Chủ Nhật, 06/10/2024Mới nhất
Zalo

“Máy chém” của Thụy Điển quyết “chém” Gerrard

Thứ Năm 14/06/2012 23:29(GMT+7)

Theo dõi Bongda24h trên Google News

Pontus Wernbloom - cầu thủ được mệnh danh là “máy chém” của Thụy Điển cho biết anh không dành quá nhiều sự tôn trọng cho Steven Gerrard, và sẵn sàng “chém” thủ quân của ĐT Anh khi 2 người đối đầu.

Wernbloom không chơi phút nào trong thất bại 1-2 của Thụy Điển trước Ukraine tại lượt đấu thứ nhất vòng bảng EURO 2012. Song trước Anh, đội bóng áo Vàng-Xanh nhiều khả năng sẽ tung Wernbloom vào sân nhằm tăng cường khả năng thu hồi bóng ở khu vực giữa sân.

Pontus Wernbloom (phải) từng chém Kyle Walker trong trận giao hữu gần đây giữa Thụy Điển và ĐT Anh
Pontus Wernbloom (phải) từng "chém" Kyle Walker trong trận giao hữu gần đây giữa Thụy Điển và ĐT Anh

Wernbloom từng khiến tất cả phải chú ý đến mình khi đánh dấu màn ra mắt CSKA Moscow bằng pha ghi bàn ở phút 90+3, mang về trận hòa 1-1 cho đội bóng Nga trước Real Madrid, tại lượt đi vòng 1/8 Champions League mùa vừa rồi. Trong trận đấu đó, Wernbloom còn làm người ta phải nhắc tới anh với lối chơi cực rắn. Sau trận, HLV Real - Jose Mourinho thốt lên rằng: “Cậu ta có thể gây chấn thương nặng cho các cầu thủ của chúng tôi bất cứ lúc nào”.

Đến sáng hôm nay, Wernbloom lại mạnh miệng tuyên bố trong phòng họp báo rằng anh nghi ngờ sức mạnh của ĐT Anh và sẵn sàng làm đội trưởng của Tam sư - Gerrard khổ sở khi 2 người đối đầu ở khu trung tuyến. “Anh là một đội bóng mạnh nhưng việc họ có mạnh hơn Thụy Điển hay không rất khó nói”, tiền vệ sinh năm 1986 phát biểu.

“John Terry và Steven Gerrard là những ngôi sao lớn của họ. Song Wayne Rooney - ngôi sao lớn nhất của Anh lại không thể thi đấu vì án treo giò. Đó là một điểm tích cực đối với Thụy Điển. Cá nhân tôi không dành cho Gerrard quá nhiều sự tôn trọng. Anh ấy là một cầu thủ hay, đương nhiên như vậy. Song trên sân bóng, tôi không nghĩ nhiều đến điều đó. Tôi chỉ cần biết mình sẽ chơi bóng theo đúng phong cách thường thấy và tôi sẽ khiến cho Gerrard phải khổ sở”.

“Tôi không quan tâm lắm đến cái mác của các tuyển thủ Anh. Họ cũng chỉ là những con người bình thường, chẳng khác gì mấy so với những thành viên của ĐT Thụy Điển như tôi”.

(Theo báo Bóng Đá)

Có thể bạn quan tâm

Xem thêm
top-arrow
X