Thứ Bảy, 29/06/2024Mới nhất
Zalo

Phong độ tệ hại, Rooney không xứng danh siêu sao?!

Thứ Hai 25/06/2012 21:22(GMT+7)

Theo dõi Bongda24h trên Google News

Wayne Rooney là ngôi sao được kì vọng nhất của ĐT Anh tại EURO 2012 dù anh bị treo giò 2 trận đầu, nhưng tiền đạo của Man Utd lại trở thành một nỗi thất vọng lớn.

Rooney sẽ bước sang tuổi 26 vào tháng 10 tới. Đây nhẽ ra phải là năm của anh. Tuy nhiên, R10 tỏ ra thiếu sinh lực và không có dấu hiệu nào cho thấy anh sẽ tỏa sáng và mang về chức vô địch cho đội bóng xứ Sương mù. Rooney chậm chạp và không chơi bóng với bản năng của một võ sỹ đường phố, điều giúp anh trở thành một siêu sao tại Man Utd. Cú tung người móc bóng ở cuối trận gặp Italia là tình huống đáng xem nhất của anh. Đáng tiếc, nó không thể mang về bàn thắng như trong trận M.U thắng Man City.

Roy Hodgson chờ đợi Rooney và Steven Gerrard mang đến sự khác biệt cho hàng công ĐT Anh. Bởi xét về đẳng cấp, bộ đôi này vượt trội so với phần còn lại. Gerrard đã chứng tỏ được giá trị của mình, còn Rooney thì không. Trước Italia, Rooney đá như một tiền đạo hạng xoàng. Anh thậm chí còn trở nên lười biếng và không thèm đuổi theo khi mất bóng vào chân đối thủ.

Wayne Rooney gây thất vọng lớn tại EURO 2012
Wayne Rooney gây thất vọng lớn tại EURO 2012

Tại EURO 2004, Rooney khi ấy chưa đầy 19 tuổi đã mang đến cho nước Anh biết bao nhiêu hy vọng. Bốn bàn thắng mà Rooney ghi trước khi dính chấn thương ở trận tứ kết gặp Bồ Đào Nha khiến giới chuyên môn gọi anh là “Pele trắng”. Rõ ràng là Rooney giờ không xứng đáng với biệt danh này. Rooney chỉ là đơn giản là Rooney - một tài năng chưa bao giờ đáp ứng được sự kì vọng, ít nhất là trong màu áo ĐTQG.

EURO 2012 đâu phải giải đấu lớn duy nhất mà Rooney chỉ còn là cái bóng của chính mình khi chơi cho Tam sư. Còn nhớ World Cup 2006 rồi World Cup 2010, anh cũng chẳng để lại ấn tượng nào. Năm nay, Rooney hơn năm 2006 và 2010 ở điểm đã có một pha lập công, bàn thắng do thủ môn Andriy Pyatov của Ukraine tặng cho anh.

Trên chấm penalty, Rooney đã thực hiện thành công, và Ashley Young và Ashley Cole là 2 cầu thủ khiến ĐT Anh bị loại. Song lỗi lớn nhất của thất bại này không thể thuộc về Young hay Cole. Họ, các đồng đội khác và những CĐV đều chờ đợi Rooney làm nên một điều gì để để giúp Tam sư. Nhưng Rooney đã phụ lại tất cả. Nếu anh chỉ bằng một nửa chính mình trong mùa 2011/12 tại M.U khi ghi 35 bàn sau 44 trận, đoàn quân dưới quyền Hodgson đã chẳng phải nhờ đến loạt penalty để giải quyết thắng thua trước Italia.

Một lần nổ súng đầy may mắn và một cú sút penalty quyết đoán chẳng thể làm Rooney xứng đáng với danh hiệu siêu sao của ĐT Anh. Có thể anh chưa bao giờ đạt đến đẳng cấp ấy. Có thể EURO 2004 chỉ là một khoảnh khắc lóe sáng nhất thời rồi Rooney sẽ lịm tắt mãi mãi, như một ngôi sao rực cháy băng qua bầu trời bóng đá thế giới trước khi tự thiêu đốt chính nó và biến mất mãi mãi.

2012 sẽ là giải EURO cuối cùng mà Rooney tham dự khi chưa vượt qua cột mốc 30 tuổi. Nếu Rooney ở thời đỉnh cao chẳng thể đưa ĐT Anh đến đỉnh vinh quang thì giới mộ điệu biết chờ đợi gì từ một Rooney gần bước sang sườn dốc bên kia của sự nghiệp

(Theo báo Bóng Đá)

Có thể bạn quan tâm

VIDEO: Cristiano Ronaldo phát biểu hùng hồn sau chức vô địch Euro 2016

VIDEO: Cristiano Ronaldo phát biểu hùng hồn sau chức vô địch Euro 2016

VIDEO: Cristiano Ronaldo phát biểu hùng hồn sau chức vô địch Euro 2016

Khoảng thời điểm này ba năm trước, Trận chung kết Euro 2016, Bồ Đào Nha đánh bại Pháp đầy bất ngờ với bàn thắng duy nhất của Eder trong hiệp phụ thứ hai. Cristiano Ronaldo phải rời sân từ khá sớm do chấn thương. Nhưng anh đã nói gì với đồng đội và BHL sau chiến thắng lịch sử này?

Hồi ức Berlin: Chuyện đứa con hoang của màu áo Thiên Thanh

Hồi ức Berlin: Chuyện đứa con hoang của màu áo Thiên Thanh

Hồi ức Berlin: Chuyện đứa con hoang của màu áo Thiên Thanh

Ngày 9/7/2006, sân vận động Olimpiastadion Berlin chứng kiến cái kết đẹp của một câu chuyện thần kỳ mang tên Italia. Bất chấp bóng ma về vụ bê bối Calciopoli ngay trước thềm giải đấu, Azzurri đã thi đấu tuyệt vời để lần thứ tư nâng cao cúp vàng danh giá. Trong câu chuyện ấy, người ta nhắc tới thủ lĩnh Fabio Cannavaro khi anh đạt tới đỉnh cao sự nghiệp, nhắc tới nhạc trưởng Pirlo, người đã chơi cực hay và trở thành nguồn cảm hứng cho cả đội. Nhắc tới cả đôi bàn tay vững chắc của Gianluigi Buffon

Tương lai nào cho các ngôi sao Real Madrid sau Euro 2012?

Tương lai nào cho các ngôi sao Real Madrid sau Euro 2012?

Tương lai nào cho các ngôi sao Real Madrid sau Euro 2012?

Real Madrid chính là đội bóng ấn tượng nhất ở Euro 2012 khi họ sở hữu đến 10 cầu thủ tại vòng bán kết Euro 2012. Tuy nhiên, không ngôi sao nào đạt được danh hiệu cá nhân tại Ba Lan-Ukraine và đó là điều mà những người yêu mến “Kền kền trắng” chạnh lòng...

Chiến thuật ở EURO 2012: Sự lên ngôi của trường phái Nam Âu

Chiến thuật ở EURO 2012: Sự lên ngôi của trường phái Nam Âu

Chiến thuật ở EURO 2012: Sự lên ngôi của trường phái Nam Âu

Việc 3 trong 4 đội bóng có mặt ở vòng bán kết đều là các đội thuộc Nam Âu và Tây Ban Nha bảo vệ thành công vương miện EURO tiếp tục cho thấy sự thống trị của trường phái kỹ thuật và đề cao quyền sở hữu bóng trước lối chơi kiểu khoa học và đề cao sức mạnh kiểu Bắc Âu, hay bài miếng cổ điển kiểu Đông Âu.

Xavi: Trái tim Tây Ban Nha

Xavi: Trái tim Tây Ban Nha

Xavi: Trái tim Tây Ban Nha

Khi còn là một cậu bé, Xavi Herandez chỉ thích giữ gôn. Còn bây giờ, anh là trái tim của đội tuyển Tây Ban Nha trong cả ba chiến thắng vang dội vừa rồi giúp đội bóng áo đỏ đi vào lịch sử. Những đường chuyền như có khả năng ngoại cảm của anh khiến các đồng đội của Xavi ca ngợi, không hề quá rằng anh “chơi bóng với cỗ máy thời gian”.

Từ bộ não Xavi, đôi mắt Oezil đến chân phải siêu đẳng của Ronaldo...

Từ bộ não Xavi, đôi mắt Oezil đến chân phải siêu đẳng của Ronaldo...

Từ bộ não Xavi, đôi mắt Oezil đến chân phải siêu đẳng của Ronaldo...

Mỗi cầu thủ đều sở hữu một phẩm chất riêng, một tài năng đặc biệt để làm nên tên tuổi của họ. Vậy điều gì sẽ xảy ra nếu chúng ta kết hợp các khả năng của họ lại với nhau trong một hình hài cụ thể? Nhân dịp EURO 2012 vừa kết thúc, trang Goal đã tạo ra một cầu thủ hoàn hảo của bóng đá châu Âu bằng cách kết hợp từng bộ phận của các danh thủ hàng đầu lại với nhau.

Xem thêm
top-arrow
X