Thứ Ba, 09/07/2024Mới nhất
Zalo

Đội tuyển Hà Lan là nỗi xấu hổ của cả dân tộc

Thứ Hai 18/06/2012 13:32(GMT+7)

Theo dõi Bongda24h trên Google News

Dù có khởi đầu khá tốt trước Bồ Đào Nha nhưng Hà Lan cuối cùng vẫn chịu thua và không có điểm nào tại vòng bảng EURO 2012. Đây là một nỗi nhục với cả dân tộc Hà Lan, theo đánh giá của chuyên gia Stefan Coerts.

Trong 15 phút đầu, những nỗ lực của Hà Lan khiến nhiều người tin rằng họ đủ sức đánh bại Bồ Đào Nha ít nhất 2 bàn, điều kiện cần để đi tiếp. Van der Vaart lập công mở tỉ số cho Hà Lan. Tiền vệ của Tottenham cùng các đồng đội chơi một thứ bóng đá tấn công nhanh, mạnh, đẹp mắt và ẩn chứa sự nguy hiểm trong từng pha lên bóng.

Song dần dần, Bồ Đào Nha đòi lại thế trận. Sau khi Cristiano Ronaldo gỡ hòa, Seleccao đã đẩy lại Hà Lan vào thế phải chống đỡ. Để rồi đoàn quân dưới quyền Bert van Marwijk chịu thua chung cuộc 1-2 và trắng tay tại vòng bảng EURO 2012. Thành tích của họ (0 điểm sau 3 trận, ghi 2 bàn thủng lưới 5 lần) có lẽ chỉ hơn được CH Ireland (0 điểm, 2 trận, 1 bàn, 7 bàn thua). Thụy Điển chưa có điểm nào như Hà Lan, song ít nhất thì đội bóng vùng Scandinavia đã ghi 3 bàn (cũng chịu thua 5 lần).

hà lan
 

Hà Lan dự EURO 2012 với tư cách đương kim á quân thế giới. Mục tiêu mà Van Marwijk đề ra là soán ngôi Tây Ban Nha. Nhưng ông và các học trò nhanh chóng trở thành trò cười của thiên hạ khi gục ngã trước Đan Mạch ngay trận ra quân. Tựu trung, tất cả những người đã ra sân cho Hà Lan trên đất Ukraine đều xứng đáng bị chê trách.

Robin van Persie và Klaas-Jan Huntelaar là Vua phá lưới Premier League và Bundesliga mùa 2011/12. Tuy nhiên cả 2 giống như những sát thủ nghiệp dư khi chơi cho Oranje. Đúng là Van Persie đã ghi bàn trước Đức. Song đó là khoảnh khắc lóe sáng duy nhất của ngôi sao ấy. Trước và sau đó, anh tắt lịm hoàn toàn theo một cách quá khó lí giải.

Thủ quân Mark van Bommel có lẽ đã chơi trận tồi nhất trong sự nghiệp ĐTQG trước Đức và xứng đáng bị đẩy lên băng ghế dự bị ở trận gặp Bồ Đào Nha. Van der Vaart thay anh và ghi bàn duy nhất cho Hà Lan cộng thêm một lần đưa bóng tìm đến cột dọc. Cựu ngôi sao Hamburg nên được nhận một tràng pháo tay cho những nỗ lực của mình. Nhưng không thể phủ nhận sự kém cỏi ở khâu hỗ trợ phòng ngự của Van der Vaart.

Trong khi đó, Arjen Robben chỉ còn là cái bóng của chính mình cho dù được xếp đá bên trái hay bên phải. Dường như Robben vẫn đang bị đè nặng tâm lí sau thất bại trước Chelsea ở chung kết Champions League 2011/12. Đó là trận đấu mà anh bỏ lỡ cơ hội ghi bàn trên chấm phạt đền để sau đó Bayern phải trả giá.

Trong số những gương mặt sáng giá mà Hà Lan mang tới EURO 2012, Wesley Sneijder là người để lại nhiều ấn tượng nhất. Sau một mùa giải khó khăn tại Inter, Sneijder vẫn cho thấy anh là một nhạc trưởng không thể thiếu của Hà Lan với những pha kiến tạo và đường chuyền như đặt cho đồng đội. Mặc dù vậy, Sneijder rõ ràng chưa thể hiện được hết những phẩm chất tốt nhất của mình.

Sau thất bại toàn diện tại EURO 2012, những Van Persie, Huntelaar, Van Bommel, Van der Vaart, Robben, Sneijder… có lẽ phải cảm thấy rất xấu hổ với chính mình và cả các CĐV Hà Lan. Họ chơi bóng với không một chút đam mê, ý chí chiến đấu và phải ra về trong nỗi tủi nhục. Không có điều gì có thể bào chữa cho màn trình diễn tồi tệ của các ngôi sao áo Da cam, kể cả việc một số cầu thủ bất đồng quan điểm với ông thầy Van Marwijk.

(Theo báo Bóng Đá)

Có thể bạn quan tâm

VIDEO: Cristiano Ronaldo phát biểu hùng hồn sau chức vô địch Euro 2016

VIDEO: Cristiano Ronaldo phát biểu hùng hồn sau chức vô địch Euro 2016

VIDEO: Cristiano Ronaldo phát biểu hùng hồn sau chức vô địch Euro 2016

Khoảng thời điểm này ba năm trước, Trận chung kết Euro 2016, Bồ Đào Nha đánh bại Pháp đầy bất ngờ với bàn thắng duy nhất của Eder trong hiệp phụ thứ hai. Cristiano Ronaldo phải rời sân từ khá sớm do chấn thương. Nhưng anh đã nói gì với đồng đội và BHL sau chiến thắng lịch sử này?

Hồi ức Berlin: Chuyện đứa con hoang của màu áo Thiên Thanh

Hồi ức Berlin: Chuyện đứa con hoang của màu áo Thiên Thanh

Hồi ức Berlin: Chuyện đứa con hoang của màu áo Thiên Thanh

Ngày 9/7/2006, sân vận động Olimpiastadion Berlin chứng kiến cái kết đẹp của một câu chuyện thần kỳ mang tên Italia. Bất chấp bóng ma về vụ bê bối Calciopoli ngay trước thềm giải đấu, Azzurri đã thi đấu tuyệt vời để lần thứ tư nâng cao cúp vàng danh giá. Trong câu chuyện ấy, người ta nhắc tới thủ lĩnh Fabio Cannavaro khi anh đạt tới đỉnh cao sự nghiệp, nhắc tới nhạc trưởng Pirlo, người đã chơi cực hay và trở thành nguồn cảm hứng cho cả đội. Nhắc tới cả đôi bàn tay vững chắc của Gianluigi Buffon

Tương lai nào cho các ngôi sao Real Madrid sau Euro 2012?

Tương lai nào cho các ngôi sao Real Madrid sau Euro 2012?

Tương lai nào cho các ngôi sao Real Madrid sau Euro 2012?

Real Madrid chính là đội bóng ấn tượng nhất ở Euro 2012 khi họ sở hữu đến 10 cầu thủ tại vòng bán kết Euro 2012. Tuy nhiên, không ngôi sao nào đạt được danh hiệu cá nhân tại Ba Lan-Ukraine và đó là điều mà những người yêu mến “Kền kền trắng” chạnh lòng...

Chiến thuật ở EURO 2012: Sự lên ngôi của trường phái Nam Âu

Chiến thuật ở EURO 2012: Sự lên ngôi của trường phái Nam Âu

Chiến thuật ở EURO 2012: Sự lên ngôi của trường phái Nam Âu

Việc 3 trong 4 đội bóng có mặt ở vòng bán kết đều là các đội thuộc Nam Âu và Tây Ban Nha bảo vệ thành công vương miện EURO tiếp tục cho thấy sự thống trị của trường phái kỹ thuật và đề cao quyền sở hữu bóng trước lối chơi kiểu khoa học và đề cao sức mạnh kiểu Bắc Âu, hay bài miếng cổ điển kiểu Đông Âu.

Xavi: Trái tim Tây Ban Nha

Xavi: Trái tim Tây Ban Nha

Xavi: Trái tim Tây Ban Nha

Khi còn là một cậu bé, Xavi Herandez chỉ thích giữ gôn. Còn bây giờ, anh là trái tim của đội tuyển Tây Ban Nha trong cả ba chiến thắng vang dội vừa rồi giúp đội bóng áo đỏ đi vào lịch sử. Những đường chuyền như có khả năng ngoại cảm của anh khiến các đồng đội của Xavi ca ngợi, không hề quá rằng anh “chơi bóng với cỗ máy thời gian”.

Từ bộ não Xavi, đôi mắt Oezil đến chân phải siêu đẳng của Ronaldo...

Từ bộ não Xavi, đôi mắt Oezil đến chân phải siêu đẳng của Ronaldo...

Từ bộ não Xavi, đôi mắt Oezil đến chân phải siêu đẳng của Ronaldo...

Mỗi cầu thủ đều sở hữu một phẩm chất riêng, một tài năng đặc biệt để làm nên tên tuổi của họ. Vậy điều gì sẽ xảy ra nếu chúng ta kết hợp các khả năng của họ lại với nhau trong một hình hài cụ thể? Nhân dịp EURO 2012 vừa kết thúc, trang Goal đã tạo ra một cầu thủ hoàn hảo của bóng đá châu Âu bằng cách kết hợp từng bộ phận của các danh thủ hàng đầu lại với nhau.

Xem thêm
top-arrow
X