Thứ Sáu, 26/04/2024Mới nhất
Zalo

ĐT Anh: Có thể tiến sâu nhưng khó vô địch

Thứ Năm 07/06/2012 20:35(GMT+7)

Theo dõi Bongda24h trên Google News

Có quá nhiều thách thức đối với đội tuyển Anh tại Euro 2012, khi họ phải nằm trong một bảng đấu khó và bản thân gặp quá nhiều vấn đề.

Ngày thi đấu cuối cùng của giải Ngoại hạng Anh 2011-2012 là một thời điểm đáng nhớ của bóng đá hiện đại, khi Man City lần đầu tiên giành chức vô địch quốc gia sau 44 năm với bàn thắng trong những phút bù giờ cuối cùng.

Một tuần sau Chelsea cuối cùng cũng leo được lên đỉnh cao Champions League danh giá sau khi đánh bại Bayern Munich trong trận chung kết được tổ chức trên sân nhà của đội bóng nước Đức.

Âm vang của những kỳ tích đó khiến một số người lạc quan có thể nghĩ rằng đây là năm của bóng đá Anh. Cũng không hoàn toàn vô lý nếu nhìn vào đội hình đội tuyển xứ sương mù, nơi có những ngôi sao hàng đầu thế giới như Wayne Rooney, Steven Gerrard, John Terry...

Hodgson và các học trò khó có thể làm nên bất ngờ
Hodgson và các học trò khó có thể làm nên bất ngờ

Tuy nhiên, thực tế có lẽ lại thêm một lần nữa phũ phàng đối với đội tuyển Anh. Họ có thể có những màn trình diễn ấn tượng hoặc tiến sâu, nhưng ngay cả những nhà cái lớn ở nước Anh cũng không tin khả năng leo lên đến thành công tột đỉnh của thầy trò Roy Hodgson. Tỷ lệ đặt cược là 10/1 (đặt 1 được ăn đến 10, nếu tuyển Anh vô địch).

Trong hai trận giao hữu gần đây, "Tam Sư" đều giành chiến thắng 1-0 trước NaUy và Bỉ. Đó có thể xem là một kết quả tích cực, và là một con đường tươi sáng để bước vào một giải đấu lớn. Tuy nhiên gần đây đội bóng của Hodgson mất đi quá nhiều trụ cột vì chấn thương. Đáng kể nhất trong số đó là Frank Lampard, Gareth Barry và Gary Cahill.

Chân sút chủ lực Wayne Rooney phải thực hiện án treo giò nên không thể góp mặt trong hai trận đầu tiên, trong đó có trận ra quân gặp Pháp thứ hai tuần sau.

Với lực lượng hiện tại, vô địch ở Euro 2012 xem ra không phải là một nhiệm vụ thực tế đối với tuyển Anh. Thậm chí, ngay cả việc kết thúc trong Top 2 của bảng D với những đối thủ Pháp, Thụy Điển và đồng chủ nhà Ukraine xem ra đã là một thách thức không dễ đối với họ.

"Tuyển Anh từ nhiều năm qua được xây dựng trên một nền tảng được xem là thế hệ vàng của bóng đá nước nhà nên áp lực cứ tăng lên theo từng năm", tân thủ quân Gerrard chia sẻ. "Chúng tôi được kỳ vọng rất nhiều trước mỗi giải đấu lớn. Sự kỳ vọng ở đây đồng nghĩa với việc chúng tôi phải vào đến chung kết hoặc giành chức vô địch".

"Tuy nhiên, trong vai trò của một ứng viên, chúng tôi đã không thành công ở những giải gần đây. Có thể vì vậy mà ở giải đấu này sự kỳ vọng vào chúng tôi đã giảm bớt. Như vậy có lẽ lại hay. Nó sẽ giúp chúng tôi bớt được gánh nặng tâm lý và có thể vào trận với một tinh thần tích cực".

Nhận xét của tiền vệ người Liverpool cũng có những khía cạnh hợp lý và có thể đem đến cho cổ động viên xứ sương mù ít nhiều sự lạc quan. Nhưng xét về thực tế, sức mạnh của tuyển Anh khó sánh được với những Tây Ban Nha, Đức và Hà Lan lúc này.

Hodgson là một huấn luyện viên giàu kinh nghiệm nhưng ông không phải là vị thánh để có thể biến tuyển Anh thành cỗ máy chiến thắng, khi chỉ mới chính thức nắm quyền từ ngày 1/5 thay cho Fabio Capello. Vì vậy giải pháp an toàn nhất là sử dụng những cầu thủ mà chất lượng đã được kiểm chứng từ trước.

Trong nỗ lực tạo dấu ấn, cựu huấn luyện viên của West Brom, Liverpool và Fulham đang cố gắng làm mới sơ đồ tấn công 4-4-2. Tuy nhiên, việc không có Rooney trong hai trận đầu buộc ông phải chuyển sang dùng 4-4-1-1 trong đó Steven Gerrard là người chơi ngay sau lưng Andy Carroll.

Có nhiều ý kiến cho rằng cách duy nhất thích hợp với tuyển Anh lúc này là thực hiện lại công thức Chelsea đã áp dụng để vô địch Champions League: chấp nhận chơi như một đội cửa dưới, phòng thủ số đông và chặt chẽ rồi rình rập chờ cơ hội ghi bàn. Đó là một chiến thuật nhàm chán, nhưng có thể sẽ thích hợp với tuyển Anh lúc này.

Hiện tại không ưu ái, lịch sử cũng không đứng về tuyển Anh. Họ chỉ thắng 7 trong 21 trận đấu ở các vòng chung kết Euro gần đây. Vị trí thứ ba ở Euro 1968 - hai năm sau khi vô địch World Cup - là thành tích tốt nhất của đội tuyển xứ sương mù cho đến nay. Năm đó họ thua Nam Tư cũ 0-1 trong trận bán kết trên đất Italy.

Trong suốt 20 năm sau, họ cũng chỉ một lần vượt qua vòng loại. Lần gần đây nhất đội tuyển này không thể góp mặt ở vòng chung kết là Euro 2008. Năm 1996 - khi được chơi trên sân nhà - tuyển Anh vào đến bán kết nhưng thua Đức.

(Theo Vnexpress)

Có thể bạn quan tâm

VIDEO: Cristiano Ronaldo phát biểu hùng hồn sau chức vô địch Euro 2016

VIDEO: Cristiano Ronaldo phát biểu hùng hồn sau chức vô địch Euro 2016

VIDEO: Cristiano Ronaldo phát biểu hùng hồn sau chức vô địch Euro 2016

Khoảng thời điểm này ba năm trước, Trận chung kết Euro 2016, Bồ Đào Nha đánh bại Pháp đầy bất ngờ với bàn thắng duy nhất của Eder trong hiệp phụ thứ hai. Cristiano Ronaldo phải rời sân từ khá sớm do chấn thương. Nhưng anh đã nói gì với đồng đội và BHL sau chiến thắng lịch sử này?

Hồi ức Berlin: Chuyện đứa con hoang của màu áo Thiên Thanh

Hồi ức Berlin: Chuyện đứa con hoang của màu áo Thiên Thanh

Hồi ức Berlin: Chuyện đứa con hoang của màu áo Thiên Thanh

Ngày 9/7/2006, sân vận động Olimpiastadion Berlin chứng kiến cái kết đẹp của một câu chuyện thần kỳ mang tên Italia. Bất chấp bóng ma về vụ bê bối Calciopoli ngay trước thềm giải đấu, Azzurri đã thi đấu tuyệt vời để lần thứ tư nâng cao cúp vàng danh giá. Trong câu chuyện ấy, người ta nhắc tới thủ lĩnh Fabio Cannavaro khi anh đạt tới đỉnh cao sự nghiệp, nhắc tới nhạc trưởng Pirlo, người đã chơi cực hay và trở thành nguồn cảm hứng cho cả đội. Nhắc tới cả đôi bàn tay vững chắc của Gianluigi Buffon

Tương lai nào cho các ngôi sao Real Madrid sau Euro 2012?

Tương lai nào cho các ngôi sao Real Madrid sau Euro 2012?

Tương lai nào cho các ngôi sao Real Madrid sau Euro 2012?

Real Madrid chính là đội bóng ấn tượng nhất ở Euro 2012 khi họ sở hữu đến 10 cầu thủ tại vòng bán kết Euro 2012. Tuy nhiên, không ngôi sao nào đạt được danh hiệu cá nhân tại Ba Lan-Ukraine và đó là điều mà những người yêu mến “Kền kền trắng” chạnh lòng...

Chiến thuật ở EURO 2012: Sự lên ngôi của trường phái Nam Âu

Chiến thuật ở EURO 2012: Sự lên ngôi của trường phái Nam Âu

Chiến thuật ở EURO 2012: Sự lên ngôi của trường phái Nam Âu

Việc 3 trong 4 đội bóng có mặt ở vòng bán kết đều là các đội thuộc Nam Âu và Tây Ban Nha bảo vệ thành công vương miện EURO tiếp tục cho thấy sự thống trị của trường phái kỹ thuật và đề cao quyền sở hữu bóng trước lối chơi kiểu khoa học và đề cao sức mạnh kiểu Bắc Âu, hay bài miếng cổ điển kiểu Đông Âu.

Xavi: Trái tim Tây Ban Nha

Xavi: Trái tim Tây Ban Nha

Xavi: Trái tim Tây Ban Nha

Khi còn là một cậu bé, Xavi Herandez chỉ thích giữ gôn. Còn bây giờ, anh là trái tim của đội tuyển Tây Ban Nha trong cả ba chiến thắng vang dội vừa rồi giúp đội bóng áo đỏ đi vào lịch sử. Những đường chuyền như có khả năng ngoại cảm của anh khiến các đồng đội của Xavi ca ngợi, không hề quá rằng anh “chơi bóng với cỗ máy thời gian”.

Từ bộ não Xavi, đôi mắt Oezil đến chân phải siêu đẳng của Ronaldo...

Từ bộ não Xavi, đôi mắt Oezil đến chân phải siêu đẳng của Ronaldo...

Từ bộ não Xavi, đôi mắt Oezil đến chân phải siêu đẳng của Ronaldo...

Mỗi cầu thủ đều sở hữu một phẩm chất riêng, một tài năng đặc biệt để làm nên tên tuổi của họ. Vậy điều gì sẽ xảy ra nếu chúng ta kết hợp các khả năng của họ lại với nhau trong một hình hài cụ thể? Nhân dịp EURO 2012 vừa kết thúc, trang Goal đã tạo ra một cầu thủ hoàn hảo của bóng đá châu Âu bằng cách kết hợp từng bộ phận của các danh thủ hàng đầu lại với nhau.

Xem thêm
top-arrow
X