Thứ Bảy, 27/04/2024Mới nhất
Zalo

Đội tuyển Italia: "Cấp cứu" với 3-5-2

Thứ Hai 04/06/2012 15:12(GMT+7)

Theo dõi Bongda24h trên Google News

Từng được nhắc đến nhiều như một giải pháp chiến lược đáng để thử nghiệm, nhưng nay sơ đồ chiến thuật 3-5-2 đã được coi là "liều thuốc" duy nhất có thể đưa hy vọng trở lại với đội tuyển Italia, sau khi 4-3-1-2 và 4-3-3 đều đã tỏ ra vô dụng trước đội tuyển Nga ở trận giao hữu thua 0-3 vừa qua.

Sau thất bại choáng váng ở Zurich, HLV Cesare Prandelli đã cho toàn bộ các cầu thủ được nghỉ ngơi trong 2 ngày 2/6 và 3/6. Hai ngày nghỉ, trong khi tuyển Italia lẽ ra phải chạy đua với thời gian vì chỉ hơn một tuần nữa là đến trận gặp đội tuyển số một thế giới Tây Ban Nha, là một sự hoang phí quá lớn. Trong bối cảnh dường như tất cả quá trình chuẩn bị của đội đã bị thiêu rụi bởi màn trình diễn đáng xấu hổ trước người Nga, mỗi giờ khắc trước lúc ra trận lẽ ra càng phải được trân trọng và tận dụng tối đa, thì Prandelli lại làm chuyện ngược đời là gạt đi tất cả để phục vụ mục đích duy nhất: giải tỏa tâm lý cho các cầu thủ, cũng như bản thân ông. Thực tế, đó là giải pháp đúng đắn và cần thiết. Khi trở lại tập luyện từ sáng hôm nay, Azzurra được kỳ vọng sẽ không còn tâm trạng bi đát cách đây vài ngày, mà thay vào đó là một tập thể tự tin nhìn về phía trước.

Sự trở lại của Chiellini (trái) là yếu tố quyết định để Italia chuyển sang đá 3-5-2
Sự trở lại của Chiellini (trái) là yếu tố quyết định để Italia chuyển sang đá 3-5-2

Tuy nhiên, giải pháp tâm lý cũng chỉ là một phần, khi những bất cập về mặt chuyên môn đã lộ ra quá rõ ở trận thua Nga 0-3. Hôm đó, ngoài tâm lý, Italia đã thua kém đối thủ ở cả thể lực và sự hợp lý trong lối chơi, đặc biệt là ở khu vực giữa sân. Trong suốt trận đấu, Italia chỉ có thể đạt được sự ngang bằng với Nga trong việc kiểm soát thế trận từ tuyến giữa tại một vài thời điểm, chứ không tạo ra được sự áp đảo như họ từng có trước các đối thủ ở vòng loại, trong khi đấy lại là nền tảng đầu tiên tạo nên thắng lợi. Hàng tiền vệ 4 người của Italia (từ phút 68 chỉ còn là 3 sau khi đổi từ 4-3-1-2 sang 4-3-3) không thể địch nổi hàng tiền vệ 5 người rất mạnh về thể lực của đối thủ (đá 4-1-4-1). Bất cập đó không thể được tái diễn khi gặp Tây Ban Nha, đội bóng sở hữu hàng tiền vệ mạnh và sáng tạo nhất thế giới, đồng thời đang có phong độ cực kỳ ấn tượng bất chấp không có đội hình tối ưu ở các trận thử nghiệm gần đây.

3-5-2 trở thành giải pháp cứu rỗi

Báo chí Italia hoàn toàn tin rằng khi thầy trò ông Prandelli trở lại sân tập hôm nay, họ sẽ áp dụng ngay sơ đồ 3-5-2 đã đưa Juventus đăng quang và giúp Napoli, Udinese, Bologna, Parma hay Siena (dùng các biến thể khác nhau của lối đá 3 hậu vệ) đạt được thành công ấn tượng ở Serie A mùa giải vừa qua. HLV Gasperini, người đã bị "tống khứ" khỏi Inter hơn 9 tháng trước chỉ vì thất bại với sơ đồ 3 hậu vệ, hết lòng cổ vũ Prandelli chuyển sang chơi theo chiến thuật tối ưu hóa hàng tiền vệ này: "Có rất nhiều tuyển thủ đến từ các CLB chơi chiến thuật 3 hậu vệ và hầu hết đã gặt hái thành công". Gasperini không sai. Chỉ có 6/20 đội dự Serie A mùa giải vừa qua chơi theo sơ đồ 3 hậu vệ, nhưng đã đóng góp tới 12 trong tổng số 23 cầu thủ dự EURO 2012 của Italia (Juventus 7, Napoli 2, Udinese 1, Bologna 1, Parma 1), trong đó chỉ có 2 cầu thủ của Bologna (Diamanti) và Parma (Giovinco) là không có thành tích nào cụ thể. Nếu muốn, Prandelli có thể tung ra đội hình hoàn chỉnh (và cũng rất mạnh) gồm tất cả các cầu thủ đã rất quen với chiến thuật này.

Đêm nay, đội tuyển Italia sẽ bay tới Krakow (Ba Lan), nơi họ sẽ cắm quân trong suốt chiến dịch EURO 2012. Hy vọng là trước khi lên đường, họ đã kịp tích lũy một chút niềm tin từ giải pháp mang tính cứu rỗi này.

(Theo Thể Thao Văn Hoá)

 

Có thể bạn quan tâm

VIDEO: Cristiano Ronaldo phát biểu hùng hồn sau chức vô địch Euro 2016

VIDEO: Cristiano Ronaldo phát biểu hùng hồn sau chức vô địch Euro 2016

VIDEO: Cristiano Ronaldo phát biểu hùng hồn sau chức vô địch Euro 2016

Khoảng thời điểm này ba năm trước, Trận chung kết Euro 2016, Bồ Đào Nha đánh bại Pháp đầy bất ngờ với bàn thắng duy nhất của Eder trong hiệp phụ thứ hai. Cristiano Ronaldo phải rời sân từ khá sớm do chấn thương. Nhưng anh đã nói gì với đồng đội và BHL sau chiến thắng lịch sử này?

Hồi ức Berlin: Chuyện đứa con hoang của màu áo Thiên Thanh

Hồi ức Berlin: Chuyện đứa con hoang của màu áo Thiên Thanh

Hồi ức Berlin: Chuyện đứa con hoang của màu áo Thiên Thanh

Ngày 9/7/2006, sân vận động Olimpiastadion Berlin chứng kiến cái kết đẹp của một câu chuyện thần kỳ mang tên Italia. Bất chấp bóng ma về vụ bê bối Calciopoli ngay trước thềm giải đấu, Azzurri đã thi đấu tuyệt vời để lần thứ tư nâng cao cúp vàng danh giá. Trong câu chuyện ấy, người ta nhắc tới thủ lĩnh Fabio Cannavaro khi anh đạt tới đỉnh cao sự nghiệp, nhắc tới nhạc trưởng Pirlo, người đã chơi cực hay và trở thành nguồn cảm hứng cho cả đội. Nhắc tới cả đôi bàn tay vững chắc của Gianluigi Buffon

Tương lai nào cho các ngôi sao Real Madrid sau Euro 2012?

Tương lai nào cho các ngôi sao Real Madrid sau Euro 2012?

Tương lai nào cho các ngôi sao Real Madrid sau Euro 2012?

Real Madrid chính là đội bóng ấn tượng nhất ở Euro 2012 khi họ sở hữu đến 10 cầu thủ tại vòng bán kết Euro 2012. Tuy nhiên, không ngôi sao nào đạt được danh hiệu cá nhân tại Ba Lan-Ukraine và đó là điều mà những người yêu mến “Kền kền trắng” chạnh lòng...

Chiến thuật ở EURO 2012: Sự lên ngôi của trường phái Nam Âu

Chiến thuật ở EURO 2012: Sự lên ngôi của trường phái Nam Âu

Chiến thuật ở EURO 2012: Sự lên ngôi của trường phái Nam Âu

Việc 3 trong 4 đội bóng có mặt ở vòng bán kết đều là các đội thuộc Nam Âu và Tây Ban Nha bảo vệ thành công vương miện EURO tiếp tục cho thấy sự thống trị của trường phái kỹ thuật và đề cao quyền sở hữu bóng trước lối chơi kiểu khoa học và đề cao sức mạnh kiểu Bắc Âu, hay bài miếng cổ điển kiểu Đông Âu.

Xavi: Trái tim Tây Ban Nha

Xavi: Trái tim Tây Ban Nha

Xavi: Trái tim Tây Ban Nha

Khi còn là một cậu bé, Xavi Herandez chỉ thích giữ gôn. Còn bây giờ, anh là trái tim của đội tuyển Tây Ban Nha trong cả ba chiến thắng vang dội vừa rồi giúp đội bóng áo đỏ đi vào lịch sử. Những đường chuyền như có khả năng ngoại cảm của anh khiến các đồng đội của Xavi ca ngợi, không hề quá rằng anh “chơi bóng với cỗ máy thời gian”.

Từ bộ não Xavi, đôi mắt Oezil đến chân phải siêu đẳng của Ronaldo...

Từ bộ não Xavi, đôi mắt Oezil đến chân phải siêu đẳng của Ronaldo...

Từ bộ não Xavi, đôi mắt Oezil đến chân phải siêu đẳng của Ronaldo...

Mỗi cầu thủ đều sở hữu một phẩm chất riêng, một tài năng đặc biệt để làm nên tên tuổi của họ. Vậy điều gì sẽ xảy ra nếu chúng ta kết hợp các khả năng của họ lại với nhau trong một hình hài cụ thể? Nhân dịp EURO 2012 vừa kết thúc, trang Goal đã tạo ra một cầu thủ hoàn hảo của bóng đá châu Âu bằng cách kết hợp từng bộ phận của các danh thủ hàng đầu lại với nhau.

Xem thêm
top-arrow
X