Chủ Nhật, 22/09/2024Mới nhất
Zalo

ĐT Tây Ban Nha: Ai sẽ thay Villa?

Thứ Năm 24/05/2012 17:07(GMT+7)

Theo dõi Bongda24h trên Google News

Del Bosque đã rất tiếc nuối vì không thể có được sự phục vụ của Villa nhưng giờ đây ông sẽ phải đối đầu với một bài toán hóc búa hơn rất nhiều là chọn ai thay thế tiền đạo mang áo số 7 của Barcelona trong chiến dịch bảo vệ ngai vàng châu Âu lần này.

Cách đây ít hôm, Del Bosque đã xác nhận ông trao lại cơ hội cho Fernando Torres. Điều này cũng có nghĩa, “ngài râu kẽm” đã phòng đến trường hợp xấu nhất là Villa không kịp hồi phục. Cơ hội có tên trong danh sách 23 cầu thủ tới Ba Lan và Ukraina (chốt vào ngày 27/5 tới) với Torres chắc chắn sẽ được củng cố hơn với diễn biến mới nhất về tình hình thể trạng của Villa. Tuy nhiên, sau một mùa bóng có thể coi là bỏ đi với Chelsea, việc Torres tìm lại một vị trí chính thức của La Seleccion là gần như không thể. Bằng chứng là 2 lần tập trung gần đây, Torres không được Del Bosque triệu tập. Trước đó, khi được trao cơ hội, Torres đều chơi mờ nhạt và không để lại nhiều dấn ấn. Đó cũng là lý do khiến Del Bosque phải tìm ra được một "số 9" có phong độ tốt nhất cho giải đấu quan trọng này.

Ai sẽ thay thế Villa
Ai sẽ thay thế Villa?

Ở thời điểm hiện tại, Del Bosque đang có nhiều sự lựa chọn khác nhau. Nhiều khả năng Pedro sẽ được triệu tập bổ sung nhưng tiền đạo của Barca không phải là một mẫu số 9 điển hình nên việc thay thế Villa là không thể. Xét trên lực lượng hàng công mà Del Bosque đang có thì Adrian, Cazorla hay Muniain cũng chỉ là những tiền đạo lùi và thiên về chạy cánh. Do vậy, nhiều khả năng Del Bosque sẽ tiếp tục đặt những cái tên mà ông từng rất ưu ái là Alvaro Negredo, Fernando Llotente và đặc biệt là Roberto Soldado.

Tiền đạo của Valencia chính là ngôi sao sáng nhất trong trận giao hữu mới đây của TBN (thắng 5-0 trước Venezuela). Với những tố chất của cây săn bàn bẩm sinh, từ khả năng chọn vị trí tốt, cảm giác không gian hoàn hảo đến khả năng dứt điểm nhạy bén, Soldado đã chiếm được niềm tin từ Del Bosque, dù cho anh là cầu thủ có "thâm niên" ăn cơm tuyển ít nhất.

Nhưng nói như thế không có nghĩa là cơ hội cạnh tranh vị trí đá chính đã hết với Llorente hay Negredo. Hiện tại, Del Bosque chưa triệu tập Llorente bởi chân sút của Bilbao còn bận dự trận chung kết cúp Nhà Vua với Barcelona (ngày 26/5, già VN) và đây sẽ là cơ hội không chỉ cho cho riêng mình Soldado, Torres và cả Negredo nữa. Đã rất nhiều lần, chân sút của Sevilla được triệu tập lên tuyển nhưng anh vẫn tỏ ra quá vô duyên với màu áo của "La Seleccion". Lần gần đây nhất, Negredo lên tuyển rồi lại bị trả về vì một chấn thương.

Với 3 ngày còn lại để chuẩn bị cho trận giao hữu với ĐT Serbia, Del Bosque chắc chắn sẽ phải làm việc vất vả để định hình bộ khung, đặc biệt là vị trí mũi nhọn trên hàng công. Soldado đang có phong độ cao nhưng anh thiếu đi kinh nghiệm thi đấu quốc tế. Ngược lại đây là yếu tố mà Torres luôn rất thừa nhưng El Nino lại chưa ở vào điểm rơi phong độ. Do đó, chọn ai, bỏ ai thực sự không phải là bài toán dễ giải cho Del Bosque khi mà EURO đã đến cận kề rồi.

(Theo Thể Thao Văn Hoá)

Có thể bạn quan tâm

Tương lai nào cho các ngôi sao Real Madrid sau Euro 2012?

Tương lai nào cho các ngôi sao Real Madrid sau Euro 2012?

Tương lai nào cho các ngôi sao Real Madrid sau Euro 2012?

Real Madrid chính là đội bóng ấn tượng nhất ở Euro 2012 khi họ sở hữu đến 10 cầu thủ tại vòng bán kết Euro 2012. Tuy nhiên, không ngôi sao nào đạt được danh hiệu cá nhân tại Ba Lan-Ukraine và đó là điều mà những người yêu mến “Kền kền trắng” chạnh lòng...

Chiến thuật ở EURO 2012: Sự lên ngôi của trường phái Nam Âu

Chiến thuật ở EURO 2012: Sự lên ngôi của trường phái Nam Âu

Chiến thuật ở EURO 2012: Sự lên ngôi của trường phái Nam Âu

Việc 3 trong 4 đội bóng có mặt ở vòng bán kết đều là các đội thuộc Nam Âu và Tây Ban Nha bảo vệ thành công vương miện EURO tiếp tục cho thấy sự thống trị của trường phái kỹ thuật và đề cao quyền sở hữu bóng trước lối chơi kiểu khoa học và đề cao sức mạnh kiểu Bắc Âu, hay bài miếng cổ điển kiểu Đông Âu.

Xem thêm
top-arrow
X