Thứ Tư, 24/04/2024Mới nhất
Zalo

Chung kết Euro 2012: Thành bại ở khả năng di chuyển

Chủ Nhật 01/07/2012 10:04(GMT+7)

Theo dõi Bongda24h trên Google News

Tây Ban Nha và Italia đang hướng đến trận chung kết Euro 2012 với một lối chơi có phần tương tự nhau, thậm chí tuy học hỏi theo sự thành công của La Roja về lối chơi tiki-taka nhưng chính Azzurri mơi là đội bóng có những màn trình diễn ấn tượng hơn.

Chạy, di chuyển hay đúng hơn là sự linh hoạt là một trong những yếu tố tiên quyết dẫn đến thành công cho bất cứ đội bóng nào ở mọi thời kỳ. Không cần nói đâu xa, Tây Ban Nha đăng quang tại hai giải đấu lớn gần đây nhất với một sự linh hoạt tuyệt vời trong lối chơi. Trên nền tảng tiki-taka, các tuyển thủ Tây Ban Nha di chuyển một cách rất linh hoạt để phối hợp qua đó đảm bảo được độ an toàn cao trong việc kiểm soát bóng cũng như kéo dãn đội hình đối phương.

Đội bóng nào di chuyển linh hoạt hơn sẽ chiếm thế thượng phong
Đội bóng nào di chuyển linh hoạt hơn sẽ chiếm thế thượng phong

Tuy nhiên, tại giải đấu năm nay, thầy trò Vicente Del Bosque đang đứng trước một thách thức rất lớn khi La Roja không còn nắm giữ vị trí đội bóng có khả năng di chuyển tốt nhất cho đến thời điểm hiện tại. Vị trí đó thuộc về Italia, đối thủ của các nhà ĐKVĐ trong trận chung kết sắp tới. Sau 5 trận đấu, các học trò của HLV Cesar Prandelli đã di chuyển tới 608.901km, nhiều nhất tại Euro 2012 trong khi các cầu thủ Tây Ban Nha “chỉ” di chuyển 582.892km.

Một bằng chứng khác chứng tỏ tầm ảnh hưởng của khả năng di chuyển linh hoạt đến phong độ hoặc sự thành công chính là so sánh giữa hành lang hai cánh của đội tuyển Tây Ban Nha. Chắc không ai ngạc nhiên khi biết Jordi Alba chính là một trong những cầu thủ di chuyển nhiều nhất của đội tuyển Tây Ban Nha với 59.866 km nếu như chứng kiến khả năng bao quát cánh trái, sự linh hoạt của tân binh Barcelona tại giải đấu lần này.

Ngược lại, hành lang cánh phải của La Roja không ít lần “bị treo” trong những đợt tấn công vì khả năng di chuyển của Arbeloa là kém hơn hẳn khi hậu vệ Real Madrid chỉ di chuyển 51.550 km tại giải đấu lần này. Điều đó lý giải tại sao những đợt tấn công của Tây Ban Nha gần như nghiêng hẳn sang bên phía cánh trái trong khi cánh phải thi thoảng mới được nhồi bóng. Ngoài sự linh hoạt của Alba, một lý do nữa có thể giải thích cho điều này chính là việc “ngòi nổ” Iniesta cũng thường xuyên hoạt động bên cánh này.

Xét về tầm ảnh hưởng thì Xavi Hernandez dù không còn bùng nổ như 2 giải đấu lớn trước đây những vẫn là linh hồn trong lối chơi tiki-taka, trung bình mỗi trận đấu tiền vệ đang khoác áo Barcelona di chuyển 11.442 km. Trong khi đó Xabi Alonso vẫn duy trì được sự cơ động tốt nhất có thể. Về phía Italia, Pirlo là cầu thủ di chuyển nhiều thứ hai sau Marchisio, hơn nữa ngay cả Pirlo cũng di chuyển nhiều hơn bất cứ cầu thủ Tây Ban Nha nào.

Chắc rằng chưa ai quên được nỗi thất vọng mang tên Hà Lan tại vòng bảng với một lối chơi rời rạc, thiếu kết dính, thiếu sự sáng tạo và cũng không có gì quá ngạc nhiên khi “cơn lốc màu da cam” cũng là đội bóng lười di chuyển nhất tại Euro lần này với chỉ 327.907 km.

(Theo Dân Trí)

Khả năng di chuyển đóng vai trò tối quan trọng cho chiến thắng, đêm nay điều đó sẽ là một trong những nhân tố phán xét trận đấu, nhất là vào thời điểm hiện tại cả hai đội đều đang sở hữu những tiền vệ trung tâm kiệt xuất bậc nhất thế giới.
 

Có thể bạn quan tâm

VIDEO: Cristiano Ronaldo phát biểu hùng hồn sau chức vô địch Euro 2016

VIDEO: Cristiano Ronaldo phát biểu hùng hồn sau chức vô địch Euro 2016

VIDEO: Cristiano Ronaldo phát biểu hùng hồn sau chức vô địch Euro 2016

Khoảng thời điểm này ba năm trước, Trận chung kết Euro 2016, Bồ Đào Nha đánh bại Pháp đầy bất ngờ với bàn thắng duy nhất của Eder trong hiệp phụ thứ hai. Cristiano Ronaldo phải rời sân từ khá sớm do chấn thương. Nhưng anh đã nói gì với đồng đội và BHL sau chiến thắng lịch sử này?

Hồi ức Berlin: Chuyện đứa con hoang của màu áo Thiên Thanh

Hồi ức Berlin: Chuyện đứa con hoang của màu áo Thiên Thanh

Hồi ức Berlin: Chuyện đứa con hoang của màu áo Thiên Thanh

Ngày 9/7/2006, sân vận động Olimpiastadion Berlin chứng kiến cái kết đẹp của một câu chuyện thần kỳ mang tên Italia. Bất chấp bóng ma về vụ bê bối Calciopoli ngay trước thềm giải đấu, Azzurri đã thi đấu tuyệt vời để lần thứ tư nâng cao cúp vàng danh giá. Trong câu chuyện ấy, người ta nhắc tới thủ lĩnh Fabio Cannavaro khi anh đạt tới đỉnh cao sự nghiệp, nhắc tới nhạc trưởng Pirlo, người đã chơi cực hay và trở thành nguồn cảm hứng cho cả đội. Nhắc tới cả đôi bàn tay vững chắc của Gianluigi Buffon

Tương lai nào cho các ngôi sao Real Madrid sau Euro 2012?

Tương lai nào cho các ngôi sao Real Madrid sau Euro 2012?

Tương lai nào cho các ngôi sao Real Madrid sau Euro 2012?

Real Madrid chính là đội bóng ấn tượng nhất ở Euro 2012 khi họ sở hữu đến 10 cầu thủ tại vòng bán kết Euro 2012. Tuy nhiên, không ngôi sao nào đạt được danh hiệu cá nhân tại Ba Lan-Ukraine và đó là điều mà những người yêu mến “Kền kền trắng” chạnh lòng...

Chiến thuật ở EURO 2012: Sự lên ngôi của trường phái Nam Âu

Chiến thuật ở EURO 2012: Sự lên ngôi của trường phái Nam Âu

Chiến thuật ở EURO 2012: Sự lên ngôi của trường phái Nam Âu

Việc 3 trong 4 đội bóng có mặt ở vòng bán kết đều là các đội thuộc Nam Âu và Tây Ban Nha bảo vệ thành công vương miện EURO tiếp tục cho thấy sự thống trị của trường phái kỹ thuật và đề cao quyền sở hữu bóng trước lối chơi kiểu khoa học và đề cao sức mạnh kiểu Bắc Âu, hay bài miếng cổ điển kiểu Đông Âu.

Xavi: Trái tim Tây Ban Nha

Xavi: Trái tim Tây Ban Nha

Xavi: Trái tim Tây Ban Nha

Khi còn là một cậu bé, Xavi Herandez chỉ thích giữ gôn. Còn bây giờ, anh là trái tim của đội tuyển Tây Ban Nha trong cả ba chiến thắng vang dội vừa rồi giúp đội bóng áo đỏ đi vào lịch sử. Những đường chuyền như có khả năng ngoại cảm của anh khiến các đồng đội của Xavi ca ngợi, không hề quá rằng anh “chơi bóng với cỗ máy thời gian”.

Từ bộ não Xavi, đôi mắt Oezil đến chân phải siêu đẳng của Ronaldo...

Từ bộ não Xavi, đôi mắt Oezil đến chân phải siêu đẳng của Ronaldo...

Từ bộ não Xavi, đôi mắt Oezil đến chân phải siêu đẳng của Ronaldo...

Mỗi cầu thủ đều sở hữu một phẩm chất riêng, một tài năng đặc biệt để làm nên tên tuổi của họ. Vậy điều gì sẽ xảy ra nếu chúng ta kết hợp các khả năng của họ lại với nhau trong một hình hài cụ thể? Nhân dịp EURO 2012 vừa kết thúc, trang Goal đã tạo ra một cầu thủ hoàn hảo của bóng đá châu Âu bằng cách kết hợp từng bộ phận của các danh thủ hàng đầu lại với nhau.

Xem thêm
top-arrow
X