Rạng sáng nay, Croatia và Bồ Đào Nha bước vào trận đấu tại vòng 1/8 Euro 2016. Đội bóng sọc caro là đội chơi chủ động hơn và cũng tạo ra nhiều cơ hội hơn, nhưng các chân sút của họ đều bỏ lỡ đáng tiếc. Trong 90 phút thi đấu chính thức không bên nào có được bàn thắng, hai đội đành phải đá thêm giờ. Những phút cuối cùng của hiệp phụ thứ 2, Ricardo Quaresma có pha ghi bàn quyết định giúp Bồ Đào Nha giành vé vào vòng tứ kết. Trong khi đó Croatia ngậm ngùi dừng bước, họ phải tự trách mình khi không biết tận dụng những cơ hội.
Croatia gục ngã đau đớn trước Bồ Đào Nha
Sau trận Croatia 0-1 Bồ Đào Nha, rất nhiều ngôi sao của đội bóng sọc caro tỏ ra rất thất vọng. Hậu vệ Vedran Corluka là một trong số đó, phát biểu sau trận thua Seleccao anh nói: “Chúng tôi đã chơi hay hơn ở trận này, Bồ Đào Nha không có nhiều cơ hội. Những Nani hay Ronaldo không có cơ hội thể hiện mình, Croatia đã tạo ra nhiều cơ hội hơn nhưng chúng tôi đã không thể tận dụng được. Đội chơi hay hơn đã không thể giành chiến thắng, trong bóng đá đôi lúc bạn phải chấp nhận những điều cay đắng như vậy”.
“Chúng tôi đang rất thất vọng sau trận thua Bồ Đào Nha, đội bóng đã rất cố gắng ở giải đấu lần này nhưng không gặp may mắn. Với Bồ Đào Nha tôi nghĩ họ không thể đi quá sâu ở giải đấu lần này. Họ còn yếu hơn hẳn so với CH Czech và Thổ Nhĩ Kỳ, đó là những đối thủ của chúng tôi ở vòng bảng. Seleccao đã có sự ủng hộ của thần may mắn, họ chỉ có 3 điểm nhưng vẫn vào vòng đấu loại trực tiếp. Ở trận đấu vừa qua họ chơi kém hơn nhưng vẫn có được bàn thắng duy nhất. Tôi nghĩ rằng họ sẽ không thể may mắn mãi như vậy”, Hậu vệ Vedran Corluka tiếp tục.
Corluka cay cú sau thất bại trước BĐN
Trận vừa rồi, phía Croatia cũng có khá nhiều các cơ hội ghi bàn. Domagoj Vida đã có ít nhất 3 lần có thể chuyển hóa cơ hội thành bàn thắng, nhưng anh đều bỏ lỡ đáng tiếc. Hậu vệ Vedran Corluka tiếp tục: “Chúa đã không đứng về phía chúng tôi. Rất nhiều nước mắt đã rơi trong phòng thay đồ, bởi vì chúng tôi biết rằng chúng tôi đã chơi tốt hơn họ. Thật khó để nuốt trôi những thất bại như thế này”.
Thần đồng Lamine Yamal đã ngay lập tức hủy theo dõi bạn gái Alex Padilla trên mạng xã hội sau khi đoạn clip cô nàng có hành động thân thiết với một người đàn ông khác lan truyền.
Trong một tập san học thuật vào năm 1986 của trường đại học British Columbia, Canada, Ian Franks và Gary Miller đã kiểm tra các huấn luyện viên mới vào nghề về khả năng nhớ lại những khoảnh khắc quan trọng trong một hiệp đấu của một trận bóng đá quốc tế. Trung bình, chỉ có 42% đối tượng được test ghi nhớ chính xác chúng. Các nghiên cứu tiếp theo đã càng củng cố cho phát hiện này.
Huấn luyện viên đội tuyển nữ Anh, Sarina Wiegman được đánh là một trong những ứng viên có thể thay thế Gareth Southgate làm huấn luyện viên trưởng đội tuyển nam.
Tây Ban Nha đã vô địch Euro 2024, trở thành đội đầu tiên 4 lần đăng quang châu Âu. Tiền vệ Rodri nhận giải Quả bóng Vàng VCK - một sự thừa nhận quan trọng đối với 1 trong những tiền vệ trung tâm giỏi nhất của thời đại này. Sao mai 17 tuổi Lamine Yamal tất nhiên cũng hoàn toàn xứng đáng với danh hiệu Cầu thủ trẻ xuất sắc nhất.
Mason Greenwood từng tới Getafe, nhưng đây chỉ là nơi tạm bợ với anh; giờ đây, tiền đạo sinh năm 2001 coi Marseille là ngôi nhà mới, sau khi phải rời xa Manchester United.
Euro 2024 là sân khấu trình diễn tài năng của Lamine Yamal và Nico Williams – những màn trình diễn rực sáng của hai chàng trai có tuổi đời và tuổi nghề còn rất trẻ này tại đây sẽ thay đổi cuộc đời họ mãi mãi. Là lời tái khẳng định đẳng cấp của Rodri, một ứng cử viên nặng ký trong cuộc đua Quả Bóng Vàng. Nhưng trên hết, đây là thành tựu của đội bóng toàn diện nhất cuộc chơi.