Thứ Bảy, 27/04/2024Mới nhất
Zalo

Không Rooney. Không Barry. Không Lampard. Đá sao đây?

Thứ Bảy 02/06/2012 14:34(GMT+7)

Theo dõi Bongda24h trên Google News

Roy Hodgson hẳn ý thức rõ ràng rằng ông đứng trước một nhiệm vụ cực kỳ khó khăn với một đội hình còn thua kém nhiều so với các đối thủ hàng đầu ở châu Âu khi đảm nhận chiếc ghế HLV trưởng đội tuyển Anh, nhưng ông có lẽ không tưởng tượng nổi là mọi chuyện có thể trở nên tồi tệ đến thế này.

Hết nạc…

Tin xấu dồn dập đến với Tam sư trong tối ngày thứ Năm khi Frank Lampard phải rút khỏi đội hình dự EURO 2012 vì một chấn thương đùi và Jordan Henderson được gọi lên thay thế. Dù cho ai có phân tích gì đi nữa, sự vắng mặt của Lampard là một đòn nặng với đội bóng của Roy Hodgson. Danh sách các tiền vệ trung tâm trụ cột không thể đến Ba Lan và Ukraina của Anh giờ đã gần ngang một đội bóng: Lampard, Jack Wilshere, Gareth Barry, Tom Huddlestone, Jack Rodwell, Tom Cleverley, Paul Scholes và Michael Carrick.

Trước mặt Roy Hodgson là quá nhiều thử thách
Trước mặt Roy Hodgson là quá nhiều thử thách

Kinh nghiệm của Lampard sẽ là điều mà người Anh nhớ nhất ở kỳ EURO này và giờ đây, mọi gánh nặng kỳ vọng dồn hết lên vai đội trưởng Steven Gerrard, trong bối cảnh Scott Parker cũng đang phải vật lộn từng ngày với một vết thương gót chân. Lampard mới chỉ có ngày tập thứ hai cùng tuyển Anh cho EURO sau khi có mặt muộn vì trận chung kết Champions League với Bayern Munich ngày 19/5. Chấn thương này nhiều khả năng cũng sẽ chấm dứt luôn sự nghiệp của tiền vệ đang khoác áo Chelsea với đội tuyển quốc gia.

Lampard sẽ bước sang tuổi 36 ở World Cup 2014, và Hodgson cần một cuộc cách mạng nhân sự trong tương lai không xa, có thể là ngay sau EURO 2012, dù điều gì có xảy ra ở Ba Lan và Ukraina. Như vậy, những con số 23 bàn thắng và 90 lần khoác áo tuyển Anh của Lampard sẽ giữ nguyên như thế. Sự vắng mặt của anh khiến đội hình xuất phát của Anh trước Pháp sẽ là Parker, nếu lành lặn, và Gerrard ở trung lộ. Theo Walcott cùng Stewart Downing ở hai cánh và Ashley Young chơi tiền đạo lùi sau Andy Carroll cho tới khi Wayne Rooney trở lại. Một biện pháp khẩn cấp, Phil Jones hoặc James Milner đá tiền vệ trung tâm, giờ cũng phải được cân nhắc.

…Vạc đến xương

Những diễn biến ngày một xấu đi khiến nhiều người nhớ lại Scholes và Carrick. Người đại diện của Carrick đã nói với LĐBĐ Anh vào tháng 1 rằng thân chủ của ông không muốn lên tuyển sau khi phải ngồi dự bị suốt ở Nam Phi và cầu thủ của M.U muốn được đảm bảo một vị trí chính thức trước khi xem xét khoác lại chiếc áo trắng. Lúc này thì Hodgson có lẽ có thể hứa điều đó, nhưng bây giờ đã quá muộn. Carrick, đã 30 tuổi, chỉ được đá 7 trận suốt 4 năm dưới thời Fabio Capello và thật ra, anh hầu như chẳng được lòng HLV nào, với chỉ 22 lần khoác áo trong 10 năm.

Chỗ của Carrick là để dành cho một người trẻ hơn, Henderson. Tiền vệ 22 tuổi của Liverpool là một gương mặt quen thuộc của đội U21 và có hai lần khoác áo tuyển Anh, nhưng anh là một lựa chọn vấp phải rất nhiều phản đối và hoài nghi. Tuy nhiên, trong khi những người chỉ trích Hodgson nhanh chóng đưa ra các lập luận về việc tại sao Henderson không xứng đáng, thì họ lại chậm chạp hơn rất nhiều khi được hỏi ai sẽ là người xứng đáng hơn. Đơn giản là bóng đá Anh, vốn đã khan hiếm tài năng, càng thêm bế tắc khi những ca chấn thương tới dồn dập như mấy ngày qua.

3 trong số những hợp đồng gây thất vọng nhất mùa giải Premier League vừa rồi, Henderson, Downing và Carroll, đều của Liverpool, giờ sẽ có cơ hội trở thành bộ khung chính cho hàng công của tuyển Anh, đơn giản là vì Hodgson chẳng có lựa chọn nào khác. Vận may của người này lại trở thành vận rủi cho kẻ khác. Với riêng Lampard, kết cục này thật bất công. Đây là cơ hội cuối cùng của anh để làm được gì đó giúp các CĐV áo trắng quên đi nỗi thất vọng triền miên suốt từ Euro 2004, giải đấu lớn đầu tiên của tiền vệ Chelsea, đến giờ.

Hơn thế nữa, sự vắng mặt này đồng nghĩa với việc ấn tượng cuối cùng mà Lampard để lại trong màu áo đội tuyển quốc gia sẽ là ở mùa hè năm 2010 trước tuyển Đức, bàn thắng không được công nhận vào lưới Manuel Neuer khi tỉ số đang là 2-1 ở Bloemfontein. Còn với Hodgson, những hy vọng vừa nhen nhóm sau chiến thắng 1-0 ở Na Uy đã lại phải nhường chỗ cho sự lo lắng và những bài tính nhức đầu. Tuyển Anh đã dính đòn ngay ở trái tim. Barry và Lampard có thể không phải là những lựa chọn số một lúc này, nhưng kinh nghiệm của họ sẽ là sống còn cho bất cứ chiến dịch dài hơi nào.

(Theo Thể Thao Văn Hoá)

Có thể bạn quan tâm

VIDEO: Cristiano Ronaldo phát biểu hùng hồn sau chức vô địch Euro 2016

VIDEO: Cristiano Ronaldo phát biểu hùng hồn sau chức vô địch Euro 2016

VIDEO: Cristiano Ronaldo phát biểu hùng hồn sau chức vô địch Euro 2016

Khoảng thời điểm này ba năm trước, Trận chung kết Euro 2016, Bồ Đào Nha đánh bại Pháp đầy bất ngờ với bàn thắng duy nhất của Eder trong hiệp phụ thứ hai. Cristiano Ronaldo phải rời sân từ khá sớm do chấn thương. Nhưng anh đã nói gì với đồng đội và BHL sau chiến thắng lịch sử này?

Hồi ức Berlin: Chuyện đứa con hoang của màu áo Thiên Thanh

Hồi ức Berlin: Chuyện đứa con hoang của màu áo Thiên Thanh

Hồi ức Berlin: Chuyện đứa con hoang của màu áo Thiên Thanh

Ngày 9/7/2006, sân vận động Olimpiastadion Berlin chứng kiến cái kết đẹp của một câu chuyện thần kỳ mang tên Italia. Bất chấp bóng ma về vụ bê bối Calciopoli ngay trước thềm giải đấu, Azzurri đã thi đấu tuyệt vời để lần thứ tư nâng cao cúp vàng danh giá. Trong câu chuyện ấy, người ta nhắc tới thủ lĩnh Fabio Cannavaro khi anh đạt tới đỉnh cao sự nghiệp, nhắc tới nhạc trưởng Pirlo, người đã chơi cực hay và trở thành nguồn cảm hứng cho cả đội. Nhắc tới cả đôi bàn tay vững chắc của Gianluigi Buffon

Tương lai nào cho các ngôi sao Real Madrid sau Euro 2012?

Tương lai nào cho các ngôi sao Real Madrid sau Euro 2012?

Tương lai nào cho các ngôi sao Real Madrid sau Euro 2012?

Real Madrid chính là đội bóng ấn tượng nhất ở Euro 2012 khi họ sở hữu đến 10 cầu thủ tại vòng bán kết Euro 2012. Tuy nhiên, không ngôi sao nào đạt được danh hiệu cá nhân tại Ba Lan-Ukraine và đó là điều mà những người yêu mến “Kền kền trắng” chạnh lòng...

Chiến thuật ở EURO 2012: Sự lên ngôi của trường phái Nam Âu

Chiến thuật ở EURO 2012: Sự lên ngôi của trường phái Nam Âu

Chiến thuật ở EURO 2012: Sự lên ngôi của trường phái Nam Âu

Việc 3 trong 4 đội bóng có mặt ở vòng bán kết đều là các đội thuộc Nam Âu và Tây Ban Nha bảo vệ thành công vương miện EURO tiếp tục cho thấy sự thống trị của trường phái kỹ thuật và đề cao quyền sở hữu bóng trước lối chơi kiểu khoa học và đề cao sức mạnh kiểu Bắc Âu, hay bài miếng cổ điển kiểu Đông Âu.

Xavi: Trái tim Tây Ban Nha

Xavi: Trái tim Tây Ban Nha

Xavi: Trái tim Tây Ban Nha

Khi còn là một cậu bé, Xavi Herandez chỉ thích giữ gôn. Còn bây giờ, anh là trái tim của đội tuyển Tây Ban Nha trong cả ba chiến thắng vang dội vừa rồi giúp đội bóng áo đỏ đi vào lịch sử. Những đường chuyền như có khả năng ngoại cảm của anh khiến các đồng đội của Xavi ca ngợi, không hề quá rằng anh “chơi bóng với cỗ máy thời gian”.

Từ bộ não Xavi, đôi mắt Oezil đến chân phải siêu đẳng của Ronaldo...

Từ bộ não Xavi, đôi mắt Oezil đến chân phải siêu đẳng của Ronaldo...

Từ bộ não Xavi, đôi mắt Oezil đến chân phải siêu đẳng của Ronaldo...

Mỗi cầu thủ đều sở hữu một phẩm chất riêng, một tài năng đặc biệt để làm nên tên tuổi của họ. Vậy điều gì sẽ xảy ra nếu chúng ta kết hợp các khả năng của họ lại với nhau trong một hình hài cụ thể? Nhân dịp EURO 2012 vừa kết thúc, trang Goal đã tạo ra một cầu thủ hoàn hảo của bóng đá châu Âu bằng cách kết hợp từng bộ phận của các danh thủ hàng đầu lại với nhau.

Xem thêm
top-arrow
X