Thứ Tư, 03/07/2024Mới nhất
Zalo

Tây Ban Nha thắng nhàn 2-0: Pháp tự thua và nỗi lo mang tên Ronaldo

Chủ Nhật 24/06/2012 09:51(GMT+7)

Theo dõi Bongda24h trên Google News

Trận tứ kết giữa Tây Ban Nha và Pháp đã không diễn ra sinh động như khán giả chờ đợi, do Pháp tự thua từ trước khi bước vào sân cỏ với những lục đục nội bộ và do Tây Ban Nha chơi cực kỳ hợp lý dù kém phần hấp dẫn theo mong ước của những người yêu mến đội bóng áo đỏ (La Roja).

Với đội hình xuất phát không tiền đạo cắm Torres và với Fabregas là số 9 ảo, có thể thấy ý đồ của HLV Vicente del Bosque là rõ ràng ngay từ đầu: khống chế khu trung tuyến với khả năng cầm bóng của Xavi, Iniesta, Silva, Fabregas, Alonso và Busquets, bình tĩnh chờ đợi thời cơ để chọc khe và dứt điểm.

“Ngài râu kẽm” đã không gặp khó khăn gì nhiều để thực hiện kế hoạch định trước của mình bởi hàng tiền đạo Pháp gồm Benzema và Ribery ở hiệp một và sau đó được tăng cường thêm Nasri từ sau gần nửa đầu của hiệp hai đã tỏ ra vô hại do đói bóng từ hàng tiền vệ cơ bắp nhưng thiếu hẳn tố chất kỹ thuật so với tuyến giữa của Tây Ban Nha, được coi là mạnh nhất không chỉ của EURO 2012 mà của cả thế giới.

Thắng Pháp, Tây Ban Nha đã trả được món nợ từ nhiều năm
Thắng Pháp, Tây Ban Nha đã trả được món nợ từ nhiều năm

Do làm chủ hoàn toàn khu trung tuyến bằng những đường chuyền ngắn, bật tường, giữ bóng và thỉnh thoảng là những cú chuyền xa từ Xabi Alonso cho David Silva, đội bóng xứ đấu bò tót dễ dàng làm cho các “gá trống gô loa” chán ngấy với việc cứ phải đuổi theo những cái bóng của đối thủ.

Và Tây Ban Nha chỉ cần có thế, đúng vào lúc các cầu thủ Pháp bắt đầu cảm thấy bực bội về lối chơi có vẻ rề rà nhưng chắc chắn và khó chịu của các cầu thủ áo đỏ, Iniesta đã có một đường chọc khe cực kỳ thông mình cho hậu vệ cánh trái Alba, lúc này tham gia tấn công như một tiền đạo và cầu thủ nhỏ con sắp về với Barca này đã dễ dàng vượt qua sự truy đuổi của hàng phòng ngự Pháp, tiến sát vạch biên, quan sát các đồng đội và tung ra một cú cứa lòng chân trái tạo thành một đường chuyền dọn cỗ cho Xabi Alonso. Và tiền vệ nổi tiếng với những cú sút xa này đã đánh đầu “kiểu Ronaldo”, bóng đi đập đất, chéo giò hoàn toàn thủ môn Lloris để bay vào lưới, làm nên bàn thắng đầu tiên cho La Roja ở phút thứ 19.

Đây là một món quà không thể có ý nghĩa hơn cho trận đấu thứ 100 trong màu áo “seleccion nacional” (ĐTQG) của Xabi đồng thời cũng là bàn thắng bằng đầu thứ 20 tại Euro lần này. Câu nói “bóng đá không chỉ cần đôi chân mà cần cả cái đầu” nay trở lên đúng hơn bao giờ hết tại EURO 2012, cả trên nghĩa đen và nghĩa bóng. 1-0 nghiêng về La Roja là tỷ số khi kết thúc 45 phút thi đấu đầu tiên.

Sang hiệp hai, thế trận không có gì thay đổi, dù sau những phút đầu tiên, cả HLV Laurent Blanc và Del Bosque đều tung các con bài chiến lược vào sân: Nasri, Giraud và Menez từ phía Pháp, còn Tây Ban Nha là Torres, Cazorla và Pedro. Đội bóng bị dẫn điểm vẫn chơi như ngái ngủ, phối hợp rời rạc, trong khi Tây Ban Nha cầm bóng và chờ đợi thời cơ. Và trong một pha bứt tốc đột phá vào vòng cấm địa của Pháp, Pedro đã bị phạm lỗi . Và ông trọng tài người Italia Rizzoli đã không ngần ngại chỉ tay vào chấm phạt đền. Và Xabi Alonso đã có một ngày thi đấu hoàn hảo khi không mắc sai lầm nào để dễ dàng đánh bại thủ môn Lloris đêm lại thắng lợi 2-0 cho Tây Ban Nha.

Có thể dễ dàng nhận thấy những cầu thủ chơi xuất sắc nhất trong đội tuyển áo đỏ là Alba, Busquets, Alonso và Casillas, thủ môn xuất sắc nhất thế giới hiện nay, với một cú đấm bóng ra ngoài ngay góc phải cầu môn ở hiệp một và một cú cản phá tầm thấp ở hiệp hai.

Tây Ban Nha đã trả được món nợ và cục đắng thua 5 trận và hòa một trận trong 6 trận đấu chính thức trước Pháp trong những năm gần đây đồng thời khẳng định sức mạnh của nhà đương kim vô địch châu Âu và Thế giới, hiện vẫn là ứng viên hàng đầu cho EURO lần này.

Bình luận về trận đấu, tờ L’Equipe nổi tiếng của Pháp thừa nhận “đầy là một kết quả tất nhiên cho Le Bleus” trong khi tờ Ouest France khẳng định “chẳng nhìn thấy Pháp ở đâu trước Tây Ban Nha”.

Trước mặt là Bồ Đào Nha của Cristiano Ronaldo

Như vậy, những người yêu mến bóng đá trên thế giới sẽ lại được chứng kiến một trận thư hùng nữa, lần này tại bán kết, giữa hai đội bóng cũng nhiều duyên nợ là Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha. Đây không chỉ là một cuộc chiến giữa hai đội bóng nước láng giềng mà còn là một cuộc chiến trong phòng thay đồ của Real Madrid, với Cristiano Ronaldo, Pepe, Coentrao từ đội bóng áo bã trầu và Casillas, Ramos, Arbeloa và Xabi từ đội bóng áo đỏ.

Phát biểu về cuộc đụng đầu sắp tới với Bồ Đào Nha, HLV Del Bosque nhận định Tây Ban Nha có một chút khó khăn hơn đối thủ do được nghỉ ít hơn hai ngày trong khi các cầu thủ lại mệt mỏi vì khí hậu nóng bức.

Xabi Alonso, tác giả của hai bàn thắng trước Pháp, nhấn mạnh “đã vào đến bán kết thì trận nào cũng khó khăn và các cầu thủ Tây Ban Nha quá hiểu Cristiano Ronaldo là như thế nào, nhưng vấn đề quan trọng nhất với ĐTQG bây giờ là thi đấu tập trung và hiệu quả để đánh bại Bồ Đào Nha”.

Về phần mình, trung vệ Sergio Ramos nêu rõ “mỗi trận bây giờ đều là một trận chung kết” và cuộc đối đầu Tây Ban Nha-Bồ Đào Nha tại bán kết sẽ là một trận đấu đẹp.

Khán giả đang hy vọng đây sẽ là một cuộc đọ sức đầy kịch tính chứ không nhàm chán, vì có cái tên Cristiano Ronaldo, siêu sao người Bồ Đào Nha đang chơi bùng nổ với ba bàn thắng và bốn lần sút trúng cột dọc hoặc xà ngang đối phương. Chúng ta hãy chờ xem, khẩu trọng pháo này sẽ tiếp tục nổ tung trời hay tịt ngòi trước Tây Ban Nha, đội bóng luôn biết kiểm soát trận đấu bằng đặc sản tiqui-taca.

(Theo Thể Thao Văn Hoá)

Có thể bạn quan tâm

VIDEO: Cristiano Ronaldo phát biểu hùng hồn sau chức vô địch Euro 2016

VIDEO: Cristiano Ronaldo phát biểu hùng hồn sau chức vô địch Euro 2016

VIDEO: Cristiano Ronaldo phát biểu hùng hồn sau chức vô địch Euro 2016

Khoảng thời điểm này ba năm trước, Trận chung kết Euro 2016, Bồ Đào Nha đánh bại Pháp đầy bất ngờ với bàn thắng duy nhất của Eder trong hiệp phụ thứ hai. Cristiano Ronaldo phải rời sân từ khá sớm do chấn thương. Nhưng anh đã nói gì với đồng đội và BHL sau chiến thắng lịch sử này?

Hồi ức Berlin: Chuyện đứa con hoang của màu áo Thiên Thanh

Hồi ức Berlin: Chuyện đứa con hoang của màu áo Thiên Thanh

Hồi ức Berlin: Chuyện đứa con hoang của màu áo Thiên Thanh

Ngày 9/7/2006, sân vận động Olimpiastadion Berlin chứng kiến cái kết đẹp của một câu chuyện thần kỳ mang tên Italia. Bất chấp bóng ma về vụ bê bối Calciopoli ngay trước thềm giải đấu, Azzurri đã thi đấu tuyệt vời để lần thứ tư nâng cao cúp vàng danh giá. Trong câu chuyện ấy, người ta nhắc tới thủ lĩnh Fabio Cannavaro khi anh đạt tới đỉnh cao sự nghiệp, nhắc tới nhạc trưởng Pirlo, người đã chơi cực hay và trở thành nguồn cảm hứng cho cả đội. Nhắc tới cả đôi bàn tay vững chắc của Gianluigi Buffon

Tương lai nào cho các ngôi sao Real Madrid sau Euro 2012?

Tương lai nào cho các ngôi sao Real Madrid sau Euro 2012?

Tương lai nào cho các ngôi sao Real Madrid sau Euro 2012?

Real Madrid chính là đội bóng ấn tượng nhất ở Euro 2012 khi họ sở hữu đến 10 cầu thủ tại vòng bán kết Euro 2012. Tuy nhiên, không ngôi sao nào đạt được danh hiệu cá nhân tại Ba Lan-Ukraine và đó là điều mà những người yêu mến “Kền kền trắng” chạnh lòng...

Chiến thuật ở EURO 2012: Sự lên ngôi của trường phái Nam Âu

Chiến thuật ở EURO 2012: Sự lên ngôi của trường phái Nam Âu

Chiến thuật ở EURO 2012: Sự lên ngôi của trường phái Nam Âu

Việc 3 trong 4 đội bóng có mặt ở vòng bán kết đều là các đội thuộc Nam Âu và Tây Ban Nha bảo vệ thành công vương miện EURO tiếp tục cho thấy sự thống trị của trường phái kỹ thuật và đề cao quyền sở hữu bóng trước lối chơi kiểu khoa học và đề cao sức mạnh kiểu Bắc Âu, hay bài miếng cổ điển kiểu Đông Âu.

Xavi: Trái tim Tây Ban Nha

Xavi: Trái tim Tây Ban Nha

Xavi: Trái tim Tây Ban Nha

Khi còn là một cậu bé, Xavi Herandez chỉ thích giữ gôn. Còn bây giờ, anh là trái tim của đội tuyển Tây Ban Nha trong cả ba chiến thắng vang dội vừa rồi giúp đội bóng áo đỏ đi vào lịch sử. Những đường chuyền như có khả năng ngoại cảm của anh khiến các đồng đội của Xavi ca ngợi, không hề quá rằng anh “chơi bóng với cỗ máy thời gian”.

Từ bộ não Xavi, đôi mắt Oezil đến chân phải siêu đẳng của Ronaldo...

Từ bộ não Xavi, đôi mắt Oezil đến chân phải siêu đẳng của Ronaldo...

Từ bộ não Xavi, đôi mắt Oezil đến chân phải siêu đẳng của Ronaldo...

Mỗi cầu thủ đều sở hữu một phẩm chất riêng, một tài năng đặc biệt để làm nên tên tuổi của họ. Vậy điều gì sẽ xảy ra nếu chúng ta kết hợp các khả năng của họ lại với nhau trong một hình hài cụ thể? Nhân dịp EURO 2012 vừa kết thúc, trang Goal đã tạo ra một cầu thủ hoàn hảo của bóng đá châu Âu bằng cách kết hợp từng bộ phận của các danh thủ hàng đầu lại với nhau.

Xem thêm
top-arrow
X