Thứ Sáu, 26/04/2024Mới nhất
Zalo

Vấn đề EURO 2012: Các giải VĐQG "phá" đội tuyển

Thứ Hai 04/06/2012 09:20(GMT+7)

Theo dõi Bongda24h trên Google News

Chỉ còn 4 ngày nữa, VCK EURO 2012 sẽ khởi tranh. Nhưng dù mùa giải cấp CLB đã khép lại hơn 2 tuần trước khi trái bóng Tango 12 bắt đầu lăn, những giải VĐQG châu Âu vẫn đang phủ một bóng đen lên cuộc chiến của các đội tuyển nơi Lục địa già.

LỤC ĐỊA GIÀ KIỆT SỨC…

Đêm qua, tâm điểm của trận giao hữu Anh-Bỉ ở Wembley không phải là màn thử nghiệm công nghệ HawkEye (Mắt diều hâu). Bởi trọng tài Rasmussen không gặp “ca” khó nào. Thay vào đó, là ám ảnh chấn thương đang tiếp tục đe dọa hy vọng vốn đã leo lét như ngọn nến trước gió của thầy trò HLV Hodgson.

Pha va chạm khiến Cahill (áo trắng) phải chia tay EURO 2012
Pha va chạm khiến Cahill (áo trắng) phải chia tay EURO 2012

Phút 18, Cahill đâm sầm vào đồng đội Joe Hart sau pha tác động của Mertens và rời sân với nghi vấn “vỡ xương hàm”. Phút 70, đến lượt Terry ra nghỉ vì đau gân khoeo và lập tức được đưa đi chụp phim. Không khó để nhận ra một điều: cả hai đều thuộc biên chế Chelsea, đội bóng Anh phải cày ải nhiều nhất ở mùa giải vừa qua với tổng cộng 61 trận tại 4 giải đấu. Trong đó, Terry thậm chí đã chơi đến 62 trận nếu tính cả những lần phục vụ ĐT Anh. Cahill thì đá ít hơn do mới gia nhập The Blues ở tháng 1/2012. Nhưng trước đó, cựu cầu thủ Bolton từng dính chấn thương gân khoeo (bán kết lượt đi Champions League 2011/12).

Thực tế, những gì vừa diễn ra tại Wembley cũng chỉ là phần tiếp theo của bi kịch chấn thương, khiến tuyến nào của Tam sư cũng “thủng” lỗ chỗ với sự vắng mặt trước đó của Wilshere, Bent, Barry, Lampard và thủ môn Ruddy. Đây rất có thể vẫn chưa phải là đoạn kết, và điều duy nhất khiến người Anh được an ủi phần nào là những đối thủ của họ cũng phải đối mặt với tình cảnh tương tự. Sau một mùa giải mệt nhoài của các CLB, hầu như không đội tuyển nào còn “lành lặn”. Pháp mất Sagna và Abidal, Italia không có Pepe và Rossi, Hà Lan đành loại Pieters, Emanuelson trong khi đương kim vô địch TBN phải gạch tên Villa cùng Puyol.

Thậm chí, những người may mắn thoát khỏi ám ảnh chấn thương vẫn phải mang theo sự mệt nhọc tích tụ sau cả một mùa bóng. Tính cả trận gặp Bắc Ireland đêm qua, Van Persie đã đá tổng cộng 59 trận cho cả Arsenal và ĐT Hà Lan kể từ đầu mùa 2011/12. Bộ đôi Iniesta – Xavi cũng đã chơi lần lượt 57 và 61 trận cho Barca và ĐTQG. Còn Ronaldo là... 67 trận cho Real và ĐT BĐN.

Trong bối cảnh cả châu Âu cùng kiệt sức, việc Rooney “chỉ” chơi 51 trận ở mùa vừa qua quả đáng khích lệ. Nhưng người Anh chớ vội mừng, bởi quá khứ nói rằng các kỳ EURO luôn đem lại vận rủi cho các chân sút kiệt xuất của họ. Năm 1980, Trevor Francis đứt gân gót chân và Tam sư dừng bước ngay vòng bảng, Gary Lineker bị viêm gan B năm 1988 và ĐT Anh cũng sớm bị loại. Và mới nhất chính là... Rooney, với chấn thương gãy xương bàn chân trong trận thua BĐN ở tứ kết EURO 2004.

… VÀ “ĐẶC SẢN” ITALIA

Tuy nhiên, dù tồi tệ đến đâu thì tình trạng quá tải và vấn nạn chấn thương cũng hiển hiện ra trước mắt. Còn thực tế, ngay cả những chuyện ngoài sân cỏ cũng có thể tạo ra ảnh hưởng khủng khiếp lên các đội tuyển dự EURO 2012. Minh chứng hùng hồn nhất là scandal bán độ ở Italia, khi cảnh sát đột kích trại huấn luyện của Azzurri, điều tra Criscito khiến hậu vệ của Zenit sau đó bị gạch tên, đồng thời đưa cả Buffon lẫn Bonucci vào tầm ngắm. Vụ việc này đã làm rúng động nước Ý.

Có thể, với các CĐV Italia thì việc dính bê bối trước thềm một giải đấu lớn cũng không phải quá xa lạ, sau lần họ đăng quang ở World Cup 1982 hậu scandal Totonero (1980) và World Cup 2006 trong bóng đêm của vụ Calciopoli. Nhưng đây là EURO và liệu Azzurri có hoàn tất được cú hat-trick kỳ lạ của mình? Đó là một câu hỏi khó, giống như những tranh cãi không bao giờ có hồi kết giữa các CLB và ĐTQG.

(Theo báo Bóng Đá)

Có thể bạn quan tâm

VIDEO: Cristiano Ronaldo phát biểu hùng hồn sau chức vô địch Euro 2016

VIDEO: Cristiano Ronaldo phát biểu hùng hồn sau chức vô địch Euro 2016

VIDEO: Cristiano Ronaldo phát biểu hùng hồn sau chức vô địch Euro 2016

Khoảng thời điểm này ba năm trước, Trận chung kết Euro 2016, Bồ Đào Nha đánh bại Pháp đầy bất ngờ với bàn thắng duy nhất của Eder trong hiệp phụ thứ hai. Cristiano Ronaldo phải rời sân từ khá sớm do chấn thương. Nhưng anh đã nói gì với đồng đội và BHL sau chiến thắng lịch sử này?

Hồi ức Berlin: Chuyện đứa con hoang của màu áo Thiên Thanh

Hồi ức Berlin: Chuyện đứa con hoang của màu áo Thiên Thanh

Hồi ức Berlin: Chuyện đứa con hoang của màu áo Thiên Thanh

Ngày 9/7/2006, sân vận động Olimpiastadion Berlin chứng kiến cái kết đẹp của một câu chuyện thần kỳ mang tên Italia. Bất chấp bóng ma về vụ bê bối Calciopoli ngay trước thềm giải đấu, Azzurri đã thi đấu tuyệt vời để lần thứ tư nâng cao cúp vàng danh giá. Trong câu chuyện ấy, người ta nhắc tới thủ lĩnh Fabio Cannavaro khi anh đạt tới đỉnh cao sự nghiệp, nhắc tới nhạc trưởng Pirlo, người đã chơi cực hay và trở thành nguồn cảm hứng cho cả đội. Nhắc tới cả đôi bàn tay vững chắc của Gianluigi Buffon

Tương lai nào cho các ngôi sao Real Madrid sau Euro 2012?

Tương lai nào cho các ngôi sao Real Madrid sau Euro 2012?

Tương lai nào cho các ngôi sao Real Madrid sau Euro 2012?

Real Madrid chính là đội bóng ấn tượng nhất ở Euro 2012 khi họ sở hữu đến 10 cầu thủ tại vòng bán kết Euro 2012. Tuy nhiên, không ngôi sao nào đạt được danh hiệu cá nhân tại Ba Lan-Ukraine và đó là điều mà những người yêu mến “Kền kền trắng” chạnh lòng...

Chiến thuật ở EURO 2012: Sự lên ngôi của trường phái Nam Âu

Chiến thuật ở EURO 2012: Sự lên ngôi của trường phái Nam Âu

Chiến thuật ở EURO 2012: Sự lên ngôi của trường phái Nam Âu

Việc 3 trong 4 đội bóng có mặt ở vòng bán kết đều là các đội thuộc Nam Âu và Tây Ban Nha bảo vệ thành công vương miện EURO tiếp tục cho thấy sự thống trị của trường phái kỹ thuật và đề cao quyền sở hữu bóng trước lối chơi kiểu khoa học và đề cao sức mạnh kiểu Bắc Âu, hay bài miếng cổ điển kiểu Đông Âu.

Xavi: Trái tim Tây Ban Nha

Xavi: Trái tim Tây Ban Nha

Xavi: Trái tim Tây Ban Nha

Khi còn là một cậu bé, Xavi Herandez chỉ thích giữ gôn. Còn bây giờ, anh là trái tim của đội tuyển Tây Ban Nha trong cả ba chiến thắng vang dội vừa rồi giúp đội bóng áo đỏ đi vào lịch sử. Những đường chuyền như có khả năng ngoại cảm của anh khiến các đồng đội của Xavi ca ngợi, không hề quá rằng anh “chơi bóng với cỗ máy thời gian”.

Từ bộ não Xavi, đôi mắt Oezil đến chân phải siêu đẳng của Ronaldo...

Từ bộ não Xavi, đôi mắt Oezil đến chân phải siêu đẳng của Ronaldo...

Từ bộ não Xavi, đôi mắt Oezil đến chân phải siêu đẳng của Ronaldo...

Mỗi cầu thủ đều sở hữu một phẩm chất riêng, một tài năng đặc biệt để làm nên tên tuổi của họ. Vậy điều gì sẽ xảy ra nếu chúng ta kết hợp các khả năng của họ lại với nhau trong một hình hài cụ thể? Nhân dịp EURO 2012 vừa kết thúc, trang Goal đã tạo ra một cầu thủ hoàn hảo của bóng đá châu Âu bằng cách kết hợp từng bộ phận của các danh thủ hàng đầu lại với nhau.

Xem thêm
top-arrow
X