Thứ Hai, 23/09/2024Mới nhất
Zalo

Cái "dớp" của nhà á quân World Cup đang ám ảnh Hà Lan

Thứ Năm 14/06/2012 12:37(GMT+7)

Theo dõi Bongda24h trên Google News

Sau 32 năm, Hà Lan mới đến gần nhất với chức vô địch thế giới khi họ có mặt ở trận chung kết với Tây Ban Nha năm 2010. Nhưng rất có thể đây lại là một điềm gở cho "Cơn lốc da cam", nếu xét tới thành tích tại giải châu Âu kế tiếp của các đội Á quân cúp thế giới trong lịch sử.

Ngoại trừ Argentina năm 1990 và Brazil 1998, tất cả các đội đứng hạng 2 World Cup kể từ năm 1958, tức 2 năm trước khi Euro lần đầu tiên được tổ chức, đều đến từ châu Âu. Chúng ta cùng điểm lại những thành tích “không ra gì” ở EURO của các nhà Á quân cúp thế giới.

Hà Lan đang đứng trước nguy cơ bị loại ngay từ vòng bảng EURO 2012
Hà Lan đang đứng trước nguy cơ bị loại ngay từ vòng bảng EURO 2012

Thụy Điển - 1960

Thụy Điển vào đến trận đấu cuối cùng của World Cup 1958, nhưng không dự EURO đầu tiên.

Tiệp Khắc - 1964

Đội bóng Tiệp Khắc huyền thoại ở Chile 1962 đã thua CHDC Đức sau 2 trận vòng loại, nên không được dự VCK.

CHLB Đức - 1968

Đội Đức của thế hệ huyền thoại Beckenbauer đã bắt đầu từ năm 1966, và Euro 1968 là giải duy nhất họ không đạt thành tích cao. Sự thực thì họ đã không qua được vòng loại.

Italia - 1972

Một lần nữa, nhà á quân Cúp thế giới không thể qua được vòng loại giải EURO kế tiếp.

Hà Lan - 1976

Một trường hợp hiếm hoi thành công, khi Hà Lan vượt qua vòng loại trong một bảng khá mạnh, có sự tham dự của Ba Lan (hạng 3 World Cup trước) và Italia.

Hà Lan - 1980

Một lần nữa, Hà Lan lọt được vào vòng chung kết. Tuy nhiên, lần này họ chỉ xếp thứ 3 trong bảng đấu vòng tròn và chia tay giải ngay khi vòng bảng kết thúc.

CHLB Đức -1984

Đội Đức của Karl Heinz Rummenigge, Rudi Voeller và Bern Schuster đã không vượt qua được vòng bảng sau khi thua Tây Ban Nha 0-1 ở lượt cuối.

CHLB Đức - 1988

Lần này, Đức đã chơi tốt hơn khi vào đến bán kết, và chỉ thua Hà Lan bởi bàn thắng vào gần cuối trận của Van Basten. Cũng phải nói thêm, Đức chính là chủ nhà của giải.

Italia -1996

Dù khởi đầu tốt bằng trận thắng Nga, nhưng thất bại bất ngờ trước CH Czech làm đội Ý đánh mất khá nhiều lợi thế. Ở lượt trận cuối cùng, Italia cần làm tốt hơn đội tuyển Czech. Trong lúc đội bóng Trung Âu dành được một điểm ở những phút cuối, thì Italia không tài nào chọc thủng lưới được khung thành của đội Đức trong suốt 90 phút. Kể cả khi được hưởng quả penalty, Zola đã sút quá hiền và để thủ môn cản được. Italia bị loại do kém Czech về hiệu số thắng bại.

Đức - 2004

Dù đã đoạt ngôi á quân World Cup 2002, nhưng đây thực sự là một giai đoạn đi xuống của bóng đá Đức. Họ không giành nổi một trận thắng, thậm chí còn để hòa đội bóng tí hon Latvia. Đức đã nhanh chóng xách vali về nước sau vòng bảng.

Pháp - 2008

Lần đầu tiên sau 10 năm, Pháp đến dự một giải bóng đá lớn mà không có Zinedine Zidane. Và họ đã nếm mùi thất bại nặng nề, có lẽ cũng là đau nhất sau 10 năm. Chỉ có 1 điểm sau vòng bảng, với hai trận thua cách biệt trước Hà Lan và Italia.

Hà Lan - 2012

Sau hai trận trắng tay, Hà Lan rất có thể sẽ gặp một kết cục xấu ngay khi vòng bảng kết thúc. Đội bóng của HLV Marwijk không chỉ đang ở một tình thế ngặt nghèo về điểm số, mà ngay cả lối chơi và mặt con người, họ đều không cho thấy nhiều nét tích cực. Dù Hà Lan là một trong hai đội hiếm hoi, phá được dớp “không ra gì” của những đội á quân World Cup. Nhưng xem ra việc xoay chuyển tình thế lúc này là bất khả thi?

(Theo Thể Thao Văn Hoá)

Có thể bạn quan tâm

VIDEO: Cristiano Ronaldo phát biểu hùng hồn sau chức vô địch Euro 2016

VIDEO: Cristiano Ronaldo phát biểu hùng hồn sau chức vô địch Euro 2016

VIDEO: Cristiano Ronaldo phát biểu hùng hồn sau chức vô địch Euro 2016

Khoảng thời điểm này ba năm trước, Trận chung kết Euro 2016, Bồ Đào Nha đánh bại Pháp đầy bất ngờ với bàn thắng duy nhất của Eder trong hiệp phụ thứ hai. Cristiano Ronaldo phải rời sân từ khá sớm do chấn thương. Nhưng anh đã nói gì với đồng đội và BHL sau chiến thắng lịch sử này?

Hồi ức Berlin: Chuyện đứa con hoang của màu áo Thiên Thanh

Hồi ức Berlin: Chuyện đứa con hoang của màu áo Thiên Thanh

Hồi ức Berlin: Chuyện đứa con hoang của màu áo Thiên Thanh

Ngày 9/7/2006, sân vận động Olimpiastadion Berlin chứng kiến cái kết đẹp của một câu chuyện thần kỳ mang tên Italia. Bất chấp bóng ma về vụ bê bối Calciopoli ngay trước thềm giải đấu, Azzurri đã thi đấu tuyệt vời để lần thứ tư nâng cao cúp vàng danh giá. Trong câu chuyện ấy, người ta nhắc tới thủ lĩnh Fabio Cannavaro khi anh đạt tới đỉnh cao sự nghiệp, nhắc tới nhạc trưởng Pirlo, người đã chơi cực hay và trở thành nguồn cảm hứng cho cả đội. Nhắc tới cả đôi bàn tay vững chắc của Gianluigi Buffon

Tương lai nào cho các ngôi sao Real Madrid sau Euro 2012?

Tương lai nào cho các ngôi sao Real Madrid sau Euro 2012?

Tương lai nào cho các ngôi sao Real Madrid sau Euro 2012?

Real Madrid chính là đội bóng ấn tượng nhất ở Euro 2012 khi họ sở hữu đến 10 cầu thủ tại vòng bán kết Euro 2012. Tuy nhiên, không ngôi sao nào đạt được danh hiệu cá nhân tại Ba Lan-Ukraine và đó là điều mà những người yêu mến “Kền kền trắng” chạnh lòng...

Chiến thuật ở EURO 2012: Sự lên ngôi của trường phái Nam Âu

Chiến thuật ở EURO 2012: Sự lên ngôi của trường phái Nam Âu

Chiến thuật ở EURO 2012: Sự lên ngôi của trường phái Nam Âu

Việc 3 trong 4 đội bóng có mặt ở vòng bán kết đều là các đội thuộc Nam Âu và Tây Ban Nha bảo vệ thành công vương miện EURO tiếp tục cho thấy sự thống trị của trường phái kỹ thuật và đề cao quyền sở hữu bóng trước lối chơi kiểu khoa học và đề cao sức mạnh kiểu Bắc Âu, hay bài miếng cổ điển kiểu Đông Âu.

Xavi: Trái tim Tây Ban Nha

Xavi: Trái tim Tây Ban Nha

Xavi: Trái tim Tây Ban Nha

Khi còn là một cậu bé, Xavi Herandez chỉ thích giữ gôn. Còn bây giờ, anh là trái tim của đội tuyển Tây Ban Nha trong cả ba chiến thắng vang dội vừa rồi giúp đội bóng áo đỏ đi vào lịch sử. Những đường chuyền như có khả năng ngoại cảm của anh khiến các đồng đội của Xavi ca ngợi, không hề quá rằng anh “chơi bóng với cỗ máy thời gian”.

Từ bộ não Xavi, đôi mắt Oezil đến chân phải siêu đẳng của Ronaldo...

Từ bộ não Xavi, đôi mắt Oezil đến chân phải siêu đẳng của Ronaldo...

Từ bộ não Xavi, đôi mắt Oezil đến chân phải siêu đẳng của Ronaldo...

Mỗi cầu thủ đều sở hữu một phẩm chất riêng, một tài năng đặc biệt để làm nên tên tuổi của họ. Vậy điều gì sẽ xảy ra nếu chúng ta kết hợp các khả năng của họ lại với nhau trong một hình hài cụ thể? Nhân dịp EURO 2012 vừa kết thúc, trang Goal đã tạo ra một cầu thủ hoàn hảo của bóng đá châu Âu bằng cách kết hợp từng bộ phận của các danh thủ hàng đầu lại với nhau.

Xem thêm
top-arrow
X