Thứ Ba, 17/09/2024Mới nhất
Zalo

Lượt trận đầu tiên vòng bảng Euro 2012: Thất vọng Ronaldo

Thứ Ba 12/06/2012 19:56(GMT+7)

Theo dõi Bongda24h trên Google News

Những chiếc thẻ đỏ, những tội đồ, những người hùng và những pha bóng đáng chú ý nhất, những trận đấu hay nhất…

Trận đấu hay nhất: Tây Ban Nha 1-1 Italia

Đúng như kỳ vọng, Italia và Tây Ban Nha đã cống hiến cho người hâm mộ một trận cầu mãn nhãn. Một trận đấu đỉnh cao đích thực mà ở đó cả hai đội đã thể hiện được khá nhiều thế mạnh của mình. Có thể gọi cuộc chạm trán giữa Italia và Tây Ban Nha ngày 10/6 vừa qua là trận cầu “Siêu kinh điển” của Euro 2012. Italia bố trí một hàng thủ 3 người trong khi Tây Ban Nha thử nghiệm 1 đội hình không tiền đạo… cùng với đó, những bàn thắng ngoạn mục của Di Natale, của Fabregas là điểm nhấn khiến người hâm mộ vẫn còn ngẩn ngơ khi trọng tài thổi còi kết thúc trận đấu. Hai kẻ lão luyện hài lòng rời sân. Họ có gặp lại nhau trong trận chung kết không? Đành phải chờ thôi.

CĐV tuyển Pháp ngủ gật khi theo dõi đại chiến Anh - Pháp
CĐV tuyển Pháp ngủ gật khi theo dõi đại chiến Anh - Pháp

Trận đấu buồn ngủ nhất: Anh 1-1 Pháp

Camera truyền hình đã bắt được cảnh một CĐV ngủ gật trong hiệp 1 trận hòa giữa Anh và Pháp là minh chứng rõ nét nhất cho trận đấu được kỳ vọng ở bảng D Euro 2012 này. Pháp hoàn toàn áp đảo ở khả năng kiểm soát bóng nhưng họ cũng chỉ biết chuyền bóng qua lại trước chiếc xe bus mà ĐT Anh dựng trước khung thành của Joe Hart.  Và trận đấu cứ trôi đi một cách nhạt nhẽo theo kịch bản như thế cho đến khi kết thúc. Có lẽ, Hodgson lẫn Blanc đều tính toán rằng một điểm là đủ để họ làm chủ tình hình ở bảng D khi mà hai đối thủ còn lại trong bảng là Ukraina và Thụy Điển không được đánh giá quá cao. Thế nhưng, đôi khi sự tính toán lại phải trả những cái giá rất đắt…

Bàn thắng đẹp nhất: Cesc Fabregas (Tây Ban Nha 1-1 Italia)

Trong cuộc thử nghiệm lớn của Del Bosque ở trận đấu với ĐT Italia, ĐKVĐ Euro đã ra sân mà không có tiền đạo đích thực. Thế nhưng, những gì mà người Tây Ban Nha làm được là bàn thắng vào lưới Italia cùng trận đấu cống hiến mãn nhãn người hâm mộ. Cesc Fabregas được bố trí đá cao nhất trên hàng công và triết lý tiki-taka đã được thể hiện rõ nét nhất trong bàn thắng của cựu thủ quân Pháo thủ. Một pha phối hợp kiểu tiki-taka trong lúc Cesc di chuyển thông minh thì Silva chuyền bóng không cần nhìn mà bằng cảm nhận của bản năng… để rồi Cesc dứt điểm lạnh lùng hạ gục thủ môn dày dan kinh nghiệm Buffon gỡ hòa cho Tây Ban Nha.

Người hùng: Shevchenko (Thụy Điển 1-2 Ukraine)

Sắp bước sang tuổi 36 nhưng Andriy Shevchenko đã khẳng định rằng tuổi tác không hề ảnh hưởng đến đẳng cấp của một chân sút thượng thặng như anh. Cú đúp bằng đầu đẹp mắt của Shevchenko không chỉ giúp Ukraina hoàn tất cú lội ngược dòng ngoạn mục trước Thụy Điển để giành trọn vẹn 3 điểm trong ngày ra quân mà nó còn chứng tỏ rằng Sheva vẫn chưa hết thời như nhiều người nghĩ. Sau trận đấu, Sheva bảo: “Tôi đang thấy mình như tuổi 20” và có lẽ những người yêu mến anh cũng mong anh “mãi mãi tuổi 20” như thế - như trận đấu của đêm qua trước những tên cướp biển huyền thoại Viking.

Tội đồ: Thủ môn Wojciech Szczesny (Ba Lan 1-1 Hy Lạp)

Trước thềm Euro 2012, thủ thành Wojciech Szczesny còn được bầu chọn là tuyển thủ đẹp trai nhất ĐT Ba Lan nhưng màn trình diễn của anh trong trận ra quân trước Hy Lạp thật đáng hổ thẹn. Có thể người đóng thế Tyton đã có pha bay người cản phá xuất sắc cú đá penalty của thủ quân Karagounis bên phía ĐT Hy Lạp nhưng việc Szczesny phải nhận thẻ đỏ và tặng quả penalty cho đối thủ cũng khiến anh trở thành tội đồ của người Ba Lan.

Trận đấu nhiều bàn thắng nhất: Nga 4-1 CH Czech

Dù ĐT Nga được đánh giá mạnh nhất ở bảng A, hầu hết mọi người đều cho rằng thành tích vang dội 4 năm trước sẽ là một áp lực đối với họ. Không! Chẳng có một áp lực nào cả, và nếu người Nga tiếp tục giữ vững sự hứng khởi như trước CH Czech, họ thậm chí còn có thể thực hiện nốt giấc mơ dang dở ở Euro 2008. Vẫn đó “nhạc trưởng” Arshavin dày dạn kinh nghiệm và có thể bùng nổ bất cứ lúc nào nhưng ĐT Nga giờ đây thêm Dzagoev có sự năng nổ, nhiệt huyết của tuổi trẻ. 5 bàn thắng được ghi trong 90 phút giữa Nga và CH Czech cũng là số bàn thắng nhiều nhất có trong một trận đấu ở lượt trận đầu tiên vòng bảng Euro 2012.

Cris Ronaldo
 

Nỗi thất vọng lớn nhất: Cristiano Ronaldo (Bồ Đào Nha 0-1 Đức)

Trước ĐT Đức, Ronaldo đã chơi rất nỗ lực. Anh là cầu thủ chơi cơ động nhất, chịu khó di chuyển và tích cực sút bóng nhất. Có những thời điểm, Ronaldo thậm chí còn lùi hẳn về phần sân nhà, trực tiếp tham gia hỗ trợ phòng ngự, điều mà người ta ít được thấy từ anh khi chơi bóng ở Real Madrid. Một lần nữa, Ronaldo gây thất vọng, như cái cách mà anh đã thể hiện trong những trận cầu mà người BĐN luôn cần đến khả năng ghi bàn siêu hạng của anh.

Đội bóng gây thất vọng lớn nhất: Hà Lan 0-1 Đan Mạch

Một Hà Lan nhạt nhòa và vô duyên đến lạ kỳ đã bị quật ngã bởi Đan Mạch gan lì, biết tận dụng được sự phòng ngự yếu kém của đối phương. Hơn 20 cơ hội nhưng thất bại trong việc chuyển hóa thành dù chỉ một bàn thắng, HLV Bert van Marwijk sẽ có nhiều việc phải làm để đưa đội mình trở lại đúng đường, nếu không Hà Lan có thể bị loại ngay sau trận đấu gặp Đức. Hà Lan đang rơi vào thế báo động đỏ ở Euro 2012 này.

Đội hình tiêu biểu: Przemyslaw Tyton (Ba Lan) - Mathieu Debuchy (Pháp), Daniele De Rossi (Italia), Simon Kjaer (Đan Mạch), Ashley Cole (Anh) - Roman Shirokov (Nga), Luka Modric (Croatia), Andres Iniesta (Tây Ban Nha) - Alan Dzagoev (Nga), Andriy Shevchenko (Ukraine), Mario Mandzukic (Croatia)

(Theo VTC)

Có thể bạn quan tâm

VIDEO: Cristiano Ronaldo phát biểu hùng hồn sau chức vô địch Euro 2016

VIDEO: Cristiano Ronaldo phát biểu hùng hồn sau chức vô địch Euro 2016

VIDEO: Cristiano Ronaldo phát biểu hùng hồn sau chức vô địch Euro 2016

Khoảng thời điểm này ba năm trước, Trận chung kết Euro 2016, Bồ Đào Nha đánh bại Pháp đầy bất ngờ với bàn thắng duy nhất của Eder trong hiệp phụ thứ hai. Cristiano Ronaldo phải rời sân từ khá sớm do chấn thương. Nhưng anh đã nói gì với đồng đội và BHL sau chiến thắng lịch sử này?

Hồi ức Berlin: Chuyện đứa con hoang của màu áo Thiên Thanh

Hồi ức Berlin: Chuyện đứa con hoang của màu áo Thiên Thanh

Hồi ức Berlin: Chuyện đứa con hoang của màu áo Thiên Thanh

Ngày 9/7/2006, sân vận động Olimpiastadion Berlin chứng kiến cái kết đẹp của một câu chuyện thần kỳ mang tên Italia. Bất chấp bóng ma về vụ bê bối Calciopoli ngay trước thềm giải đấu, Azzurri đã thi đấu tuyệt vời để lần thứ tư nâng cao cúp vàng danh giá. Trong câu chuyện ấy, người ta nhắc tới thủ lĩnh Fabio Cannavaro khi anh đạt tới đỉnh cao sự nghiệp, nhắc tới nhạc trưởng Pirlo, người đã chơi cực hay và trở thành nguồn cảm hứng cho cả đội. Nhắc tới cả đôi bàn tay vững chắc của Gianluigi Buffon

Tương lai nào cho các ngôi sao Real Madrid sau Euro 2012?

Tương lai nào cho các ngôi sao Real Madrid sau Euro 2012?

Tương lai nào cho các ngôi sao Real Madrid sau Euro 2012?

Real Madrid chính là đội bóng ấn tượng nhất ở Euro 2012 khi họ sở hữu đến 10 cầu thủ tại vòng bán kết Euro 2012. Tuy nhiên, không ngôi sao nào đạt được danh hiệu cá nhân tại Ba Lan-Ukraine và đó là điều mà những người yêu mến “Kền kền trắng” chạnh lòng...

Chiến thuật ở EURO 2012: Sự lên ngôi của trường phái Nam Âu

Chiến thuật ở EURO 2012: Sự lên ngôi của trường phái Nam Âu

Chiến thuật ở EURO 2012: Sự lên ngôi của trường phái Nam Âu

Việc 3 trong 4 đội bóng có mặt ở vòng bán kết đều là các đội thuộc Nam Âu và Tây Ban Nha bảo vệ thành công vương miện EURO tiếp tục cho thấy sự thống trị của trường phái kỹ thuật và đề cao quyền sở hữu bóng trước lối chơi kiểu khoa học và đề cao sức mạnh kiểu Bắc Âu, hay bài miếng cổ điển kiểu Đông Âu.

Xavi: Trái tim Tây Ban Nha

Xavi: Trái tim Tây Ban Nha

Xavi: Trái tim Tây Ban Nha

Khi còn là một cậu bé, Xavi Herandez chỉ thích giữ gôn. Còn bây giờ, anh là trái tim của đội tuyển Tây Ban Nha trong cả ba chiến thắng vang dội vừa rồi giúp đội bóng áo đỏ đi vào lịch sử. Những đường chuyền như có khả năng ngoại cảm của anh khiến các đồng đội của Xavi ca ngợi, không hề quá rằng anh “chơi bóng với cỗ máy thời gian”.

Từ bộ não Xavi, đôi mắt Oezil đến chân phải siêu đẳng của Ronaldo...

Từ bộ não Xavi, đôi mắt Oezil đến chân phải siêu đẳng của Ronaldo...

Từ bộ não Xavi, đôi mắt Oezil đến chân phải siêu đẳng của Ronaldo...

Mỗi cầu thủ đều sở hữu một phẩm chất riêng, một tài năng đặc biệt để làm nên tên tuổi của họ. Vậy điều gì sẽ xảy ra nếu chúng ta kết hợp các khả năng của họ lại với nhau trong một hình hài cụ thể? Nhân dịp EURO 2012 vừa kết thúc, trang Goal đã tạo ra một cầu thủ hoàn hảo của bóng đá châu Âu bằng cách kết hợp từng bộ phận của các danh thủ hàng đầu lại với nhau.

Xem thêm
top-arrow
X