Hai tuần sau "vụ Ramsey", Ronaldo cướp trắng bàn thắng của đồng đội
Thứ Hai 18/11/2019 07:57(GMT+7)
Theo dõi Bongda24h trên Trong trận thắng nhẹ nhàng Luxembourg mới đây, siêu sao Cristiano Ronaldo đã có pha ghi bàn thứ 99 cho ĐT quốc gia Bồ Đào Nha, qua đó giúp đất nước của mình vượt qua vòng loại EURO 2020.
TRỰC TIẾP Họp báo trước trận Việt Nam vs Thái Lan (11h00 ngày 18/11)Trực tiếp họp báo trước trận Việt Nam vs Thái Lan lúc 11h00 ngày hôm nay 18/11: Xem hai HLV Park Hang Seo và Nishino nói gì trước trận cầu quan trọng Siêu kinh...
Ronaldo đánh cắp bàn thắng của đồng đội
Trên sân khách, Bồ Đào Nha đã dễ dàng hạ gục Luxembourg với tỷ số 2-0, trong đó đội trưởng Cristiano Ronaldo góp 1 bàn thắng trong những phút cuối hiệp 2. Đây cũng là pha lập công thứ 99 của anh cho ĐT quốc gia, tiến gần tới cột mốc tròn 100 bàn thắng.
Đáng nói hơn, đó lại là tình huống mà CR7 “cướp trên giàn mướp” bàn thắng của đồng đội – sao trẻ Diogo Jota.
Cụ thể, Jota đã có pha ngả người móc bóng đập đất điệu nghệ, khiến thủ môn Luxembourg không thể ngăn chặn. Và ngay thời điểm tiền đạo của Wolverhampton chuẩn bị ăn mừng bàn thắng đầu tiên cho ĐT quốc gia, thì bất thình lình Ronaldo xuất hiện ngay trước vạch vôi để… đệm bóng vào lưới.
|
Cristiano Ronaldo có pha ghi bàn dễ dàng nhất sự nghiệp |
Bàn thắng này tất nhiên được tính cho CR7. Còn về phía Jota, thật khó để diễn tả cảm xúc của anh chàng này khi siêu phẩm lại trở thành một pha… kiến tạo. Đáng chú ý, bàn thắng này xuất hiện chỉ 2 tuần sau tình huống Ronaldo bị Ramsey “ghi bàn hộ”. Chỉ có điều từ vai trò “bị hại”, giờ đây Ronaldo sắm vai “hung thủ”.
Trên mạng xã hội Twitter, từ khoá “Ronaldo Jota” đang trở thành đề tài bàn tán, với những bình luận rất hài hước: “Xem kìa, một siêu phẩm, Ronaldo đã làm một cú Ramsey với đồng đội của mình”.
“Chẳng biết anh ta có xin lỗi Jota như đã buộc Ramsey phải xin lỗi mình hay không. Có lẽ thích chộp giật bàn thắng của đồng đội là bản chất của Ronaldo rồi”.
|
Chẳng biết sau trận Ronaldo có xin lỗi người đồng đội trẻ hay không? |