Thứ Sáu, 26/04/2024Mới nhất
Zalo

V. Hải Phòng thua B. Bình Dương trên sân nhà

Thứ Bảy 10/08/2013 21:56(GMT+7)

Theo dõi Bongda24h trên Google News

Có một thế trận và số cơ hội vượt trội so với B. Bình Dương, nhưng những sai lầm của hàng phòng ngự và khả năng tận dụng cơ hội kém, V. Hải Phòng đã bị trả giá với trận thua 1-2 ngay trên sân Lạch Tray.

Hành quân tới sân Lạch Tray, thầy trò HLV Lê Thụy Hải tràn đầy hưng phấn sau trận thắng SL Nghệ An ở vòng đấu trước. Chính vì thế, đội khách không giấu giếm mục tiêu giành trọn 3 điểm trận này để có thể yên tâm với mục tiêu trụ hạng. Trong khi đó, Hải Phòng với lợi thế sân nhà, cũng quyết tâm giành chiến thắng để có thể vươn lên tốp 5 sau vòng 19.

V. Hải Phòng (đỏ) thất bại trên sân nhà
V. Hải Phòng (đỏ) thất bại trên sân nhà

Cả hai đội đều rất khát thắng nên tốc độ trận đấu được đẩy cao ngay từ đầu. Bình Dương trận này đón sự trở lại của cây săn bàn Phinali, giúp cho hàng công được tăng cường sức mạnh đáng kể. Với lối chơi cở mở, bàn thắng đã được ghi ngay ở phút thứ 4, sau một tình huống triển khai tấn công rất nhanh của đội khách.

Phinali đi bóng đầy tự tin bên cánh phải, trước khi chuyền bóng như dọn cỗ để Sunday băng vào đệm bóng chính xác, đưa Bình Dương vươn lên dẫn trước 1-0.

Nhận bàn thua choáng váng, Hải Phòng dâng cao tìm kiếm bàn gỡ. Gilberto đã suýt ghi bàn trong tình huống dứt điểm từ xa, nhưng bóng lại đi đúng vị trí thủ môn đội khách. Phút thứ 10, lại là Gilberto có pha đỡ bóng bằng ngực trong vòng cấm rất kỹ thuật, trước khi tung ra cú vô-lê rất đẹp mắt, nhưng bóng lại đi trúng xà ngang.

Khi mà các CĐV đất Cảng vẫn còn nuối tiếc sau tình huống thiếu may mắn của đội nhà, lưới của Hải Phòng tiếp tục rung lên lần thứ 2 ở phút 12. Xuất phát từ tình huống tấn công biên phải rất đơn giản, hàng phòng ngự của Hải Phòng đã không kèm người, tạo điều kiện cho Anh Đức nhận đường chuyền của đồng đội trong thế trống trải, đánh đầu cận thành nâng tỷ số lên 2-0.

Sau 2 bàn thua, hàng thủ của Hải Phòng vẫn chơi rất thiếu tập trung. Phút 16, từ pha tạt bóng bổng bên cánh trái, lại là Anh Đức bật cao đánh đầu trong tư thế không ai kèm. Rất may trong tình huống này thủ môn Thanh Thắng kịp khép góc, đẩy bóng chịu quả phạt góc.

Ở thế không còn gì để mất, Hải Phòng nỗ lực tổ chức tấn công tìm kiếm bàn thắng rút ngắn tỷ số. Tuy nhiên, lối chơi của đội chủ nhà vẫn thiếu sự gắn kết cần thiết, khiến những pha tấn công rời rạc, thiếu hiệu quả. Ngoài 2 tình huống nguy hiểm của Gilberto, những Tấn Tài, Quang Hải, Lê Văn Tân…đều chơi khá mờ nhạt.

Đã có những tình huống lóe sáng của các tiền đạo Hải Phòng, nhưng như thế là chưa đủ để có thể khoan thủng hàng phòng ngự Bình Dương. Trong khi đó, đội khách sau 2 bàn thắng rất sớm, bắt đầu chủ động chơi chậm, chắc trên phần sân nhà, mỗi khi có bóng thường chuyền dài lên cho Phinani hay Sunday.

Phút 32, thủ môn Thanh Thắng bắt bóng không dính sau tình huống đội khách ném biên, ngay sau đó Phinani băng vào đá bồi, nhưng lần này thủ thành đội chủ nhà đã chơi xuất sắc.

Những phút cuối hiệp 1, trận đấu trở nên rất căng thẳng khi cầu thủ hai bên liên tiếp có những pha va chạm. Sang hiệp 2, Hải Phòng vẫn là đội tạo ra được nhiều sức ép, nhưng những cơ hội không thật sự rõ ràng. Trong thế bế tắc, Quang Hải có một pha pha ngã trả vờ trong vòng cấm, đã phải nhận thẻ vàng.

Những nỗ lực của Hải Phòng cuối cùng cũng được đền đáp. Phút 58, từ một tình huống lộn xộn trước khung thành Bình Dương, trung vệ Justice trong pha dâng cao tấn công, tung ra cú dứt điểm rất căng hạ gụ thủ môn Elese, rút ngắn tỷ số 1-2 cho Hải Phòng.

Trong khoảng thời gian còn lại, Hải Phòng tiếp tục dâng cao gần như toàn bộ đội hình để gia tăng sức ép, vì thế mà cơ hội cũng đến nhiều hơn. Tuy nhiên, trong cả 2 tình huống dứt điểm căng bên cánh trái của Lê Văn Tân và Quang Hải ở phút 76 và 85, bóng đều đi chệch cột dọc trong gang tấc.

Để thua trên sân nhà, Hải Phòng đánh mất cơ hội lọt vào tốp 5, trong khi đó, Bình Dương sau 2 trận thắng liên tiếp, đang cải thiện vị trí rất nhiều trên BXH.

Đội hình xuất phát
Hải Phòng:
Thanh Thắng; Văn Phong, Justice, Văn Nam, Văn Học; Văn Tân, Tấn Tài, Hữu Phát, Minh Châu; Gilberto, Quang Hải.
Bình Dương: Elese; Robert, Huỳnh Phú, Helio, Xuân Hợp; Vũ Phong, Hữu Thắng, Aniekan, Philani; Anh Đức, Sunday.

(Theo Dân Trí)

Có thể bạn quan tâm

Xem thêm
top-arrow
X