90, Ollie Watkins hóa người hùng với bàn thắng ấn định tỷ số 2-1, đưa Anh vào chung kết gặp Tây Ban Nha.

Bart Verbruggen nói về trận thua tuyển Anh

Với Hà Lan, họ đã thua 5 trong tổng số 6 lần vào bán kết Euro. Dù đã chơi rất tốt ở giải đấu năm nay, nhưng Hà Lan không thể vào chung kết. Thủ môn của tuyển Hà Lan, Bart Verbruggen tỏ ra thất vọng sau trận thua tuyển Anh, người gác đền này cho biết: 

“Thật khó để tóm tắt cảm xúc của tôi vào lúc này. Tôi chỉ cảm thấy hơi trống rỗng. Giấc mơ đã tan vỡ. Thật thất vọng. Chúng tôi đã chuẩn bị rất kỹ. Chúng tôi đã gây nhiều khó khăn cho họ. Có thời điểm Hà Lan chơi tốt hơn, bởi vậy tôi thực sự thất vọng khi chúng tôi không thể vào chung kết.

Về quả 11m của Harry Kane? Tôi đã có ý tưởng về những gì anh ấy sẽ làm. Anh ấy đã làm chính xác những gì tôi nghĩ. Tôi đã gần làm được, đổ người về phía trái bóng. Nhưng đó là một quả phạt đền rất tốt, vì vậy tất cả đều dành lời khen cho Harry Kane.

Vào cuối trận, tôi không bao giờ cảm thấy chúng tôi sẽ để thủng lưới, nhưng thật không may, chúng tôi đã để thủng lưới ở phút cuối cùng. Cảm giác thật đau đớn, chúng tôi đã không thể đứng dậy sau đó”.

Có thể bạn quan tâm

Cùng chuyên mục