Thứ Hai, 07/10/2024Mới nhất
Zalo

Euro muộn cho Rooney: Tiệc dọn sẵn rồi

Thứ Hai 18/06/2012 11:47(GMT+7)

Theo dõi Bongda24h trên Google News

Đêm mai, Wayne Rooney sẽ trở lại đội tuyển Anh và có trận đá chính đầu tiên cho Tam sư kể từ buổi tối đáng nhớ ở Podgorica, nơi anh đã nhận một chiếc thẻ đỏ trực tiếp vì lỗi đá vào người hậu vệ Miodrag Dzudovic của Montenegro.

Sự xuất hiện của tiền đạo đang khoác áo Man United sẽ khiến tuyển Anh mạnh hơn nhưng cũng sẽ khiến Roy Hodgson phải phá vỡ đội hình đã được ông sử dụng trong 4 trận vừa qua. Và người bị hy sinh đầu tiên sẽ là Andy Carroll, tiền đạo ghi bàn mở tỷ số cho Tam sư ở trận thắng Thụy Điển 3-2.

1 trận và hơn thế nữa?

Chiếc thẻ đỏ không đáng có ở Montenegro 8 tháng trước đã khiến Rooney bị treo giò ở 2 trận mở màn EURO và thật may cho cựu cầu thủ của Everton, EURO đã không kết thúc quá sớm với đội tuyển Anh cũng như anh. Với 4 điểm giành được sau 2 trận, Anh giờ chỉ cần hòa Ukraine là đi tiếp, thay vì họ nhất quyết phải thắng đội chủ nhà vào đêm nay.

wayne rooney
 

Dĩ nhiên, chuyện thắng thua của thầy trò Hodgson cũng phụ thuộc rất nhiều ở việc Tây Ban Nha hay Croatia sẽ dẫn đầu bảng C và việc họ thích gặp ai ở tứ kết. Vì thế, có thể nói Steven Gerrard và các đồng đội đã dọn cho Rooney một bữa tiệc vui vẻ mà ở Donbass Arena vào đêm mai, Rooney sẽ không cảm thấy sức ép anh chính là nguyên nhân đẩy đội bóng đến một tình thế tồi tệ hơn.

Thay vào đó, Rooney cần chứng tỏ sự có mặt của anh sẽ giúp Tam sư mạnh hơn và giúp họ có thể đi xa hơn vòng bảng. Dù sao thì thành tích của anh tại các giải đấu lớn cũng có điều đáng để nói. Ở EURO 2004, anh đã bùng nổ với 4 bàn thắng vào lưới Thụy Sĩ và Croatia, trước khi chấn thương xương bàn chân khiến anh bỏ dở trận gặp BĐN tại tứ kết.

Sau EURO 2004, Anh vắng mặt ở EURO 2008 nhưng tại World Cup 2006 và 2010, Rooney đá 8 trận nhưng không ghi được một bàn thắng nào.

Liệu chuỗi trận tịt ngòi của tiền đạo đang khoác áo Man United có kéo dài thêm nữa hay không, đội bóng cũng cần anh vào lúc này để cải thiện khả năng giữ bóng. Trước Thụy Điển, họ chỉ đạt tỷ lệ là 52% và trước Pháp còn thấp hơn thế với 31%.

Những con số biết nói

Trước EURO 2012, Castrol Edge đã chỉ ra rằng, Anh sẽ chơi tốt hơn mà không cần Rooney khi họ thắng 75% số trận không có tiền đạo này và chỉ thắng 66% số trận nếu có anh. Tuy vậy, đừng quên là Rooney đã thực hiện chính xác 1.634 trên 2.208 đường chuyền (74%) trong các trận đấu cùng tuyển Anh, với tầm hoạt động được trải rộng trên hàng công. Nếu tính hiệu suất thi đấu, anh đã di chuyển 197,7 dặm trong màu áo Man United ở mùa giải trước, nhiều hơn bất cứ thành viên nào của tuyển Anh. Nhờ thế, Rooney được hy vọng sẽ thu hẹp khoảng cách giữa Scott Parker và Steven Gerrard với Danny Welbeck.

Về khả năng dứt điểm, Rooney đã ghi 28 bàn thắng trong 74 trận quốc tế, nghĩa là bằng một nửa số bàn thắng của cả đội cộng lại và nhiều hơn 9 bàn so với thành tích của Welbeck, Carroll và Jermain Defoe.

Còn nếu nói đến sự sáng tạo, cầu thủ của Man United đã có 110 đường chuyền. Chỉ tiếc là các đồng đội của anh chỉ dứt điểm thành công 13 trong số đó.

(Theo VTC)

Có thể bạn quan tâm

VIDEO: Cristiano Ronaldo phát biểu hùng hồn sau chức vô địch Euro 2016

VIDEO: Cristiano Ronaldo phát biểu hùng hồn sau chức vô địch Euro 2016

VIDEO: Cristiano Ronaldo phát biểu hùng hồn sau chức vô địch Euro 2016

Khoảng thời điểm này ba năm trước, Trận chung kết Euro 2016, Bồ Đào Nha đánh bại Pháp đầy bất ngờ với bàn thắng duy nhất của Eder trong hiệp phụ thứ hai. Cristiano Ronaldo phải rời sân từ khá sớm do chấn thương. Nhưng anh đã nói gì với đồng đội và BHL sau chiến thắng lịch sử này?

Hồi ức Berlin: Chuyện đứa con hoang của màu áo Thiên Thanh

Hồi ức Berlin: Chuyện đứa con hoang của màu áo Thiên Thanh

Hồi ức Berlin: Chuyện đứa con hoang của màu áo Thiên Thanh

Ngày 9/7/2006, sân vận động Olimpiastadion Berlin chứng kiến cái kết đẹp của một câu chuyện thần kỳ mang tên Italia. Bất chấp bóng ma về vụ bê bối Calciopoli ngay trước thềm giải đấu, Azzurri đã thi đấu tuyệt vời để lần thứ tư nâng cao cúp vàng danh giá. Trong câu chuyện ấy, người ta nhắc tới thủ lĩnh Fabio Cannavaro khi anh đạt tới đỉnh cao sự nghiệp, nhắc tới nhạc trưởng Pirlo, người đã chơi cực hay và trở thành nguồn cảm hứng cho cả đội. Nhắc tới cả đôi bàn tay vững chắc của Gianluigi Buffon

Tương lai nào cho các ngôi sao Real Madrid sau Euro 2012?

Tương lai nào cho các ngôi sao Real Madrid sau Euro 2012?

Tương lai nào cho các ngôi sao Real Madrid sau Euro 2012?

Real Madrid chính là đội bóng ấn tượng nhất ở Euro 2012 khi họ sở hữu đến 10 cầu thủ tại vòng bán kết Euro 2012. Tuy nhiên, không ngôi sao nào đạt được danh hiệu cá nhân tại Ba Lan-Ukraine và đó là điều mà những người yêu mến “Kền kền trắng” chạnh lòng...

Chiến thuật ở EURO 2012: Sự lên ngôi của trường phái Nam Âu

Chiến thuật ở EURO 2012: Sự lên ngôi của trường phái Nam Âu

Chiến thuật ở EURO 2012: Sự lên ngôi của trường phái Nam Âu

Việc 3 trong 4 đội bóng có mặt ở vòng bán kết đều là các đội thuộc Nam Âu và Tây Ban Nha bảo vệ thành công vương miện EURO tiếp tục cho thấy sự thống trị của trường phái kỹ thuật và đề cao quyền sở hữu bóng trước lối chơi kiểu khoa học và đề cao sức mạnh kiểu Bắc Âu, hay bài miếng cổ điển kiểu Đông Âu.

Xavi: Trái tim Tây Ban Nha

Xavi: Trái tim Tây Ban Nha

Xavi: Trái tim Tây Ban Nha

Khi còn là một cậu bé, Xavi Herandez chỉ thích giữ gôn. Còn bây giờ, anh là trái tim của đội tuyển Tây Ban Nha trong cả ba chiến thắng vang dội vừa rồi giúp đội bóng áo đỏ đi vào lịch sử. Những đường chuyền như có khả năng ngoại cảm của anh khiến các đồng đội của Xavi ca ngợi, không hề quá rằng anh “chơi bóng với cỗ máy thời gian”.

Từ bộ não Xavi, đôi mắt Oezil đến chân phải siêu đẳng của Ronaldo...

Từ bộ não Xavi, đôi mắt Oezil đến chân phải siêu đẳng của Ronaldo...

Từ bộ não Xavi, đôi mắt Oezil đến chân phải siêu đẳng của Ronaldo...

Mỗi cầu thủ đều sở hữu một phẩm chất riêng, một tài năng đặc biệt để làm nên tên tuổi của họ. Vậy điều gì sẽ xảy ra nếu chúng ta kết hợp các khả năng của họ lại với nhau trong một hình hài cụ thể? Nhân dịp EURO 2012 vừa kết thúc, trang Goal đã tạo ra một cầu thủ hoàn hảo của bóng đá châu Âu bằng cách kết hợp từng bộ phận của các danh thủ hàng đầu lại với nhau.

Xem thêm
top-arrow
X