Thứ Bảy, 20/04/2024Mới nhất
Zalo

Balotelli tỏa sáng rực rỡ: Chiếc giày vàng EURO 2012 đang chờ anh

Thứ Sáu 29/06/2012 16:58(GMT+7)

Theo dõi Bongda24h trên Google News

Một ngày trước trận bán kết Đức-Ý, khi được hỏi suy nghĩ của mình về cuộc so tài này, người đại diện của Mario Balotelli là Mino Raiola đã trả lời rằng “Italia sẽ giành chiến thắng nhờ một hat-trick của Balotelli”. Balotelli không ghi tới 3 bàn như lời người đại diện của mình nhưng cú đúp vào lưới Đức là quá đủ chứng tỏ rằng Raiola đã hoàn toàn đúng. Còn “Super Mario” cũng đã bước ra ánh sáng với màn trình diễn siêu đẳng trước người Đức.

Trước vòng bán kết, Balotelli mới ghi được vỏn vẹn 1 bàn trên đất Ba Lan và Ukraina cho dù số cú sút mà tiền đạo của Man City tung ra chỉ ít hơn mỗi Cristiano Ronaldo. Nhưng cho đến lúc này, Balotelli lại đang đứng trước cơ hội lớn để đoạt danh hiệu Vua phá lưới với 3 bàn tại EURO 2012. Tiền đạo của Ý hiện đang có cùng số bàn thắng với Gomez (Đức), Ronaldo (BĐN), Dzagoev (Nga), Mandzukic (Croatia). Nhưng trong số này chỉ còn mỗi Balotelli là còn cơ hội nâng cao thêm thành tích, và nếu ghi bàn trong trận chung kết, ngôi Vua phá lưới sẽ thuộc về “Super Mario”. Đây là điều mà không ai tưởng tượng ra nếu chứng kiến phong độ của Balotelli ở vòng bảng cùng những pha lãng phí cơ hội không thể tin được trong trận tứ kết với Anh.

Chỉ có thể là Balotelli
Chỉ có thể là Balotelli

Balotelli là một tài năng đặc biệt. Anh có một thể hình tuyệt đẹp, một sức mạnh vô song, kỹ thuật cá nhân hoàn hảo cộng với tốc độ tuyệt vời. Tóm lại, Balotelli sở hữu tất cả những phẩm chất cần thiết để trở thành siêu sao bóng đá. Nhưng vấn đề là cá tính của Balotelli quá mạnh nên chưa khi nào anh nhận được sự tin tưởng tuyệt đối của HLV, các đồng đội cũng như người hâm mộ. Gennaro Gattuso đã gọi Balotelli là một “tài năng điên rồ” trước trận bán kết với Đức và tính từ này đã diễn tả hoàn toàn chính xác về “Super Mario” bởi “sự điên” của anh cũng nhiều như tài năng của anh vậy. Đó là lý do tại sao Balotelli mãi vẫn chưa chịu lớn dù tiềm năng là cực lớn. Như Robert De Niro từng nói trong bộ phim nổi tiếng A Bronx Tale, “điều đáng buồn nhất trong cuộc sống là lãng phí tài năng”. Balotelli dường như sinh ra để ứng vào điều này.

Tuy vậy, tại Warsaw đêm thứ Năm, Balotelli cuối cùng cũng đã chứng tỏ được đẳng cấp thế giới thật sự của mình mà không hề biểu lộ “sự điên” của mình. Màn trình diễn của Balotelli trước người Đức đơn giản là quá đẳng cấp, nhất là ở một trận đấu căng thẳng như bán kết EURO. Balotelli đã cho thấy khả năng di chuyển cực kỳ thông minh của mình ngay từ đầu trận đấu, nhưng điều ấn tượng nhất ở anh là thái độ thi đấu. Dù bị Mats Hummels kèm rất chặt và thực tế là đã một lần bị mất bóng bởi pha áp sát quyết liệt của trung vệ tuyển Đức nhưng Balotelli không hề than vãn hay buồn phiền. Mà anh đứng dậy ngay lập tức để làm lại. Và phần thưởng đã đến với Balotelli. Đầu tiên là một pha di chuyển thông minh để loại bỏ Badstuber trước khi đánh đầu quyết đoán tung lưới Neuer từ pha tạt bóng như đặt của Cassano.

Nhưng phải ở bàn thắng thứ hai, Balotelli mới lột tả được hết tài năng đặc biệt của mình. Nhận thấy Montolivo đang có bóng bên phần sân nhà, tiền đạo của Man City di chuyển rất khôn khéo để phá bẫy việt vị của Đức (Lahm đứng sai vị trí) rồi nhận đường chuyển dài của đồng đội. Sau một pha khống chế gọn gàng, Balotelli đã tung ra một cú sút trái phá ở ngay mép vòng cấm, đưa bóng đi sát vào góc chữ A khung thành khiến Neuer chỉ còn biết đứng nhìn mành lưới rung lên. Từ lúc này, người Ý đã biết rằng mình có thể đánh bại Đức với một cú đúp của Balotelli. Màn ăn mừng sau đó của Balotelli cũng rất đặc biệt. Anh cởi phăng áo rồi gồng mình đứng yên một chỗ để đợi các đồng đội tới chia vui. Chẳng có thông điệp nào được viết trên thân hình vạm vỡ của mình, nhưng dường như Balotelli muốn nói với cả thế giới rằng “các vị đã biết thế nào là Balotelli chưa?”.

Tất nhiên, đóng góp của Balotelli không chỉ dừng lại ở hai bàn thắng ghi được cho Ý. Khả năng chạy chỗ rất khôn khéo và khống chế bóng hợp lý của Balotelli đã đóng góp rất nhiều vào lối chơi của Ý, đồng thời khiến đối thủ ức chế. Có thời điểm trong hiệp đấu đầu tiên, cứ mỗi 5 phút Balotelli lại bị các cầu thủ Đức phạm lỗi một lần và nó xảy ra trong 15 phút liên tục.

Nếu không phải rời sân vì bị căng cơ do hoạt động quá nhiều (điều hiếm thấy ở Balotelli), “Super Mario” có thể đã lập một hat-trick như phát biểu của Raiola khi mà sang hiệp đấu thứ hai, Italia đã có ít nhất 4 cơ hội ghi bàn mười mươi từ các pha phản công. Nhưng cú đúp vào lưới Đức có lẽ là quá đủ để Balotelli chứng tỏ rằng anh đã là một “Super Mario” thực thụ ở khía cạnh tài năng - điều mà mọi người hâm mộ bóng đá Ý đều mong chờ. Trước mắt Balotelli là một cơ hội lớn hơn nữa để anh chứng tỏ mình: trận chung kết với TBN. Đã sút tung lưới Đức tới hai lần, tại sao Balotelli lại không thể làm được điều đó trước TBN? Các nhà ĐKVĐ hãy chờ đấy!

(Theo Thể Thao Văn Hoá)

Có thể bạn quan tâm

VIDEO: Cristiano Ronaldo phát biểu hùng hồn sau chức vô địch Euro 2016

VIDEO: Cristiano Ronaldo phát biểu hùng hồn sau chức vô địch Euro 2016

VIDEO: Cristiano Ronaldo phát biểu hùng hồn sau chức vô địch Euro 2016

Khoảng thời điểm này ba năm trước, Trận chung kết Euro 2016, Bồ Đào Nha đánh bại Pháp đầy bất ngờ với bàn thắng duy nhất của Eder trong hiệp phụ thứ hai. Cristiano Ronaldo phải rời sân từ khá sớm do chấn thương. Nhưng anh đã nói gì với đồng đội và BHL sau chiến thắng lịch sử này?

Hồi ức Berlin: Chuyện đứa con hoang của màu áo Thiên Thanh

Hồi ức Berlin: Chuyện đứa con hoang của màu áo Thiên Thanh

Hồi ức Berlin: Chuyện đứa con hoang của màu áo Thiên Thanh

Ngày 9/7/2006, sân vận động Olimpiastadion Berlin chứng kiến cái kết đẹp của một câu chuyện thần kỳ mang tên Italia. Bất chấp bóng ma về vụ bê bối Calciopoli ngay trước thềm giải đấu, Azzurri đã thi đấu tuyệt vời để lần thứ tư nâng cao cúp vàng danh giá. Trong câu chuyện ấy, người ta nhắc tới thủ lĩnh Fabio Cannavaro khi anh đạt tới đỉnh cao sự nghiệp, nhắc tới nhạc trưởng Pirlo, người đã chơi cực hay và trở thành nguồn cảm hứng cho cả đội. Nhắc tới cả đôi bàn tay vững chắc của Gianluigi Buffon

Tương lai nào cho các ngôi sao Real Madrid sau Euro 2012?

Tương lai nào cho các ngôi sao Real Madrid sau Euro 2012?

Tương lai nào cho các ngôi sao Real Madrid sau Euro 2012?

Real Madrid chính là đội bóng ấn tượng nhất ở Euro 2012 khi họ sở hữu đến 10 cầu thủ tại vòng bán kết Euro 2012. Tuy nhiên, không ngôi sao nào đạt được danh hiệu cá nhân tại Ba Lan-Ukraine và đó là điều mà những người yêu mến “Kền kền trắng” chạnh lòng...

Chiến thuật ở EURO 2012: Sự lên ngôi của trường phái Nam Âu

Chiến thuật ở EURO 2012: Sự lên ngôi của trường phái Nam Âu

Chiến thuật ở EURO 2012: Sự lên ngôi của trường phái Nam Âu

Việc 3 trong 4 đội bóng có mặt ở vòng bán kết đều là các đội thuộc Nam Âu và Tây Ban Nha bảo vệ thành công vương miện EURO tiếp tục cho thấy sự thống trị của trường phái kỹ thuật và đề cao quyền sở hữu bóng trước lối chơi kiểu khoa học và đề cao sức mạnh kiểu Bắc Âu, hay bài miếng cổ điển kiểu Đông Âu.

Xavi: Trái tim Tây Ban Nha

Xavi: Trái tim Tây Ban Nha

Xavi: Trái tim Tây Ban Nha

Khi còn là một cậu bé, Xavi Herandez chỉ thích giữ gôn. Còn bây giờ, anh là trái tim của đội tuyển Tây Ban Nha trong cả ba chiến thắng vang dội vừa rồi giúp đội bóng áo đỏ đi vào lịch sử. Những đường chuyền như có khả năng ngoại cảm của anh khiến các đồng đội của Xavi ca ngợi, không hề quá rằng anh “chơi bóng với cỗ máy thời gian”.

Từ bộ não Xavi, đôi mắt Oezil đến chân phải siêu đẳng của Ronaldo...

Từ bộ não Xavi, đôi mắt Oezil đến chân phải siêu đẳng của Ronaldo...

Từ bộ não Xavi, đôi mắt Oezil đến chân phải siêu đẳng của Ronaldo...

Mỗi cầu thủ đều sở hữu một phẩm chất riêng, một tài năng đặc biệt để làm nên tên tuổi của họ. Vậy điều gì sẽ xảy ra nếu chúng ta kết hợp các khả năng của họ lại với nhau trong một hình hài cụ thể? Nhân dịp EURO 2012 vừa kết thúc, trang Goal đã tạo ra một cầu thủ hoàn hảo của bóng đá châu Âu bằng cách kết hợp từng bộ phận của các danh thủ hàng đầu lại với nhau.

Xem thêm
top-arrow
X