Chủ Nhật, 05/05/2024Mới nhất
Zalo

Vicente Del Bosque: Đây, HLV vĩ đại nhất của bóng đá TBN

Thứ Hai 02/07/2012 12:47(GMT+7)

Theo dõi Bongda24h trên Google News

Vicente del Bosque đã trở thành HLV thứ 2 trong lịch sử dẫn dắt một ĐTQG vô địch Châu Âu và VĐTG sau chiến thắng 4-0 của Tây Ban Nha trước Italia ở CK EURO 2012. Trước đó, Helmut Schoen là nhà cầm quân duy nhất làm được điều này khi ông dẫn dắt tuyển Đức VĐ EURO 72 và VĐ World Cup 74.

Nếu không có cú đá penalty nổi tiếng của Panelka cho Tiệp Khắc (cũ) trong trận CK EURO 76, Helmut Schoen đã có thể lập thành tích dẫn dắt tuyển Đức của những Franz Beckenbauer, Sepp Maier và Paul Breitner vô địch 3 giải lớn liên tiếp. Giờ thì Tây Ban Nha đã trở thành đội bóng Châu Âu đầu tiên lập được kỳ tích vô địch 3 giải lớn liên tiếp đó.

HLV Vicente Del Bosque
HLV Vicente Del Bosque

Del Bosque quả là đặc biệt. Có thể coi ông là nhà cầm quân vĩ đại nhất trong lịch sử bóng đá Tây Ban Nha và là một trong những chiến thuật gia tài ba nhất thế giới trong hơn 1 thập niên qua. Nếu xét đơn thuần về số danh hiệu thì đương nhiên Del Bosque chưa phải là nhất. Guardiola còn nhiều hơn ông. Nhưng Pep mới chỉ dừng lại ở cấp độ CLB. Trong khi đó Del Bosque đã chiến thắng cả ở cấp CLB lẫn ĐTQG. Del Bosque đã có 2 cúp VĐ Liga với Real Madrid (2001, 2003), 2 cúp VĐ Champions League cũng với Real (2000, 2002). Ông đã đưa Tây Ban Nha vô địch World Cup 2010 và bây giờ VĐ EURO 2012. Những danh hiệu cực kỳ giá trị mà bất kỳ HLV nào cũng phải mơ ước.

Sở dĩ nói Del Bosque là HLV số 1 trong lịch sử bóng đá Tây Ban Nha không chỉ đơn thuần xét trên những danh hiệu ông mang về cho “La Furia Roja” trong đó chức VĐ World Cup là điều mà chưa có HLV người Tây Ban Nha nào làm được. Del Bosque xứng đáng được tôn thờ đơn giản vì ông thực sự có tài (giỏi chiến thuật), có tâm (rất khiêm nhường), có phong cách đáng kính (nói ít, làm nhiều), có quan hệ tốt với cầu thủ và truyền thông, có kỷ luật thép và cuối cùng, có cái uy người khác phải nể.

Bóng đá Tây Ban Nha vốn khan hiếm những nhà cầm quân lỗi lạc nhưng bây giờ họ có thể tự hào về Del Bosque. Ông là người làm rạng danh nền bóng đá nước này trên bản đồ thế giới ở mức độ cao nhất, sâu sắc nhất và thuyết phục nhất cho dù thành công đó đến khá muộn màng.

Tất nhiên, Del Bosque cũng có thuận lợi là được dẫn dắt một ĐTQG với lứa cầu thủ có chất lượng cao và đồng đều bậc nhất trong số những ĐT Tây Ban Nha suốt chiều dài lịch sử nhưng phải khẳng định chắc chắn một điều rằng nếu không có ông, Tây Ban Nha sẽ không có được vinh quang chói lọi này.

Del Bosque cũng lập được một thành tích đặc biệt khác là vừa VĐ Champions League, VĐ Châu Âu, VĐTG. Đó là điều mà chưa có HLV nào khác làm được. Chỉ riêng thành tích VĐ Champions League và VĐ World Cup với tư cách HLV của ông thì cũng mới chỉ có Marcello Lippi làm được trước đó với Juventus (1996) và tuyển Italia (2006) mà thôi. Hãy ngả mũ trước Del Bosque. Ông là "người đặc biệt" theo nghĩa tích cực nhất của khái niệm này. Mourinho có thể "nổ" rằng ông đã VĐ Champions League với Porto và Inter Milan, đã VĐ Serie A, Premier League, Liga nhưng ông phải biết rằng mình chưa VĐ Châu Âu và World Cup như Del Bosque.

(Theo Thể Thao Văn Hóa)

Có thể bạn quan tâm

VIDEO: Cristiano Ronaldo phát biểu hùng hồn sau chức vô địch Euro 2016

VIDEO: Cristiano Ronaldo phát biểu hùng hồn sau chức vô địch Euro 2016

VIDEO: Cristiano Ronaldo phát biểu hùng hồn sau chức vô địch Euro 2016

Khoảng thời điểm này ba năm trước, Trận chung kết Euro 2016, Bồ Đào Nha đánh bại Pháp đầy bất ngờ với bàn thắng duy nhất của Eder trong hiệp phụ thứ hai. Cristiano Ronaldo phải rời sân từ khá sớm do chấn thương. Nhưng anh đã nói gì với đồng đội và BHL sau chiến thắng lịch sử này?

Hồi ức Berlin: Chuyện đứa con hoang của màu áo Thiên Thanh

Hồi ức Berlin: Chuyện đứa con hoang của màu áo Thiên Thanh

Hồi ức Berlin: Chuyện đứa con hoang của màu áo Thiên Thanh

Ngày 9/7/2006, sân vận động Olimpiastadion Berlin chứng kiến cái kết đẹp của một câu chuyện thần kỳ mang tên Italia. Bất chấp bóng ma về vụ bê bối Calciopoli ngay trước thềm giải đấu, Azzurri đã thi đấu tuyệt vời để lần thứ tư nâng cao cúp vàng danh giá. Trong câu chuyện ấy, người ta nhắc tới thủ lĩnh Fabio Cannavaro khi anh đạt tới đỉnh cao sự nghiệp, nhắc tới nhạc trưởng Pirlo, người đã chơi cực hay và trở thành nguồn cảm hứng cho cả đội. Nhắc tới cả đôi bàn tay vững chắc của Gianluigi Buffon

Tương lai nào cho các ngôi sao Real Madrid sau Euro 2012?

Tương lai nào cho các ngôi sao Real Madrid sau Euro 2012?

Tương lai nào cho các ngôi sao Real Madrid sau Euro 2012?

Real Madrid chính là đội bóng ấn tượng nhất ở Euro 2012 khi họ sở hữu đến 10 cầu thủ tại vòng bán kết Euro 2012. Tuy nhiên, không ngôi sao nào đạt được danh hiệu cá nhân tại Ba Lan-Ukraine và đó là điều mà những người yêu mến “Kền kền trắng” chạnh lòng...

Chiến thuật ở EURO 2012: Sự lên ngôi của trường phái Nam Âu

Chiến thuật ở EURO 2012: Sự lên ngôi của trường phái Nam Âu

Chiến thuật ở EURO 2012: Sự lên ngôi của trường phái Nam Âu

Việc 3 trong 4 đội bóng có mặt ở vòng bán kết đều là các đội thuộc Nam Âu và Tây Ban Nha bảo vệ thành công vương miện EURO tiếp tục cho thấy sự thống trị của trường phái kỹ thuật và đề cao quyền sở hữu bóng trước lối chơi kiểu khoa học và đề cao sức mạnh kiểu Bắc Âu, hay bài miếng cổ điển kiểu Đông Âu.

Xavi: Trái tim Tây Ban Nha

Xavi: Trái tim Tây Ban Nha

Xavi: Trái tim Tây Ban Nha

Khi còn là một cậu bé, Xavi Herandez chỉ thích giữ gôn. Còn bây giờ, anh là trái tim của đội tuyển Tây Ban Nha trong cả ba chiến thắng vang dội vừa rồi giúp đội bóng áo đỏ đi vào lịch sử. Những đường chuyền như có khả năng ngoại cảm của anh khiến các đồng đội của Xavi ca ngợi, không hề quá rằng anh “chơi bóng với cỗ máy thời gian”.

Từ bộ não Xavi, đôi mắt Oezil đến chân phải siêu đẳng của Ronaldo...

Từ bộ não Xavi, đôi mắt Oezil đến chân phải siêu đẳng của Ronaldo...

Từ bộ não Xavi, đôi mắt Oezil đến chân phải siêu đẳng của Ronaldo...

Mỗi cầu thủ đều sở hữu một phẩm chất riêng, một tài năng đặc biệt để làm nên tên tuổi của họ. Vậy điều gì sẽ xảy ra nếu chúng ta kết hợp các khả năng của họ lại với nhau trong một hình hài cụ thể? Nhân dịp EURO 2012 vừa kết thúc, trang Goal đã tạo ra một cầu thủ hoàn hảo của bóng đá châu Âu bằng cách kết hợp từng bộ phận của các danh thủ hàng đầu lại với nhau.

Xem thêm
top-arrow
X