Thứ Ba, 28/05/2024Mới nhất
Zalo

Hòa trận đầu, HLV Smuda an ủi các học trò

Thứ Bảy 09/06/2012 03:33(GMT+7)

Theo dõi Bongda24h trên Google News

(Bongda24h) – Không có được khởi đầu suôn sẻ trong ngày ra quân, nhưng HLV trưởng của ĐT Ba Lan, ông Franciszek Smuda vẫn rất lạc quan về khả năng vượt qua vòng bảng của các học trò.

EURO 2012 đã chính thức khởi tranh với trận đấu đầu tiên ở bảng A giữa chủ nhà Ba Lan và Hy Lạp. Màn trình diễn của cả 2 đội có thể vẫn chưa làm hài lòng NHM, tuy nhiên, nếu xét về mặt kịch tính thì đây rõ ràng là một trận cầu để lại nhiều cảm xúc cho người xem.

Một mình Lewandowski là chưa đủ để đem lại chiến thắng cho Ba Lan
Một mình Lewandowski là chưa đủ để đem lại chiến thắng cho Ba Lan

Ba Lan sớm có lợi thế với bàn thắng mở điểm của Lewandowski, rồi tiếp đến là việc được chơi hơn người sau chiếc thẻ đỏ của Papastathopoulos phút thứ 44 của trận đấu. Những tưởng kết cục trận đấu đã sớm an bài, nhưng Hy Lạp lại tiếp tục khiến người ta phải nhớ đến với hình ảnh của đội bóng này ở EURO 2004. Thi đấu kiên cường, Hy Lạp có bàn cân bằng tỉ số ngay đầu hiệp 2. Và nếu đội trưởng Karagounis chỉnh chu hơn trong quả đá pennalty ở phút thứ 71, có lẽ Hy Lạp đã khiến Ba Lan phải ôm hận ngay tại sân nhà.

Tuy chỉ giành được một điểm, nhưng HLV Smuda cho rằng ông và các học trò vẫn còn nhiều cơ hội trong chặng đường sắp tới: “Trận này chúng tôi đã gặp phải một số lỗi. Nhưng một điểm cũng là một cố gắng của toàn đội, nhất là khi học phải thi đấu dưới áp lực khá lớn. Chúng tôi vẫn còn 2 trận đấu quan trọng ở phía trước, và tất nhiên, mục tiêu sẽ là chiến thắng”.

Rõ ràng việc không thể có được 3 điểm trước một đối thủ được đánh giá yếu hơn như Hy Lạp sẽ khiến Ba Lan gặp khó trong mục tiêu vượt qua vòng bảng của mình. 2 đối thủ còn lại là CH Cezch và Nga không phải là những đội bóng dễ chơi. Và để hiện thực hóa tham vọng của mình, Ba Lan sẽ cần chứng tỏ được bản lĩnh và có lẽ là thêm một chút may mắn.

Minh Minh (Theo SkySports)

Có thể bạn quan tâm

Tương lai nào cho các ngôi sao Real Madrid sau Euro 2012?

Tương lai nào cho các ngôi sao Real Madrid sau Euro 2012?

Tương lai nào cho các ngôi sao Real Madrid sau Euro 2012?

Real Madrid chính là đội bóng ấn tượng nhất ở Euro 2012 khi họ sở hữu đến 10 cầu thủ tại vòng bán kết Euro 2012. Tuy nhiên, không ngôi sao nào đạt được danh hiệu cá nhân tại Ba Lan-Ukraine và đó là điều mà những người yêu mến “Kền kền trắng” chạnh lòng...

Chiến thuật ở EURO 2012: Sự lên ngôi của trường phái Nam Âu

Chiến thuật ở EURO 2012: Sự lên ngôi của trường phái Nam Âu

Chiến thuật ở EURO 2012: Sự lên ngôi của trường phái Nam Âu

Việc 3 trong 4 đội bóng có mặt ở vòng bán kết đều là các đội thuộc Nam Âu và Tây Ban Nha bảo vệ thành công vương miện EURO tiếp tục cho thấy sự thống trị của trường phái kỹ thuật và đề cao quyền sở hữu bóng trước lối chơi kiểu khoa học và đề cao sức mạnh kiểu Bắc Âu, hay bài miếng cổ điển kiểu Đông Âu.

Xem thêm
top-arrow
X